Tôi ước chồng tôi biết làm bạn với con

22/09/2025 - 19:30

PNO - Nhiều lúc tôi ước con mình có người cha làm bạn với con, cùng con lớn lên như bao người cha tôi vẫn thấy quanh mình.

Dường như chồng tôi là một điển hình về người cha từ chối quyền được làm bạn đồng hành của con. Nhiều đêm, mải làm việc khuya rồi mệt nhoài ngủ lại phòng làm việc, tôi chột dạ muốn xem con mình đã ngon giấc hay chưa. Mở camera, tôi thấy đèn trong phòng vẫn sáng trưng, chồng đã trùm mền kín mặt nằm im còn con trai vẫn ngồi bên máy tính. Tôi gọi điện nhắc con đi ngủ, mấy phút sau kiểm tra camera thấy con tắt đèn lên giường.

Dù đi chơi với mẹ rất vui nhưng con tôi luôn mong có ba đồng hành - Ảnh do tác giả cung cấp
Dù đi chơi với mẹ rất vui nhưng con tôi luôn mong có ba đồng hành - Ảnh do tác giả cung cấp

Có lần con nói khi tôi nhắc nhở con việc đi ngủ đúng giờ, hạn chế thức quá khuya: “Con ngủ chung với ba, có thức khuya ba cũng không nói câu nào, cứ như là con vô hình trong mắt ba vậy đó mẹ”. Khi nghe mẹ nhắc nhở, con không tỏ ra bực mình mà còn mỉm cười và nói con sẽ cố gắng đi ngủ sớm hơn. Tôi xót xa khi nhận ra con cũng thèm được ba quan tâm dù chỉ bằng một câu nhắc đi ngủ sớm.

Có lần, con trai nhỏ của tôi thủ thỉ: “Ngoài giờ đi làm, ba chỉ nhìn và cười với điện thoại, chẳng bao giờ ba cười hay nói gì với tụi con”. Nghe con nói mà tôi thương con đến thắt lòng.

Một lần đang dừng đèn đỏ, tôi bị thu hút bởi giọng nói của đứa trẻ ngay bên cạnh. Đứa trẻ chừng 6 tuổi, đang được ba chở trên xe máy. Đứa bé đó hỏi: “Ba ơi, cờ bạc là gì vậy ba?”. Người cha nhìn bặm trợn, hình xăm đầy mình từ tốn giải thích cho con. Tôi ngưỡng mộ người đàn ông đó nên cố tình đi theo xe họ. Đến ngã tư tiếp theo, tôi lại cố gắng tiếp cận gần nhất để nghe cuộc trò chuyện của hai cha con.

Bất giác, tôi nghĩ đến con mình. Câu cửa miệng của con tôi khi vào độ tuổi tò mò với mọi thứ xung quanh là “Mẹ ơi...”. Không phải bởi tôi gần con hơn mà là nhiều lần con tôi hỏi ba đều không nhận được câu trả lời nên lâu dần con không hỏi nữa.

Tôi cũng chạnh lòng khi thấy bạn bè nam giới trên Facebook đăng clip chơi cùng con, tập thể thao cùng con, nhớ mùi của con khi đi làm xa hay chạy về thật nhanh khi nghe tin con bệnh dù bạn đang đi làm cách nhà 300km. Ba của con tôi dù đi công tác nước ngoài cả tuần, cả tháng cũng chưa bao giờ cho con cảm giác ba đang nhớ con.

Lâu dần, sống chung với sự hờ hững của ba, con tôi quen với việc không có ba bên cạnh, không cần ba trong bất cứ việc gì. Ba đi làm về hay chưa con cũng không quan tâm. Tôi tự nhủ, mình phải làm mẹ tốt, làm thay luôn phần ba con chưa làm. Thế nhưng, người mẹ như tôi có chu toàn với con hết sức cũng không thể bù đắp sự chông chênh trong lòng con do thiếu bóng người cha.

Tôi chỉ ước chồng mình và nhiều ông chồng vô tâm khác khi đọc được những dòng này sẽ nghĩ lại và biết cách làm một người cha đúng nghĩa, trọn vẹn trong mắt con mình.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI