Từ giỏi giang đến thất nghiệp: Không ai đứng ngoài sóng gió mưu sinh

21/03/2026 - 13:52

PNO - Kinh tế biến động, thất nghiệp không còn là câu chuyện của riêng ai. Mong muốn giản dị của nhiều người lúc này chỉ là có một công việc để nuôi mình, nuôi con.

Trong cuộc gặp mặt đầu năm, bạn bè tôi không còn hào hứng kể về dự định, về những chuyến đi hay kế hoạch mới. Thay vào đó, mọi người lo lắng một điều thực tế: “Sang năm mới, công việc thế nào?”

Huấn, một người bạn cấp III từng học rất giỏi, tốt nghiệp đại học bách khoa loại xuất sắc, trong suốt hơn 10 năm đi làm, Huấn từng trải qua nhiều vị trí, tích lũy đủ kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Bạn là hình mẫu luôn khiến mọi người trầm trồ về mức lương.

Cho đến đầu năm nay, việc có tên trong danh sách cắt giảm khiến bạn bàng hoàng. Bạn hiểu, mình bị sa thải không phải vì chuyên môn kém, cũng không phải vì thái độ hay trách nhiệm, chỉ đơn giản là công ty đang khủng hoảng, không còn đủ khả năng giữ lại tất cả nhân sự trong bối cảnh khó khăn chung.

Thật ra, cơn sóng bị đào thải dẫn đến thất nghiệp tràn lan không phải bây giờ mới xuất hiện, thế nhưng trong bối cảnh kinh tế lao đao, vật giá tăng mạnh, việc thất nghiệp sẽ trở thành gánh nặng, áp lực rất nặng nề.

Mai là một người bạn khác của tôi, đã kết hôn. Chồng bạn làm văn phòng, mức lương dưới 10 triệu. Để đồng hành, nuôi dạy 2 đứa con đang tuổi ăn học, trong vòng 15 năm trời, chị gần như chưa có một ngày ngơi nghỉ. Chị làm đủ thứ việc. Mở quán ăn bình dân. Làm nhân viên tiếp thị cho hãng sữa. Đứng bán hàng trong siêu thị mỗi ngày có khi hơn 10 tiếng. Làm công nhân công ty dệt may… Miễn kiếm được tiền, công việc nào, đặc thù vất vả đến đâu chị đều không ngại.

Năm ngoái, chị vui mừng khoe tôi mới xin được công việc mới. Chị vừa quản lý, vừa pha chế, khi cần thì đứng ra phục vụ cho một quán cà phê mô hình gia đình gần nhà. Mặc dù thu nhập không quá cao nhưng vẫn giúp chị đủ trang trải tiền chợ, ngoài ra, chị có thể tranh thủ thời gian để đưa đón con.

Mọi chuyện tưởng thuận lợi vậy mà đầu năm nay, sau sự kiện sáp nhập, trung tâm hành chính của tỉnh dời đi, thành phố bị giãn dân, các quán ăn, kinh doanh dịch vụ thưa vắng khách dần, quán chị làm buộc phải đóng cửa. Chị quay về vạch xuất phát ban đầu.

Mai tâm sự: “Với chị, điều cần nhất lúc này không phải là một công việc tốt mà là bất cứ công việc gì, miễn có thể kiếm ra tiền lo cho gia đình”.

Áp lực thất nghiệp, chi tiêu dẫn đến căng thẳng và các căn bệnh về tinh thần ( Ảnh minh họa từ internet)
Áp lực thất nghiệp, chi tiêu dẫn đến căng thẳng và các căn bệnh về tinh thần ( Ảnh minh họa từ internet)

Qua tâm sự của các bạn, tôi nhận ra nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề thất nghiệp. Đó không chỉ là giá trị bản thân mà còn là sự chật vật, eo hẹp đồng tiền trong những ngày kinh tế biến động. Giữa lúc giá cả cứ lặng lẽ tăng lên từng ngày, mọi khoản chi tiêu đều phải cân nhắc, thì việc một gia đình chỉ dựa vào một nguồn thu nhập trở nên mong manh, rất căng thẳng.

Các bạn tôi không còn nói nhiều đến chuyện tìm một công việc đúng chuyên môn, ổn định lâu dài hay mức lương xứng đáng. Thay vào đó là một mong muốn giản dị, miễn có việc để làm.

Có lẽ rồi Huấn sẽ tạm thời chấp nhận ứng tuyển vào một vị trí công việc trái ngành, thậm chí trái nghề. Còn Mai sẽ bỏ qua thể diện để làm những công việc tay chân vất vả, nặng nhọc hơn nhiều so với trước đây.

Và ngoài kia, cũng có rất nhiều người như vậy, trong bối cảnh người thừa việc thiếu, đối diện với nguy cơ người có chuyên môn giỏi hay trình độ phổ thông đều dễ dàng bị thay thế thì ai cũng cần bỏ qua sĩ diện để chăm chỉ tìm việc mới.

Thất nghiệp, tìm được công việc chưa như ý, trong bối cảnh này, dường như không còn là điều gì quá đáng ngại.

Bởi, có những giai đoạn, điều quan trọng nhất không phải là mình đang làm gì, phát triển mạnh mẽ hay không mà là vấn đề có thể giữ cho gia đình đứng vững trong khủng hoảng bằng cố gắng bền bỉ của bản thân.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI