PNO - Hơn 1,5 năm kể từ khi phát hiện ung thư vú, chị Lim Tường Vy (TPHCM) nhận thấy mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
| Chia sẻ bài viết: |
Huong1632006 29-10-2023 16:07:41
Tôi cũng đã trải qua 17 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Tôi cũng cảm ơn Trời Phật, gia đình, điểm tựa để bản thân chiến đấu với bệnh tật. Chế độ ăn uống , ngủ nghỉ của bàn thân cũng phải điều chỉnh phù hợp. Điều quan trọng nhất hãy giữ tinh thần lạc quan, ăn uống cẩn thận thì bệnh tật sẽ bị lùi xa. Chúc tất cả mọi ngưưi cùng mạnh khỏe, nghị lực để cuộc sống luôn tốt hơn.
Con trai tôi đã quyết định mua 0,1 chỉ vàng, 2 chỉ bạc. Suốt dọc đường về, con cứ ôm chặt túi đỏ có đựng tài sản trong lòng.
Khi dồn toàn bộ năng lượng vào việc giữ chồng, phụ nữ sẽ bỏ quên bản thân.
Ba và mẹ vẽ ra đủ viễn cảnh tiêu cực. Nào đau ốm do không quen thời tiết, nào tai nạn lao động, sợ rủi ro bất ngờ nơi xứ người.
Sau tết, tôi trở lại thành phố cùng một chiếc vali quen thuộc và một cảm giác vui buồn lẫn lộn.
Bài đăng chia sẻ người giúp việc lì xì sau tết đã thu hút hơn 42.000 lượt tương tác, hàng ngàn bình luận và lượt chia sẻ.
Nhìn lại hành trình hơn 2 năm làm "chứng sĩ", tôi chạnh lòng. Giá như dùng 50 triệu đồng để mua vàng, có lẽ bây giờ tôi đã lời kha khá.
Con cháu tụ về nhà mang theo niềm vui, những chông chênh trong má được lấp đầy. Vậy mà niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu bởi loay hoay đã hết tết.
Cha mẹ gói ghém cho chúng tôi thật nhiều món ngon quê nhà mang lên thành phố như một cách kéo dài vị xuân.
Với người quê, chỉ cần buổi chợ đầu năm thuận lợi, lòng đã thấy năm mới sáng sủa hơn.
Tình yêu tuổi 15, cảm xúc dễ lấn át lý trí. Làm sao dạy con quản lý tiền lì xì, tránh lòng tốt đặt nhầm chỗ, để lại những tổn thương.
Không biết bao nhiêu cái tết trôi qua, ăn xong ba bữa tết với ba má tôi lại lặng lẽ ra đi.
PNO - Có một nghịch lý quen thuộc là trước tết, người ta háo hức bao nhiêu thì sau tết lại ngán ngẩm bấy nhiêu.
Hóa ra, bình yên ở ngay trong nhà mình chứ đâu xa. Từ nay tôi xin chừa du lịch tết.
Tết, chúng ta đặt bàn tay lên vai nhau, miệng cười thật tươi, cầu mong tất cả năm trong Bính Ngọ đều mạnh khỏe, an lành.
Nhiều bạn trẻ chọn cách không tụ tập, không đi chúc tết mà chỉ ở nhà, trốn trong không gian của riêng mình.
PNO - Khoảng cách từ quê hương đến phố thị dẫu dài đến mấy cũng không bằng những ngày cha mẹ ngóng trông, chờ đợi con cái trở về
Tết luôn là dịp để tất cả các thành viên cùng xếp lại những bộn bề để về bên căn bếp nhỏ có mẹ, có cha.
Thay vì được nạp năng lượng, ta thường mải miết với những lịch trình dày đặc, tiệc tùng và cảm giác hụt hẫng khi "vèo một cái đã hết tết".