Bánh tráng quê

22/10/2013 - 20:10

PNO - PN - Từng dùng bánh tráng của nhiều địa phương, nhưng theo cảm nhận của tôi, chỉ có bánh tráng Đại Lộc quê tôi là ngon nhất.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà tôi đông chị em, mỗi đứa lập nghiệp một nơi. Những dịp công tác, hay du lịch ngang nhà, chị em tôi thường đưa bạn bè về chơi. Có khách phương xa, bên cạnh món mì Quảng đã trở thành đặc sản, mẹ tôi thường đãi món bánh tráng cuốn thịt heo luộc, rau sống. Điều đầu tiên khách cảm nhận là bánh tráng ở quê tôi rất đặc biệt. Nó không mỏng để chỉ cần thoa sơ qua nước là có thể dùng được như bánh tráng của nhiều nơi khác. Bánh được tráng trong khuôn to, dày vừa phải, thuần gạo lúa mới, rất thơm, dẻo. Từ nhỏ, chúng tôi đã được mẹ dạy cách nhúng bánh tráng. Bánh phải được nhúng sao cho đừng quá khô hay quá ướt. Thông thường, bánh tráng được bẻ làm tư, nhúng ướt vừa phải để đừng dính vào nhau, khó gỡ.

Banh trang que

Bánh tráng nướng tẩm mè cũng ngon đặc biệt. Bạn phương xa thường đùa “quê mày hình như chỉ uống cà phê mới không kèm bánh tráng!”. Gần như là vậy. Từ tô mì Quảng, tô bún, cháo, đến cả xôi, chè, các món gỏi, đều có món bánh tráng nướng “tháp tùng”. Nếu thiếu bánh tráng nướng, món ăn trở nên lẻ loi. Còn nhớ mỗi khi cúng kiếng, ba tôi thường bảo “sống sao, chết vậy”, nên món bánh tráng không thể thiếu trong mâm cỗ. Nếu lỡ quên, mẹ vội vã đi nướng bánh tráng bổ sung ngay.

Tuy xa quê gần cả ngàn cây số, nhưng trong nhà tôi luôn “thủ” bánh tráng quê. Mẹ biết tôi thích, nên luôn “tài trợ” bằng cách gửi xe đò. Dù nơi tôi ở có rất nhiều loại bánh tráng, nhưng với tôi, bánh tráng quê mình mới ngon một cách đặc biệt. Bánh ngon nhờ người ngâm gạo, xay bột đúng cách, nhờ nguồn nước ngọt, nhờ thời tiết nắng ráo, nhờ gạo lúa mới dẻo thơm, nhưng có lẽ “hồn quê” mới là thứ gia vị đặc biệt nhất, khiến người ta cứ ray rứt mỗi khi nhớ về!

 Song Nguyên

Từ khóa Bánh tráng quê
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI