Thế hệ 8x chúng tôi chơi vơi quá!

13/05/2026 - 13:13

PNO - Thế hệ 8x loay hoay với bài toán: Làm sao để giàu trước khi già, khi mà chuyên môn dần "hết thời" còn gánh nặng gia đình vẫn trĩu nặng trên vai?

Thế hệ 8x còn nhiều lo toan phía trước - Ảnh minh họa: Freepik
Thế hệ 8x còn nhiều lo toan phía trước - Ảnh minh họa: Freepik

Trong một lần trò chuyện với chị Quế hàng xóm, tôi mới biết con gái chị Quế đang làm việc cho chuỗi cửa hàng bán đồ Nhật. Chị chia sẻ: “Nó làm từ khi mới ra trường, đã 3 năm rồi, ổn định mức lương 30 triệu đồng”.

Con gái chị Quế sinh năm 2000. Tôi nhớ ngày mới về sống nơi này, cô bé hay mang thức ăn lên sân thượng cho mèo, nhìn cô bé khá nhút nhát.

Chị Quế nói cũng may nhờ con gái biết tiếng Nhật, vừa lúc công ty họ cần thông dịch nên ngoài công việc chuyên môn là marketing, con còn hỗ trợ thêm được một số việc khác, nên mức lương cao hơn, chứ nếu nhân viên bình thường cũng chỉ tầm ngoài 20 triệu đồng.

Ngoài 20 triệu đồng mà chị Quế nói nghe nhẹ tênh. Nhưng với tình hình xã hội khó khăn như hiện nay, đó là mức thu nhập mơ ước của không ít người, kể cả người có chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm.

Câu chuyện về thu nhập của thế hệ trẻ tiếp tục làm tôi suy nghĩ khi nghe chị gái kể về cô cháu gái vừa tốt nghiệp ngành truyền thông. Mới ra trường, cô bé đã có mức lương 20 triệu đồng. Trái với sự ngạc nhiên của tôi, chị tôi lại bình thản: “Giờ đồng tiền mất giá lắm, phải tầm đó mới sống được”.

Rồi chị tôi kể, con gái phải ở nhà thuê cho gần chỗ làm, mỗi tháng chỉ tiền nhà đã hết 6 triệu đồng. Đi làm sự kiện nên cũng phải áo quần, giày dép, túi xách 'sao coi cho được'.

Vì không có thời gian, lại không giỏi chuyện bếp núc nên hầu hết con phải ăn ngoài. Chưa kể bữa xế gọi nước uống, trà sữa, món ăn vặt các kiểu. Cả phòng đều như vậy nên bản thân muốn khác đi cũng khó.

Cuối tuần thì con giải trí bằng đi xem phim, khám phá quán ăn ngon, check-in quán cà phê đẹp... Số tiền còn lại chỉ đủ cho con đi du lịch 1,2 chuyến trong năm. “Không dư một đồng”, chị tôi kể vanh vách, cuối cùng chị kết luận như vậy.

Hỏi thêm vài người loanh quanh, tôi mới biết mình… tụt hậu. Thế hệ trẻ sau này có vẻ kiếm tiền tốt hơn thế hệ 8x chúng tôi rất nhiều, nhưng họ tiêu tiền cũng bạo và họ chấp nhận sống hết mình cho hiện tại.

Anh Minh, đồng nghiệp cũ thuộc thế hệ đầu 8x của tôi, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa chia sẻ với tôi phải mượn 1 tỷ đồng để cho con đi học 2 năm ở nước ngoài. Với số tiền 1 tỷ đó, anh phải trả dần trong gần 10 năm. Tuy vậy, anh vẫn lạc quan chia sẻ: “Thu nhập anh giờ là 15 triệu đồng. Xem như bỏ hẳn ra lo cho con. Khoản thu nhập của vợ sẽ trang trải các phần còn lại”.

Thật khó tin khi một người từng giữ vị trí quản lý lâu năm như anh lại có mức thu nhập thấp hơn cả một sinh viên mới ra trường. Anh Minh nói, giờ còn có việc là mừng rồi, bạn cũ của anh Minh không ít người đã thất nghiệp sau đợt sáp nhập vừa qua.

"Ở tuổi trung niên, mình không thể bắt đầu lại một lĩnh vực mới. Trong khi đó, những lĩnh vực mình có chuyên môn thì dường như đã hết thời. Người ta giờ chuộng Gen Z, Gen Alpha vì họ nhanh nhạy, làm chủ công nghệ, chứ không mò mẫm như thế hệ anh em mình".

Càng nói chuyện với anh Minh, tôi càng nhận ra 8x chúng tôi chơi vơi quá. So với thế hệ 7x giờ đã con cháu đề huề, có khoản tích góp đủ an toàn cho những ngày hưu trí; 9x nhờ tiếp cận công nghệ nhanh nhạy đã sớm bứt phá lên làm sếp; 2k năng động và kiếm tiền dễ dàng từ những ngành nghề mới mẻ, thì 8x vẫn loay hoay với bài toán tích lũy và chưa thể cho phép mình sống cho bản thân.

Chúng tôi chưa đủ già để buông bỏ mọi tham vọng, nhưng cũng không còn đủ trẻ để sẵn sàng sai lầm và làm lại từ đầu. Đứng giữa áp lực nuôi con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già, 8x cứ thế xoay vần trong vòng xoáy mưu sinh.

Đúng là một thế hệ: Chưa kịp già, nhưng cũng chưa kịp giàu. Chúng tôi vẫn đang miệt mài chạy đua với thời gian, đôi khi quên mất việc phải sống cho chính bản thân mình.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI