PNO - Nhờ những bí mật này mà con cái của họ được chính thức được công nhận là những người hạnh phúc nhất trên thế giới
Chia sẻ bài viết: |
Tôi mong một ngày không xa, nếu thấy bạn mình nói câu gì đó ác ý với người khác, bạn sẽ là người đầu tiên nói: “Dừng lại đi. Đừng làm vậy!”.
Tấm lòng của người con hiếu thảo đã cho chị tôi tầm nhìn và chị đã kịp làm những gì khiến trái tim mình ấm áp.
Chị càng tự hào khi thấy cha không chỉ yêu thương con cháu mà còn lặng lẽ lan tỏa những giá trị nhân văn qua từng nét chữ...
Bạn bè lâu ngày được gặp nhau, được sống lại với những ký ức tươi đẹp, vui vẻ, dường như những lo toan, phiền muộn tan biến,
Khôi hài, đùa giỡn mang lại sinh khí gia đình, giúp căng thẳng bay biến, nhà thành "tổ ấm tổ vui" mà đi đâu ai cũng nhớ, cũng trông về.
Sau khi lựa chọn buông bỏ những thứ không phù hợp và chọn cách sống chậm lại, chị nhận ra sứ mệnh của mình là phải cho đi.
Mỗi mùa gặt là một mùa nhớ, mỗi mùa phơi lúa nhắc nhớ những lắng đọng, yêu thương.
Đừng để mầm mống chán sống có cơ hội nảy nở trong chính gia đình...
Không gian số khiến ngày càng nhiều thanh thiếu niên rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết.
Chuyện tình của ông Nguyễn Công Lý và bà Đặng Thị Minh Nguyệt là minh chứng cho câu: “Người có tình rồi sẽ về bên nhau dẫu muôn ngàn trắc trở”.
Khi có chuyện, họ mới nhận ra, đến cái visa để bay sang tận nơi khi con gặp sự cố cũng không xoay xở được.
Ngày gặp lại, anh chia sẻ rằng làm ở công ty riêng tuy hơi cực nhưng lại được gần gia đình, có nhiều thời gian chăm sóc mẹ già.
Có một nhóm bạn thân thật tuyệt vời. Chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ, du lịch, chia sẻ với nhau mọi chuyện...
Tuổi thơ chúng tôi chỉ có những kỷ niệm trên cánh đồng đầy gió - những ký ức mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn quay về.
Mâm cơm dâng Bác năm nay càng đặc biệt và ý nghĩa trong niềm vui 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chị Nguyễn Thị Thu Thương, một người khuyết tật đã vượt qua số phận để trở thành người sáng lập, quản lý và điều hành doanh nghiệp Thương Thương Handmade.
Mạch chảy tình yêu Bác Hồ đã được cha tôi khơi nguồn, nuôi dưỡng trong tôi và giờ đây, tôi lại tiếp tục vun đắp cho các con mình.
Ít cha mẹ nào thử nhìn lại chất lượng cuộc nói chuyện của mình với con.