Xa cách khiến ta gần nhau hơn

27/10/2025 - 17:30

PNO - Chưa lấy nhau thì đi đưa về đón, mỗi ngày nhắn tin, gọi điện đến chục lần. Lấy nhau rồi, bảo chồng đưa đi đâu thì chồng kêu bận, ngồi cạnh nhau cả buổi không nói câu nào. Có cách gì để vợ chồng không thờ ơ lạnh nhạt với nhau?

Xa thương, gần thường

Liệu pháp tâm lý thường được các chuyên viên tư vấn hôn nhân sử dụng khi gặp một đôi vợ chồng lục đục muốn ly hôn là: “Hãy tạm xa nhau một thời gian để hâm nóng tình cảm đã nguội lạnh”.

Thật ra, đây không phải phát hiện mới mẻ nếu chúng ta biết rằng từ lâu, ông cha ta đã đúc kết một trong những quy luật cơ bản của tình cảm là “Xa thương, gần thường”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trong khu tập thể nơi tôi ở, có lẽ hạnh phúc nhất là vợ chồng anh Nam. Anh là hiệu trưởng một trường cao đẳng cách nhà chừng 50km. Chị là giáo viên trung học. 2 ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng anh thường đưa nhau đi ăn sáng, chiều lại cùng nhau đi bộ, có khi tối còn đưa nhau đi chơi với bạn bè. Tôi ở cạnh nhà chẳng bao giờ nghe họ to tiếng; chỉ nghe vợ chồng con cái họ cười đùa, hát karaoke. Thứ Hai, vợ lại lưu luyến tiễn chồng đi làm; chiều thứ Sáu, vợ mua thực phẩm xếp đầy tủ lạnh đợi chồng về. Tôi thầm nghĩ cuộc sống vợ chồng như thế khác nào người tình của nhau.

Khoảng cách trong tình yêu không nên hiểu chỉ là khoảng cách không gian đo bằng ki-lô-mét; cũng không là khoảng cách thời gian đếm được bằng tháng, bằng ngày. Đó còn là khoảng cách tâm lý tạo ra cảm giác tự do trong cuộc sống chung để mỗi người được sống theo ý thích của mình.

Ca dao xưa có câu: “Mình với ta tuy hai mà một/ Ta với mình tuy một mà hai”. Không bao giờ có 2 người sở hữu cá tính, sở thích giống hệt nhau; chỉ có người này áp đặt người kia sống theo ý mình. Biết đâu chính sự áp đặt đó hủy hoại tình yêu, chỉ còn sự êm ấm giả tạo. Trên đời không thiếu những đôi từng lên thác xuống ghềnh để đến được với nhau nhưng khi chẳng còn gì ngăn cản, chỉ cách nhau một tầm tay mà cái khoảng cách gang tấc ấy lại không thể nào vượt qua.

Sống riêng có nhiều lợi ích

Deborah Moggach - nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh - kể về cuộc hôn nhân của mình: “Chúng tôi kết hôn đã 10 năm nhưng không sống cùng nhau. Cứ vài ngày tôi lại đạp xe đến với anh - cách đó 12km. Chúng tôi thường dành cả buổi tối với nhau, ngủ dậy đi ăn sáng cùng nhau tại một quán cà phê với bạn bè. Sau đó, tôi lại trở về nhà mình và bắt đầu làm việc. Đó là 10 năm hạnh phúc nhất đời tôi, cho đến khi anh đột ngột qua đời vì bạo bệnh”.

Bà chia sẻ thêm: “Tôi rất sợ phải sống chung với ai đó suốt cả 7 ngày trong tuần. Khi không sống cùng nhau, bạn luôn có điều gì đó để chia sẻ. Bạn không đối xử với nhau thờ ơ. Bạn cố gắng nói năng nhẹ nhàng. Bạn ăn mặc trang điểm vì nhau thay vì mặc luộm thuộm đi lại trong nhà. Bạn có thể bày những tờ báo đang vương vãi trên sàn và trong tủ lạnh có các món bạn ăn chưa hết. Bạn thoải mái mời bạn bè đến chơi mà không sợ làm phiền nửa kia”.

Vợ chồng không sống cùng nhau tất nhiên có nhiều điều bất lợi nhưng cũng có những thuận lợi về tâm lý tình cảm. Nhiều khi sự xa cách như cơn gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng lại làm bùng lên những đám cháy lớn. Không ít đôi khi sống gần thì sự nhàm chán len vào, sinh ra khó chịu. Thế nhưng, sau một khoảng xa nhau, họ mới cảm thấy cần nhau.

Nhiều vụ ly hôn ở Nhật Bản gần đây xảy ra khi chồng bắt đầu nghỉ hưu ở nhà suốt ngày, trong khi người vợ vốn chỉ ở nhà làm nội trợ nay bị chồng xoi mói cả ngày không chịu nổi. Thế mới biết ở đời cái gì cũng có 2 mặt.

Trịnh Trung Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI