Bé ngoan

06/01/2015 - 11:46

PNO - PN - Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều cho tiền anh Hai để ngày mai mua đồ ăn sáng trước khi đến lớp. Hôm ấy, mẹ mệt nên nhờ Bo mang tiền sang phòng cho anh. Anh Hai nhận tiền nhưng giả vờ hỏi: “Đây là tiền gì?”. Ngẩn ngơ vài...

Ước mơ “Mau lớn làm bộ đội” là của Bo nhưng giờ Bo mới học lớp chồi nên đã “sang nhượng” lại cho anh Hai lớp 9. Nhưng khi anh Hai nhận tiền, Bo bảo phải nhận bằng hai tay và cúi đầu nói cảm ơn: “Như vậy mới là bé ngoan, cô giáo Bo dạy vậy đó”.

Anh Hai phải làm theo mà cười không ngớt.

 Be ngoan

Mẹ ráng chờ…

Mấy ngày nay trời trở lạnh, bố đi công tác xa, nhà có hai con trai nên mẹ khá cực. Tối, nghe mẹ ho nhiều, Bo bảo: “Mẹ ráng đi, chờ một bữa, hai bữa, ba bữa, năm bữa… nhiều bữa nữa bố về, bố đưa mẹ đi bác sĩ”. Vừa nói Bo vừa đưa bàn tay bé xíu ra đếm từng ngón, chừng hết năm ngón tay cũng là từ “nhiều bữa” thốt ra. Mẹ giả giọng khàn của người bệnh hỏi: “Sao Bo không đưa mẹ đi bác sĩ mà phải chờ bố về?”. Bo chìa cánh tay bé xíu về phía mẹ: “Mẹ nhìn đi, tay Bo nhỏ xíu vầy sao lái xe chở mẹ được. Vậy mẹ ráng chờ bố nha! Bây giờ ăn đỡ viên kẹo của Bo cho bớt ho”.

 Mẹ TRANG

Tag bé ngoan
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI