Thảm cảnh kinh hoàng sau 20 giờ cháy chung cư ở Hồng Kông

27/11/2025 - 13:28

PNO - Vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong ngày 26/11 đã khiến ít nhất 44 người chết, 45 người trong tình trạng nguy kịch và 279 trường hợp còn mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong

Ngọn lửa bao trùm cụm chung cư Wang Fuk Court từ chiều 26/11, lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn và chưa thể dập tắt đám cháy sau gần một ngày.
Ngọn lửa bắt đầu từ xế chiều ngày 26/11 và dần lan nhanh, bao trùm cụm chung cư Wang Fuk Court. Sau gần 20 giờ cháy, lực lượng cứu hỏa vẫn đang gặp khó khăn và chưa thể dập tắt đám cháy hoàn toàn

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court lúc 14h51, sau đó lan sang các công trình còn lại trong cụm chung cư 8 tòa. Tính đến sáng 27/11, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong 7 tòa nhà.  Giới chức Hong Kong chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, nhưng các chuyên gia nhận định khả năng chống cháy của giàn giáo là một trong những yếu tố khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm các tòa nhà. Toàn bộ cụm chung cư được bao phủ bằng giàn giáo và lưới an toàn, vì đang trong đợt cải tạo quy mô lớn được tiến hành từ tháng 7/2024.
Ngọn lửa được cho là bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court lúc 14g51, sau đó lan sang các công trình còn lại trong cụm chung cư 8 tòa nhà chọc trời. Giới chức thành phố chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, nhưng các chuyên gia nhận định khả năng chống cháy của giàn giáo là một trong những yếu tố khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm các tòa nhà. Toàn bộ cụm chung cư được bao phủ bằng giàn giáo và lưới an toàn, vì nơi này đang trong đợt cải tạo quy mô lớn được tiến hành từ tháng 7/2024
Tính đến thời điểm này, 44 người - bao gồm cả một lính cứu hỏa, đã chết. Khoảng 279 người vẫn còn mất tích  68 người đang nằm viện, trong đó có 16 người trong tình trạng nguy kịch, 25 người được coi là nghiêm trọng. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ Thế chiến II.
Tính đến thời điểm này, 44 người - bao gồm cả một lính cứu hỏa, đã chết. Khoảng 279 người vẫn còn mất tích, 68 người đang nằm viện, trong đó có 16 người trong tình trạng nguy kịch, 25 người được coi là nghiêm trọng. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong (Trung Quốc) kể từ Thế chiến II

Chính quyền Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn đẫm máu nhất của thành phố tại một khu đất ở Tai Po đã cướp đi sinh mạng của 44 người và 279 người vẫn chưa được tìm thấy, khi công tác cứu hộ vẫn tiếp tục trong bối cảnh ngọn lửa hiện đang rút lên các tầng trên của ba trong số các khu dân cư.  Tính đến 10 giờ sáng, 68 người đang nằm viện, với 16 người trong tình trạng nguy kịch. Hai mươi lăm trường hợp được coi là nghiêm trọng.  Ngọn lửa dữ dội tại bốn trong số bảy dãy nhà ở Tòa án Wang Fuk đã được kiểm soát trong khi ba tòa nhà khác vẫn còn đám cháy ở các tầng trên của tòa nhà 31 tầng của họ. Công tác cứu hộ toàn diện đang được tiến hành và các nạn nhân vẫn đang được đưa ra khỏi các tòa nhà.  Theo một cuộc điều tra sơ bộ, các sĩ quan đã phát hiện ra xốp rất dễ cháy che giấu cửa sổ thang máy trên mỗi tầng, mà các nhà chức trách cho biết đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn trong các khối nhà và đốt cháy các căn hộ qua các hành lang. Lưới và tấm lưới được sử dụng bên ngoài các tòa nhà cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ, các quan chức cho biết vào tối thứ Tư.  Ba người, bao gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà, đã bị bắt vì tội ngộ sát. Họ bị cáo buộc sử dụng các vật liệu không tuân thủ trong lưới giàn giáo và cửa sổ kín bằng xốp, điều này đã gây ra thảm kịch vì các chất rất dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh chóng.
Chính quyền Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn đẫm máu nhất của thành phố. Theo một cuộc điều tra sơ bộ, các sĩ quan đã phát hiện ra xốp rất dễ cháy được giấu ở cửa sổ thang máy trên mỗi tầng. Các nhà chức trách cho biết những vật dụng này đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn trong các khối nhà và đốt cháy các căn hộ qua hành lang. Những tấm lưới được sử dụng bên ngoài các tòa nhà cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ

Ba người, bao gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà, đã bị bắt vì tội ngộ sát. Họ bị cáo buộc sử dụng các vật liệu không tuân thủ trong lưới giàn giáo và cửa sổ kín bằng xốp, điều này đã gây ra thảm kịch vì các chất rất dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh chóng.Cảnh sát trước đó đã khám xét văn phòng của nhà thầu, Công ty Xây dựng & Kỹ thuật Prestige, sau khi bắt giữ ba người đàn ông - bao gồm hai giám đốc của công ty - vì nghi ngờ ngộ sát.  Theo hồ sơ của Cơ quan đăng ký công ty, công ty được thành lập vào năm 2004, với Hau Wa-kin và Ho Kin-yip được liệt kê là giám đốc.
Hiện có 3 người, bao gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà, đã bị bắt vì tội ngộ sát. Họ bị cáo buộc sử dụng các vật liệu không tuân thủ trong lưới giàn giáo và cửa sổ kín bằng xốp, điều này đã gây ra thảm kịch vì các chất rất dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh chóng. Cảnh sát trước đó đã khám xét văn phòng của nhà thầu. Theo hồ sơ của Cơ quan đăng ký công ty, công ty được thành lập vào năm 2004, với Hau Wa-kin và Ho Kin-yip được liệt kê là giám đốc

Đã có một làn sóng kêu gọi truyền thông xã hội kêu gọi mọi người hiến máu sau vụ hỏa hoạn.  Tại trung tâm hiến tặng Causeway Bay, tất cả các đặt chỗ cho ngày hôm nay đã kín chỗ, nhưng mọi người vẫn đến để xem liệu họ có thể giúp đỡ hay không.  Hiện tại không có tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại ngân hàng máu theo cuộc họp của Cơ quan Quản lý Bệnh viện sáng nay, một nhân viên y tế nói, nhưng nói thêm rằng nguồn cung phải ổn định trong dài hạn và thành phố không thể dựa vào một hoặc hai ngày đặt lịch hẹn đầy đủ.
Hiện đã có một làn sóng kêu gọi trên truyền thông xã hội kêu gọi mọi người đóng góp vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân ở khu bị hỏa hoạn, đồng thời hiến máu cứu người.

Theo tài liệu trình bày của nhà thầu chính, Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật Uy tín được chỉ định vào năm 2016 để cải tạo khu dân cư.  Được xây dựng vào năm 1983, Wang Fuk Court được bán theo Chương trình Sở hữu Nhà của chính phủ và bao gồm tám dãy nhà, mỗi khối có 31 tầng và tổng cộng 1.984 căn hộ.  Việc cải tạo đã được bật đèn xanh sau khi các cơ quan quản lý nhà ở gắn cờ khu dân cư để kiểm tra tòa nhà và cửa sổ bắt buộc vào năm 2016 do tuổi đời của nó.  Dự án cải tạo trị giá khoảng 300 triệu đô la Hồng Kông (38,6 triệu đô la Mỹ) đã vấp phải một số phản đối từ người dân vào thời điểm đó, những người phàn nàn rằng nó quá đắt.  Phải mất tám năm lập kế hoạch trước khi công việc cải tạo bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.  Toàn bộ việc cải tạo ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm 2026. Dự án được chia thành ba giai đoạn, bao gồm một loạt các nâng cấp từ mặt tiền đến sửa chữa kết cấu và chống thấm.
Theo tài liệu trình bày của nhà thầu chính, Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật Uy tín được chỉ định vào năm 2016 để cải tạo khu dân cư. Được xây dựng vào năm 1983, Wang Fuk Court được bán theo Chương trình Sở hữu Nhà của chính phủ và bao gồm tám dãy nhà, mỗi khối có 31 tầng và tổng cộng 1.984 căn hộ. Việc cải tạo được thực hiện từ năm 2024 và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm 2026. Dự án được chia thành ba giai đoạn, bao gồm một loạt các nâng cấp từ mặt tiền đến sửa chữa kết cấu và chống thấm

Hầu hết cư dân trong tám dãy nhà ở Wang Fuk Court là người trung niên và cao tuổi, theo số liệu thống kê điều tra dân số năm 2021 của chính phủ.  Trong các ngôi nhà Wang Yan, Wang Tao và Wang Sun, có khoảng 1.600 cư dân, và hơn 36% trong số họ là những người từ 65 tuổi trở lên.  Nhóm tuổi này chiếm 31,5% trong số khoảng 1.200 cư dân ở Wang Kin và Wang Tai Houses, và 40,6% trong khoảng 1.800 người sống ở Wang Cheong, Wang Shing và Wang Chi House.  Những người từ 40 đến 64 tuổi chiếm một phần tư đến hơn 32% cư dân trong số các tòa nhà đó.
Hầu hết cư dân trong 8 dãy nhà ở Wang Fuk Court là người trung niên và cao tuổi - theo số liệu thống kê điều tra dân số năm 2021 của chính phủ. Trong các tòa nhà Wang Yan, Wang Tao và Wang Sun, có khoảng 1.600 cư dân, và hơn 36% trong số họ là những người từ 65 tuổi trở lên. Nhóm tuổi này chiếm 31,5% trong số khoảng 1.200 cư dân ở khu Wang Kin và Wang Tai Houses, và 40,6% trong khoảng 1.800 người sống ở Wang Cheong, Wang Shing và Wang Chi House. Những người từ 40 đến 64 tuổi chỉ chiếm 1/4 đến hơn 32% cư dân trong số các tòa nhà đó

Vợ của một lính cứu hỏa Hồng Kông đã đăng tải một cuộc trao đổi WhatsApp đầy cảm xúc giữa cô và chồng lên trang mạng xã hội RedNote của Trung Quốc.  Chồng cô nói với cô rất nhiều người không thể cứu được và mô tả ngọn lửa là một đám cháy lớn, quá nóng và cháy dữ dội.  Khi người vợ thúc giục anh ta cẩn thận, anh ta trả lời, Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào.  Trong một bài đăng khác, vợ của một lính cứu hỏa khác nói rằng cô quá lo lắng để ngủ, nói thêm rằng chồng cô đã đóng quân ở Tai Po từ khoảng 6 giờ chiều thứ Tư và vẫn ở đó.
Vợ của một lính cứu hỏa qua đời trong khi làm nhiệm vụ đã đăng tải một cuộc trao đổi WhatsApp đầy cảm xúc giữa cô và chồng lên trang mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Người lính cứu hỏa đã chia sẻ với vợ rằng "rất nhiều người không thể cứu được" và mô tả ngọn lửa là "một đám cháy lớn, quá nóng và cháy dữ dội". Khi người vợ thúc giục anh cẩn thận, anh đã trả lời: "Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào"

Thi thể của những người dân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã được chuyển đến Nhà xác Công cộng Fu Shan ở Sha Tin suốt buổi sáng. Các sĩ quan cảnh sát cho biết họ đang chuẩn bị cho các thành viên gia đình đến nhà xác sau đó để xác định danh tính người đã khuất, bao gồm cả lính cứu hỏa đã ngã xuống.
Thi thể của những người dân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã được chuyển đến Nhà xác Công cộng Fu Shan ở Sha Tin suốt buổi sáng. Các sĩ quan cảnh sát cho biết họ đang chuẩn bị cho các thành viên gia đình đến nhà xác sau đó để xác định danh tính người đã khuất, bao gồm cả lính cứu hỏa đã ngã xuống

Một cư dân của Wang Yan House, họ Ho, cho biết một số công nhân xây dựng chắc chắn đã hút thuốc tại nơi làm việc, trước khi đám cháy bùng phát.  Ho, người đã làm việc tại một công ty in ấn trước khi nghỉ hưu vài năm trước, cho biết vợ và đứa cháu bảy tuổi của anh đã thoát khỏi đám cháy an toàn.  Tôi đã nhận được tin nhắn cảnh báo chúng tôi về vụ cháy. Tôi xuống cầu thang để kiểm tra bản thân và xem chuyện gì đã xảy ra, anh nói. Con rể tôi sau đó yêu cầu chúng tôi sơ tán nên tôi lên lầu để đón vợ và cháu tôi. Tôi không dám sử dụng thang máy nên chúng tôi đi cầu thang.  Là một cư dân trên tầng 21, Ho cho biết anh ngửi thấy mùi khói vào sáng thứ Tư.  Tôi vừa mở cửa sổ và ngay lập tức, có một số mùi khói bốc ra, người đàn ông 76 tuổi nói. Những công nhân xây dựng đó đang làm việc gần căn hộ của tôi, có lẽ là tầng 18 hoặc 20, vì vậy họ chắc chắn đang hút thuốc.
Một cư dân của Wang Yan House, họ Ho, cho biết một số công nhân xây dựng "chắc chắn đã hút thuốc tại nơi làm việc", trước khi đám cháy bùng phát. Ông Ho cho biết vợ và đứa cháu bảy tuổi của ông đã may mắn thoát khỏi đám cháy an toàn. "Tôi đã nhận được tin nhắn báo cháy và chạy xuống cầu thang để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra và sau đó chúng tôi thoát ra ngoài bằng thang bộ", ông nói. Là một cư dân trên tầng 21, ông Ho cho biết ông ngửi thấy mùi khói vào sáng cùng ngày. "Tôi vừa mở cửa sổ và ngay lập tức, có một số mùi khói bốc ra", người đàn ông 76 tuổi nói. "Những công nhân xây dựng đó đang làm việc gần căn hộ của tôi. Họ chắc chắn đang hút thuốc"

Một bàn trợ giúp liên khoa đã được thiết lập ở sảnh của khối chính của Bệnh viện Prince of Wales cho thân nhân của những người bị thương và đã qua đời.  Một công nhân xây dựng đã nghỉ hưu 76 tuổi, chỉ cho biết họ Lam, nói với tờ Post rằng ông đã mất anh trai 80 tuổi của mình trong vụ hỏa hoạn. Anh ta đến bệnh viện vào buổi sáng đầu tiên để tìm chị dâu và cháu trai của mình, nhưng cặp đôi vẫn chưa được tìm thấy.  Họ đã không nhấc điện thoại kể từ ngày hôm qua. Tôi rất lo lắng rằng chúng vẫn còn trong nhà, anh nói. Chúng tôi không biết liệu chúng tôi nên làm [tang lễ] cho một hay ba người.  Cầm khăn giấy trên tay, anh ta nói rằng anh ta muốn biết thi thể của anh trai mình được tìm thấy ở đâu - cho dù anh ta đang ở trong nhà hay ở hành lang cố gắng trốn thoát.
Một bàn trợ giúp liên khoa đã được thiết lập ở sảnh của Bệnh viện Prince of Wales cho thân nhân của những người bị thương và đã qua đời. Một công nhân xây dựng đã nghỉ hưu 76 tuổi cho biết ông đã mất anh trai 80 tuổi của mình trong vụ hỏa hoạn. Ông đến bệnh viện vào buổi sáng đầu tiên để tìm chị dâu và cháu trai của mình, nhưng vẫn chưa tìm thấy. "Họ đã không nhấc điện thoại kể từ ngày hôm qua. Tôi rất lo lắng rằng mọi người vẫn còn trong nhà. Chúng tôi không biết liệu chúng tôi nên làm tang lễ cho 1 hay 3 người"

Những người may mắn chạy thoát nhu7g vẫn không thể nào ngôi
Những người may mắn chạy thoát được khỏi đám cháy vẫn không thể nào yên khi người thân và gia đình vẫn còn có người mất tích

Những ánh mắt vô hồn khi nhìn về đám cháy kinh hoàng
Những ánh mắt vô hồn khi nhìn về đám cháy kinh hoàng

Một người mẹ họ Ng bật khóc khi nói rằng cô đã không thể liên lạc với con gái mình kể từ khi đám cháy bắt đầu.  Chia sẻ bức ảnh tốt nghiệp của con gái với những người xung quanh, cô lo lắng chờ đợi thông tin cập nhật trong một nơi trú ẩn gần hiện trường vụ cháy, cùng với hai người thân.  Cảnh sát chỉ yêu cầu tôi đăng ký thông tin chi tiết của cô ấy và nói với tôi rằng họ vẫn chưa tìm thấy cô ấy... Tôi thực sự hy vọng cô ấy có thể trở lại với tôi an toàn và khỏe mạnh, cô nói.
Một người mẹ khóc vật vã và điên cuồng tìm kiếm con gái nhỏ mình. Cô cho biết không thể liên lạc với con gái mình kể từ khi đám cháy bắt đầu. Chia sẻ bức ảnh tốt nghiệp của con gái với những người xung quanh, cô lo lắng chờ đợi thông tin cập nhật trong một nơi trú ẩn gần hiện trường vụ cháy, cùng với hai người thân. "Tôi thực sự hy vọng con có thể trở lại với tôi an toàn và khỏe mạnh", cô nói

Bà mẹ của một em bé sáu tháng tuổi nói với một nhóm cộng đồng Tai Po trên Facebook rằng cô đã không thể liên lạc với mẹ chồng, người đang chăm sóc đứa trẻ ở nhà Wang Cheong, kể từ 3 giờ chiều hôm qua.  Winnie Hui cho biết bản cập nhật cuối cùng là vào khoảng 11:30 sáng thứ Tư và con gái và bố mẹ chồng cô vẫn mất tích.  Đã gần 24 giờ trôi qua... Con gái tôi cần uống sữa, nếu không sẽ chết... Ai có thể cho tôi biết cô ấy đã được giải cứu hay chưa?
Một bà mẹ của một em bé 6 tháng tuổi đã than khóc trên những trang mạng. Cô chờ trước khu nhà đang cháy vì đã không thể liên lạc với mẹ chồng, người đang chăm sóc đứa con nhỏ từ chiều hôm qua. Winnie Hui cho biết, đến sáng nay con gái và bố mẹ chồng cô vẫn mất tích. "Đã gần 24 giờ trôi qua... Con gái tôi cần uống sữa, nếu không sẽ chết... Ai có thể cho tôi biết con bé đã được giải cứu hay chưa?" - bà mẹ khóc nấc

Cảnh tượng cháy kinh hoàng ám ảnh người dân Hồng Kông. Rất nhiều nơi trên thế giới đã chia buồn với thành poho61\
Cảnh tượng cháy kinh hoàng ám ảnh người dân Hồng Kông. Rất nhiều nơi trên thế giới đã chia buồn với thành phố

Gia đình may mắn Một người về hưu họ Tsang đang dắt chó đi dạo gần nhà Wang Shing vào khoảng 3 giờ chiều hôm qua thì nhận thấy một đám cháy bùng phát ở một tòa nhà khác.  Tôi thấy rất nhiều khói và lửa. Khi tôi cố gắng quay trở lại tầng trên, lính cứu hỏa đã chặn đường và yêu cầu mọi người rời đi, Tsang, người đã ngoài 70 tuổi, nói.  Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy may mắn vì vợ và con gái anh ấy không có ở nhà vào thời điểm đó - và anh ấy đã mang theo của mình.  Ít nhất cả gia đình chúng tôi đều an toàn, anh nói và nói thêm rằng họ dự định ở lại nhà của một người bạn trong khi tìm kiếm chỗ ở dài hạn.
Gia đình may mắn là nhà ông Tsang. Trước vụ cháy, ông đang dắt chó đi dạo gần nhà thì nhận thấy một đám cháy bùng phát ở một tòa nhà khác. "Tôi thấy rất nhiều khói và lửa. Tôi cố gắng quay trở lại tầng trên nhưng lính cứu hỏa đã chặn đường và yêu cầu mọi người rời đi", ông Tsang, người đã ngoài 70 tuổi, nói. Ông chia sẻ, mình cảm thấy may mắn vì vợ và con gái không có ở nhà vào thời điểm đó - và ông đã mang theo theo con chó nhỏ theo cùng. "Ít nhất cả gia đình chúng tôi đều an toàn. Tôi cầu mong nhiều gia đình sẽ an toàn" - ông nói

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI