MV nghệ thuật tìm lại hào quang

13/05/2026 - 06:50

PNO - AI đang được đưa vào ngành phim Ấn Độ với tốc độ rất nhanh, vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra hàng loạt câu hỏi gai góc về bản quyền, đạo đức nghề nghiệp và sinh kế của người làm nghề.

Từ tái hiện đến kiến tạo không gian riêng

Cuối năm 2025, thông tin kênh MTV bị khai tử khiến cộng đồng yêu nhạc cảm thấy hụt hẫng bởi trong nhiều thập niên, đây được coi là một trong những bệ phóng giúp lan tỏa văn hóa nhạc pop ra toàn thế giới qua các MV ca nhạc. Quyết định được đưa ra do lượng người xem không ngừng sụt giảm, trong khi nghệ sĩ không còn mặn mà vì chi phí bỏ ra quá lớn nhưng kết quả không như mong đợi. Các ca sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Katy Perry, Beyoncé... từng tung ra toàn bộ MV hay phim ngắn cho các album, giờ cũng tương đối dè dặt.

MV đánh dấu sự trở lại của diva Hồng Nhung lấy cảm hứng  từ tác phẩm của danh họa René Magritte - Ảnh do nghệ sĩ cung cấp
MV đánh dấu sự trở lại của diva Hồng Nhung lấy cảm hứng từ tác phẩm của danh họa René Magritte - Ảnh do nghệ sĩ cung cấp

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch gần như tương tự. Nếu trước đây, số tiền đầu tư cho mỗi MV lên đến hàng tỉ đồng thì giờ đây, các MV dần được thực hiện đơn giản hơn, trở về đúng vai trò hỗ trợ sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, mới đây, sự xâm nhập của các MV nghệ thuật đã mở ra cánh cửa mới, hứa hẹn khôi phục và tiếp tục duy trì sức nóng loại hình này đã tạo ra nhiều năm trước.

Mới nhất phải kể đến MV Gội đầu của Vũ Đinh Trọng Thắng - cựu giọng ca chính ban nhạc Ngọt - do nhóm Antiantiart thực hiện. Nằm trong album phòng thu thứ hai - Cái thứ hai - mới chỉ phát hành định dạng vật lý, ca khúc này vẫn tạo được sự quan tâm đặc biệt. Sau 5 ngày phát hành, MV đã có hơn 500.000 lượt xem - con số khá ấn tượng với một sản phẩm thuần túy indie (thực hiện độc lập, không được hậu thuẫn bởi các “ông lớn” của ngành công nghiệp âm nhạc). Trên mạng xã hội, nhiều bài viết phân tích ý nghĩa và thông điệp của MV nhận được sự chú ý lớn.

Phong phú trong cách khai thác

Với vị thế tiên phong, thời gian qua, Antiantiart không ngừng khẳng định dấu ấn qua các MV mới mẻ, độc đáo. Cách tiếp cận của họ cho thấy những hướng đi có thể áp dụng nhằm mang đến những sản phẩm ấn tượng hơn. Đơn cử tại 2 chương trình Em xinh say hi Anh trai say hi, đội ngũ này đã tạo nên 2 MV chủ đề The Real Aura (tạm dịch: Hào quang tỏa sáng) và The Stars (tạm dịch: Những vì sao) ứng dụng các công nghệ đồ họa hiện đại mới nhất. Hay song hành cùng album Ả của Marzuz (Trần My Anh), đội ngũ thực hiện một chuỗi MV hợp thành phim ngắn, phá vỡ biên giới hình thức từ người đóng đến hoạt hình...

MV Mục hạ vô nhân kết hợp truyền thống - hiện đại đã chiến thắng hạng mục MV của năm tại giải Mai vàng - Ảnh do nghệ sĩ cung cấp
MV Mục hạ vô nhân kết hợp truyền thống - hiện đại đã chiến thắng hạng mục MV của năm tại giải Mai vàng - Ảnh do nghệ sĩ cung cấp

Không dừng ở việc hướng đến lớp khán giả trẻ, nhóm còn mang đến những sản phẩm đậm tính nghệ thuật, giúp MV không chỉ dừng ở vai trò minh họa mà còn mang thêm nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Điều đó có thể thấy trong MV Gội đầu mới đây hay MV Tự hỏi đánh dấu sự trở lại của diva Hồng Nhung. Lấy chất liệu từ nhiều tác phẩm của danh họa René Magritte, các nhà sáng tạo đã khai thác một cuộc tình ám ảnh, có đầy đủ hỉ nộ ái ố qua chuỗi hình tượng vô diện... Qua đó, cách làm MV đã được nâng lên một cột mốc mới, thoát khỏi những gì thường thấy để gần hơn với tiếng nói chung của nghệ thuật đương đại.

Bên cạnh đó, nhóm còn đi đầu trong việc tạo đời sống mới cho các điểm nhấn truyền thống. Trong mùa giải thưởng âm nhạc 2025, MV Mục hạ vô nhân của Soobin (Nguyễn Hoàng Sơn) do đội ngũ này thực hiện đã chiến thắng “MV của năm” tại giải Mai vàng lần thứ 31 và hạng mục “Music Video của năm” tại giải Cống hiến 2026.

Làng quê Bắc Bộ được ê kíp tái hiện thành công, lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, những câu chuyện dân gian nổi tiếng cũng như kiến trúc và các nét văn hóa đặc trưng - múa lân, múa rối nước, nghệ thuật khảm sành, sứ... Đội ngũ còn chịu ảnh hưởng từ các thước phim điện ảnh phi lý của các nhà làm phim Charlie Chaplin, Buster Keaton, Edgar Wright... khi châm biếm thói hám lợi, giả trá, tạo ra sự kết hợp Đông - Tây thú vị.

MV ca nhạc vẫn có chỗ đứng và được yêu thích nếu được thực hiện mới mẻ, thú vị và giàu sáng tạo. Điều này không chỉ mang màu sắc mới cho sản phẩm âm nhạc mà còn kéo gần khoảng cách giữa các ngành nghệ thuật. Đó cũng là xu hướng sắp tới trên thế giới.

Gần đây, đạo diễn James Cameron (phim Titanic) bật mí sẽ làm phim âm nhạc cho Billie Eilish. Trước thực tế các đạo diễn điện ảnh có ngôn ngữ nghệ thuật riêng biệt trong nước thường khó tiếp cận các dự án lớn, MV ca nhạc hoàn toàn có thể là bước đệm để họ thỏa sức sáng tạo, cọ xát thêm, qua đó mang lại lợi ích không chỉ cho người làm nghề mà còn cho khán giả.

Ngô Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI