Số dân thường Iran thương vong ngày càng lớn

15/03/2026 - 18:50

PNO - Sau 15 ngày bị Israel và Mỹ tấn công, Iran công bố thiệt hại đồng thời tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc phản công.

Hai phụ nữ Iran bên ngoài đống đổ nát căn hộ của họ ở Tehran sau một cuộc tấn công của Mỹ vào tuần trước. Ảnh: NurPhoto / Getty Images
2 phụ nữ Iran bên ngoài đống đổ nát nơi có căn hộ của họ ở Tehran sau một cuộc tấn công của Mỹ vào tuần trước. Ảnh: Getty Images

Ngày 15/3, giới chức Iran cho biết hơn 1.300 người đã thiệt mạng và trên 17.000 người bị thương kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hôm 28/2.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng rất nghiêm trọng, khi gần 43.000 công trình dân sự trên khắp Iran bị hư hại.

Theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, riêng thủ đô Tehran có khoảng 10.000 công trình bị phá hủy hoặc hư hỏng, sau nhiều đợt không kích dữ dội trong những ngày qua.

Một diễn biến đáng chú ý là cuộc tấn công của Mỹ ngày 14/3 nhằm vào Kharg Island, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran tại Vịnh Persian.

Trong tuyên bố ngày 15/3, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành “một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn”, phá hủy hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo.

Tổng thống Donald Trump khẳng định các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự, đồng thời cho biết Washington chưa đánh trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Tuy nhiên, ông cảnh báo các cơ sở xuất khẩu dầu của Iran có thể trở thành mục tiêu nếu Tehran tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran khoảng 25 km và được xem là “huyết mạch” xuất khẩu dầu của nước này. Cảng tại đây có công suất bốc dỡ tối đa khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, đồng thời tiếp nhận dầu thô từ các mỏ ngoài khơi lớn như Abuzar, Forouzan và Doroud.

Các chuyên gia nhận định việc Mỹ tấn công mục tiêu quân sự nhưng tránh phá hủy trực tiếp hạ tầng dầu khí cho thấy Washington đang gửi tín hiệu răn đe chiến lược. Nếu xung đột leo thang, nguồn xuất khẩu dầu của Iran có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Trong khi đó, Iran coi đảo Kharg là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này sẽ kéo theo các đòn đáp trả nhằm vào cơ sở dầu khí trong khu vực Vịnh Persian.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã phóng thêm nhiều tên lửa nhằm vào Israel và căn cứ không quân Prince Sultan tại Al-Kharj (Saudi Arabia), nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo hướng tới khu vực này.

Tại Jordan, quân đội nước này thông báo đã đánh chặn 79 tên lửa và thiết bị bay không người lái được phóng từ Iran. Trong khi đó, Kuwait cho biết 2 máy bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Ahmed Al-Jaber Air Base, khiến 3 quân nhân Kuwait bị thương nhẹ và gây hư hại một số cơ sở.

Ở UAE, khói đen được nhìn thấy gần một cơ sở năng lượng tại Fujairah sau khi mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống gây cháy.

Tại Bahrain, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận ở thủ đô Manama. Chính quyền nước này cho biết kể từ khi xung đột nổ ra đã đánh chặn 125 tên lửa và 203 máy bay không người lái.

Tình hình tại Iraq cũng đặc biệt căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã bị tấn công bằng máy bay không người lái chỉ vài giờ sau khi các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Kataeb Hezbollah thân Iran tại Baghdad khiến 3 thành viên của nhóm này thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy.

Một thiết bị bay không người lái khác cũng nhằm vào khu phức hợp sân bay Baghdad, nơi có căn cứ quân sự và cơ sở ngoại giao của Mỹ, nhưng đã bị đánh chặn bên ngoài khu vực.

Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhằm vào lãnh sự quán của UAE tại Erbil, khiến hai nhân viên an ninh bị thương.

Tại Lebanon, ít nhất 826 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng bởi các cuộc tấn công của Israel. Bộ Y tế nước này cho biết 31 nhân viên y tế đã thiệt mạng. Hàng trăm ngàn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc tấn công tàn khốc giữa Israel và Mỹ vào đất nước.

Israel tuyên bố tiêu diệt quan chức tình báo Iran

Quân đội Israel cho biết 2 quan chức tình báo cấp cao của Iran là Abdollah Jalali-Nasab và Amir Shariat đã thiệt mạng trong một cuộc không kích gần đây. 2 người này vừa được bổ nhiệm thay thế các lãnh đạo tình báo Iran thiệt mạng trong các đợt tấn công ngày 28/2.

Giới quan sát nhận định cuộc xung đột đang có dấu hiệu chuyển từ các mục tiêu quân sự sang gây sức ép trực tiếp vào các nguồn lực kinh tế chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI