Nhiều phụ nữ ở Ấn Độ chọn cái chết thay vì ly hôn để bảo vệ phẩm giá

02/09/2025 - 10:20

PNO - Ở những làng quê Ấn Độ, có nhiều phụ nữ đã chọn cái chết thay vì ly thân hoặc ly hôn bởi vì sự xấu hổ.

Ly hôn không phải là kết thúc, đó là một khởi đầu,
Ly hôn không phải là kết thúc, đó là một khởi đầu"

Trên chiếc xe buýt đi qua những ngọn đồi sương mù của làng Vagamon, một nhóm gồm 15 phụ nữ với những trang phục khác nhau, người đội khăn trùm đầu và dupatta, người mặc áo sơ mi sặc sỡ bên ngoài quần jean, ngân nga một giai điệu du dương, vỗ tay và lắc lư theo nhịp điệu. Khi xuống xe, họ bắt đầu đi bộ qua những đồn điền chè tươi tốt. Đến đỉnh núi, họ dừng lại, hướng mặt về thung lũng rộng lớn, nắm tay nhau và hát một bài hát đầy hy vọng về sự tự do.

Đây là "trại ly hôn" đầu tiên của Ấn Độ, được thành lập bởi Rafia Afi, 31 tuổi. Nhóm này dành cho những phụ nữ ly hôn, ly thân, góa phụ hoặc đau khổ trong các mối quan hệ của họ. "Ý tưởng là bình thường hóa ly hôn và mang lại phẩm giá", cô nói.

"Ly hôn cũng có thể rất đẹp, khi hai người quyết định họ không muốn ở bên nhau. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng điều đó không nhất thiết phải có nghĩa là kết thúc toàn bộ cuộc đời của bạn" - Afi nói.

Cuộc ly hôn vào năm 2024 đã thúc đẩy Afi chia sẻ công khai nỗi buồn này với mọi người. "Tôi bắt đầu tạo nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội, nói về việc chữa bệnh và nuôi dạy con cái đơn thân. Nhiều người đã kết nối và bắt đầu nhắn tin cho tôi.

Thật đáng lo ngại khi nhận ra rằng không phải ai cũng được hỗ trợ như tôi. Gia đình và bạn bè tôi rất chia sẻ về việc chia tay của tôi. Nhưng nhiều người khác lại phải đối mặt với sự phán xét và không thể lên tiếng", cô nói.

Afi đã xây dựng nhóm Break Free Stories - nơi để các phụ nữ vừa chia tay, ly hôn được kết nối với những người cũng trải qua những trải nghiệm tương tự.

Tại những buổi họp nhóm, họ sẽ chọn một nơi thoáng mát, xa thành phố để bắt đầu hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh như đi bộ đường dài, khiêu vũ và các buổi âm nhạc.

"Khi những người phụ nữ cảm thấy thoải mái với nhau, chúng tôi có thể trò chuyện trong một không gian an toàn, không phán xét. Chúng tôi cũng nói về việc trở nên độc lập về đời sống, tài chính. Và quan trọng chúng tôi trở thành bạn bè và cùng nhau động viên hướng về phía trước", Afi nói.

Zaki J, một nhạc sĩ kiêm luật sư, ban đầu được mời đến biểu diễn và trò chuyện. Sau đó, cô nhận ra rằng nhiều người tham gia, đặc biệt là những người sống sót sau bạo lực gia đình, cũng đang tìm kiếm lời khuyên pháp lý.

"Có quá nhiều phụ tự trách mình vì đã làm cho gia đình tan nát vì dám ly hôn. Phụ nữ Ấn Độ còn rất truyền thống với tư tưởng gánh hết trách nhiệm gia đình. Họ bị các chuẩn mực xã hội vây quanh mặc dù bị lạm dụng. Mẹ tôi cũng thế, bà chết dưới tay cha tôi. Điều đó đã thúc đẩy tôi trở thành một người ủng hộ để đấu tranh chống lại nạn bạo hành. Tôi muốn giúp những người khác dám bước ra vùng an toàn" - cô nói.

Theo Khảo sát Sức khỏe Gia đình Quốc gia, có 32% phụ nữ Ấn Độ trong độ tuổi 18-49 báo cáo bạo lực gia đình. Phụ nữ thường xuyên bị áp lực phải duy trì trong các cuộc hôn nhân lạm dụng. Cho đến ngày nay, những cái chết liên quan đến bạo lực hôn nhân và của hồi môn vẫn tràn ngập.

"Các vụ tự tử và giết người liên quan đến lạm dụng hôn nhân đang xảy ra xung quanh chúng ta, và tôi muốn các bậc cha mẹ nhận ra rằng bước ra khỏi một cuộc hôn nhân tồi tệ là một hành động can đảm.

Quá nhiều người coi ly hôn là đáng xấu hổ khi chọn cái chết thay vì ly hôn. Xã hội lãng mạn hóa sự đau khổ thầm lặng và điều đó rất nguy hiểm - tôi muốn thay đổi câu chuyện đó"- Afi nói.

Surya Kalarikkal 1 trong số hàng trăm người tham gia vào nhóm này chia sẻ: "Cuộc hôn nhân của tôi rất đau thương và cuộc ly hôn đầy khó khăn. Tôi đã quên cách mỉm cười từ trái tim. Nhưng ở trại, chúng tôi khóc, chúng tôi cười và lần đầu tiên sau 15 năm, tôi bộc lộ tất cả cảm xúc của mình. Chúng tôi nhận ra rằng ly hôn có thể được giải phóng. Tôi đã tìm thấy can đảm để thực hiện hành động pháp lý nếu ai đó phỉ báng tôi là một người ly hôn".

Một người tham gia khác, Shifna nói rằng nghe những câu chuyện đau khổ của người khác đã khiến cô cảm thấy bớt cô đơn. "Trước đó, tôi đã bế tắc và chán nản. Bây giờ tôi cảm thấy có động lực để tiến về phía trước với cuộc sống của mình. Những trại nhóm như vậy rất quan trọng để giúp phụ nữ rời bỏ các mối quan hệ độc hại và thay đổi thái độ", cô nói.

Ấn Độ là một trong những quốc gia kỳ thị và xem thường phụ nữ nhất thế giới. Ở Ấn Độ, phần lớn phụ nữ phải sống hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Những người ở đây tin rằng nam giới đem lại may mắn cho gia đình còn phụ nữ chỉ đem tới đen đủi, hơn nữa sinh con gái còn phải tốn tiền làm của hồi môn khi xuất giá. Vì vậy, có rất nhiều bé gái ở Ấn Độ đã bị vứt bỏ khi mới chào đời hoặc bị giết chết từ khi còn trong bụng mẹ. 45% thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi tại Ấn Độ đã kết hôn.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI