PNO - Kể từ khi các quy định về giãn cách xã hội được đề ra để phòng tránh COVID-19, nhiều cặp vợ chồng đã thực hiện chúng một cách triệt để. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, xu hướng này sẽ dần trở nên phổ biến và họ sẽ khó trở lại theo cách cũ.
| Chia sẻ bài viết: |
'Chữa lành' trở thành từ khóa thời thượng của Gen Z, nhưng đằng sau những chuyến đi xa xỉ để tìm kiếm sự bình yên lại là những chiếc ví rỗng.
Người tự do luôn biết cách thả lỏng từ bên trong. Thả lỏng để yêu thương và tự chăm sóc chính mình.
Tại Việt Nam, thực trạng người trẻ mắc hội chứng kiệt sức nghề nghiệp ngày càng gia tăng.
Nơi có người quen, có tiếng gọi tên, có vài câu hỏi han tưởng như vô nghĩa nhưng lại giữ người ta lại với cuộc sống.
“Có nghé mới tậu trâu”, đứa trẻ vô tình trở thành sợi dây trói khiến đôi bên ngột ngạt và dễ tan vỡ?
Dầu gió - thứ mùi cay nồng mà ngày nhỏ tôi từng khó chịu, để rồi lớn lên mới hiểu: đó là mùi của những năm tháng không thể trở lại.
Một tin nhắn trêu đùa có thể chỉ mất vài giây để gửi đi, nhưng hệ lụy từ hành xử có thể không hồi kết.
Nói lái khuấy động cuộc đối thoại, là một phần không thể thiếu trong văn hóa giao tiếp. Học bí kíp nói lái ở đâu để làm giàu ngôn ngữ Gen Z?
Sống ở vùng quê nắng gió này mới hiểu được tình thương với những thứ rau dại kiên cường, bao dung với những phận đời vất vả.
Ngôi nhà cha mẹ từ nơi dạy dỗ trở thành nơi đón về. Sau những cơn sóng đời, con cần một chỗ để neo lại.
Từng có kỷ niệm không vui từ lần bị thầy dạy toán tịch thu tài liệu, cô gái không ngờ vài năm sau, người thầy ấy lại trở thành bạn đời.
Tuổi thơ ai cũng có một món đồ mà mình nâng niu, giữ gìn bằng cả trái tim.
Dưới ánh đèn rực rỡ của đêm chung kết Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025, cái tên Nguyễn Thị Minh Tâm được xướng lên ở ngôi vị cao nhất.
Bình yên không phải là một cái đích, mà là cách chúng ta bình thản đối diện với những 'nút thắt' vốn dĩ luôn tồn tại trong hành trình đời người.
Làm mẹ không chỉ là sự ra đời của một đứa trẻ, mà còn là một cuộc chuyển đổi tâm sinh lý mãnh liệt tương đương với tuổi dậy thì.
Tháng Tư, khi nắng trở mình xôn xao ngoài ngõ, tôi lại thèm đến nao lòng mùi thơm cay nồng của món chuối khô ngào gừng
Em muốn cho cả thế giới biết, chồng em là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được trong cuộc đời này.
Cụ già bán đồ đan lát là người chở theo ký ức về những chiếc rổ tre mẹ vo gạo mỗi sớm mai...