Người Việt chinh phục 195 quốc gia: Càng đi xa càng thèm rau muống chấm mắm cáy

28/07/2025 - 06:00

PNO - Trong một bài đăng, chỉ cần dân mạng bình luận tên một nước bất kỳ, Lại Ngứa Chân đều trả lời bằng tấm ảnh anh đã đặt chân đến quốc gia đó. Anh là người Việt đã lập kỷ lục chinh phục 195 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhà sáng tạo nội dung du lịch Lại Ngứa Chân (tên thật: Noah Nguyễn) từng có lộ trình cuộc sống giống với số đông: tốt nghiệp đại học, làm công việc văn phòng, thi thoảng du ngoạn đây đó. Nhưng mục tiêu cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi sau những chuyến đi nước ngoài đầu tiên.

Năm 2006, Noah Nguyễn chính thức “xuất ngoại” khi du lịch tới Trung Quốc. Sau đó, anh sang nước Đức học ngôn ngữ và triết học, ở lại làm việc một thời gian.

Cũng bắt đầu từ dấu mốc này, anh có sự thôi thúc từ bên trong, ước mơ đi vòng quanh thế giới. Anh nhanh chóng lên kế hoạch, quyết tâm đặt chân đến tất cả 195 quốc gia.

Hình ảnh thể hiện số 195 tạo thành từ những con dấu hộ chiếu của Noah Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Con số 195 tạo thành từ những con dấu hộ chiếu của Noah Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những địa điểm độc lạ nhất thế giới

Nếu theo dõi Lại Ngứa Chân trên fanpage có hơn 492.000 lượt theo dõi và tài khoản YouTube hơn 862.000 lượt theo dõi, sẽ thấy trải nghiệm chu du thế giới của anh vô cùng đặc sắc, khác biệt. Thay vì những hình ảnh bóng bẩy, check-in ở những nơi sang trọng, trau chuốt, anh thường đặt chân đến những nơi mà ít người dám đến.

Hình ảnh Lại Ngứa Chân tại Ethiopia (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Hình ảnh Lại Ngứa Chân chụp ảnh cùng thổ dân tại Ethiopia (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Lại Ngứa Chân chụp ảnh cùng người dân tại Colombia (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Lại Ngứa Chân chụp ảnh cùng người dân tại Colombia (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh từng lang thang trên những khu ổ chuột rộng lớn ở Ấn Độ, khám phá cuộc sống khắc nghiệt của những bộ lạc kỳ lạ ở Châu Phi, thăm bộ tộc người rừng sống nguyên thủy ở Madagascar, đến đất nước Haiti bạo loạn, đặt chân đến vùng đất nghèo đói nhất thế giới Burundi, đến tận nơi để giải đáp những câu hỏi thú vị về cuộc sống trên đất nước Triều Tiên…

Anh lựa chọn trải nghiệm đa dạng những phong tục, tập quán, nghi lễ kỳ lạ trên nhiều quốc gia, thử những món ăn đặc biệt chưa từng thấy, gặp những con người trong đủ mọi bộ dạng, nếp ăn ở “có một không hai”, hay đến những quốc gia nhan nhản chuyện khủng bố, bắt cóc, đấu súng… Bước chân anh đến đâu, tiếng Việt vang lên đến đấy.

Một số hình ảnh được cắt từ những video trên kênh Lại Ngứa Chân
Một số hình ảnh được cắt từ những video trên kênh Lại Ngứa Chân

Chia sẻ cách lựa chọn những điểm đặt chân độc lạ trong hành trình vòng quanh thế giới, Lại Ngứa Chân cho biết: “Nguyện vọng của tôi là đi đến các quốc gia ít người biết đến để có thêm những khám phá mới lạ, thú vị. Tôi muốn qua những thông tin của mình, cộng đồng mạng có thể được cung cấp thêm kiến thức, hình dung nhất định về cuộc sống của con người trên khắp thế giới”.

Cũng vì mục tiêu này, anh từng đối mặt với không ít những hiểm nguy. Ví dụ lần đầu đặt chân đến Colombia, khi đi vào khu khá hẻo lánh, anh đã bị 2 tên cướp cầm dao lao ra tấn công. Anh chống trả, chiến đấu với 2 tên cướp, không nghĩ ngợi về tính mạng của bản thân, nỗ lực bảo vệ máy ảnh vì không muốn mất đi những hình ảnh lưu giữ kỷ niệm. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bị cướp mất máy ảnh và laptop, may mắn giữ lại được điện thoại. Và cũng vì bị thương, kế hoạch về chuyến đi bị hủy bỏ, Lại Ngứa Chân phải nằm trị thương 10 ngày ở thủ đô Colombia, sau đó lại bay sang quốc gia khác.

“Khi nghĩ lại chuyến đi đến Haiti - quốc gia nguy hiểm nhất thế giới - tôi vẫn thấy sợ. Haiti là quốc gia mà trên phố, các băng đảng đấu súng với nhau như trong những bộ phim hành động…”, anh hồi tưởng.

Lại Ngứa Chân bên một bức tường được tô vẽ rực rỡ ở Libya (Bắc Phi)
Lại Ngứa Chân bên một bức tường được tô vẽ rực rỡ ở Libya (Bắc Phi)

Lại Ngứa Chân tại Ecuador (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Blogger du lịch Lại Ngứa Chân tại Ecuador (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lại Ngứa Chân cho biết, trước mỗi chuyến đi, anh luôn chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc như theo dõi kiến thức, thông tin về quốc gia đó. Ngoài ra, khi đến bất kỳ nơi nào, anh cũng thuê một người hướng dẫn bản địa để người ta hỗ trợ về ngôn ngữ, địa hình. Như với chuyến đi đầy hiểm nguy tại Haiti, anh giữ được an toàn nhờ sự hỗ trợ, chở che rất lớn từ các hướng dẫn viên và người dân bản địa.

Dù việc chuẩn bị quan trọng nhất, nhưng anh luôn phải chấp nhận bản thân không thể lường trước được tất cả, phải xử lý linh hoạt theo tình hình. Bên cạnh đó, anh tuân thủ kế hoạch nhưng cũng không ép bản thân phải thực hiện một cách máy móc theo lịch trình. Nếu bị mệt, anh sẽ không đi đâu, lỡ kế hoạch nhưng cần ưu tiên sức khỏe, sự an toàn của bản thân lên đầu tiên.

Anh bộc bạch, con số các quốc gia đặt chân càng tiến gần cột mốc mơ ước, anh càng muốn đi chậm hơn để tận hưởng hành trình chinh phục thế giới. Đầu tháng 6/2025, trước khi cán mốc “195 quốc gia”, Lại Ngứa Chân từng có những ngày rất gian nan và nguy hiểm khi đến Sudan.

“Sudan đang chìm trong cuộc nội chiến kéo dài 2 năm nên cho dù visa được phép du lịch 1 tháng, tôi chỉ ở 4 ngày 3 đêm tại đây vì sự an toàn cá nhân”, anh nói.

Ngày 19/6/2025, khi đặt chân đến Mông Cổ, Lại Ngứa Chân chính thức hoàn thành “bản đồ ước mơ”: chinh phục 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đi xa đến mấy cũng về với “rau muống chấm mắm cáy”

Khi đến nhiều châu lục, quốc gia khác nhau, Lại Ngứa Chân luôn quan sát cuộc sống và đặc biệt là vai trò của người phụ nữ trong từng nền văn hóa.

Ở châu Âu, phụ nữ đã bắt đầu đấu tranh vì bình đẳng giới từ hàng thế kỷ trước và đến nay, vẫn còn một số rào cản ở từng quốc gia, nhưng phụ nữ giữ vị trí quan trọng trong xã hội.

Trái lại, tại Trung Đông, phần lớn phụ nữ vẫn bị giới hạn nghiêm ngặt trong vai trò nội trợ, với nhiều quyền cơ bản như đi học hay lái xe vẫn bị tước bỏ.

Ở châu Phi, tuy không khắt khe như Trung Đông, phụ nữ cũng chủ yếu làm nội trợ, ít được tiếp cận giáo dục vì điều kiện kinh tế khó khăn và nặng gánh sinh nở, chăm sóc nhiều con cái.

Còn ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, phụ nữ ngày nay đã có nhiều cơ hội lựa chọn, được trao quyền, theo đuổi sự nghiệp và từng bước tiệm cận với sự bình đẳng thực chất.

Noah Nguyễn trên đất nước Mông Cổ - nơi anh ăn mừng mốc 195 quốc gia. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Noah Nguyễn trên đất nước Mông Cổ - nơi anh "ăn mừng" mốc 195 quốc gia. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cũng từ trải nghiệm cá nhân, Lại Ngứa Chân chia sẻ, trong các châu lục đã đặt chân đến, nơi anh thích thú nhất là châu Phi. Không chỉ vì những vùng đất ở đây có sự hoang sơ, còn vô cùng nhiều điều để khám phá mà anh được trải nghiệm, được sống lại… kỷ niệm tuổi thơ.

“Thi thoảng tôi thấy nhớ về những năm tháng còn thiếu thốn, khó khăn nhưng vẫn có bao nhiêu trò vui. Và những gì tôi từng chứng kiến ngày bé ở Việt Nam thì nay có thể trải qua giữa châu Phi, đặc biệt khi bước đến những vùng đất như Madagascar. Điều này thực sự rất thú vị!”, Lại Ngứa Chân chia sẻ.

Cũng không sai khi nói tâm điểm một vòng trái đất của người đàn ông thích xê dịch luôn là Việt Nam. Nguyên tắc trong lịch trình của anh là cho dù đôi chân có bận rộn đến mấy, đi đâu hay đi bao xa, anh cũng sẽ luôn về nhà 1-2 lần mỗi năm, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán.

Thông thường, anh sẽ đi khoảng 3 - 4 tháng rồi quay lại Hải Phòng chỉ để ăn đặc sản quê hương là rau muống chấm mắm cáy. Anh luôn coi quê nhà như điểm "sạc năng lượng" để tiếp tục hành trình của mình: “Vùng quê thoáng đãng, trong lành giúp tôi giảm những căng thẳng, xóa tan mệt mỏi”.

Đã đi đến những quốc gia mà đặt chân xuống phố cũng phải nơm nớp lo sợ về tính mạng, Lại Ngứa Chân cho rằng Việt Nam có những thứ mà không nhiều quốc gia khác có được như sự ổn định về chính trị, kinh tế, an ninh.

Cứ khoảng 3-4 tháng, Noah Nguyễn lại về quê nhà nghỉ ngơi để sạc năng lượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Cứ khoảng 3-4 tháng, anh lại về quê nhà nghỉ ngơi để "sạc năng lượng" (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vì vậy, ngay cả khi mỗi nơi đều có những điều đẹp đẽ, thu hút riêng nhưng càng đi xa anh càng thấy không đâu bằng Việt Nam. Anh sẽ cố gắng tìm điểm cân bằng tốt nhất dành cho gia đình lớn, gia đình nhỏ, để nhận được sự ủng hộ, thấu hiểu của tất cả các bên với đam mê của mình.

Bây giờ, dù đã chinh phục 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đôi chân của Lại Ngứa Chân vẫn chưa mỏi. Anh chia sẻ, việc dịch chuyển đã là đam mê và anh sẽ cố gắng sống được với đam mê lâu nhất có thể. Vì với anh, mỗi chuyến đi đều đóng góp vào hành trình thay đổi bản thân.

“Điều trước tiên, tôi thấy mình đi nhiều bao nhiêu lại càng nhỏ bé và ít hiểu biết bấy nhiêu. Tôi khao khát được khám phá, được tích lũy thêm những trải nghiệm. Ngoài ra, rất nhiều tư tưởng, cách suy nghĩ, cách nhìn nhận con người của tôi cũng thay đổi dần. Đó là điều tuyệt vời của những chuyến đi”, anh bộc bạch.

Về kế hoạch sắp tới, Lại Ngứa Chân dự tính vẫn lên đường trải nghiệm khám phá như trước nhưng sẽ ưu tiên quay lại một số điểm như Nam Mỹ, Nam Cực. Anh cũng sẽ chọn trở lại nhiều quốc gia anh yêu thích như Ethiopia, Bhutan, Brasil, Myanmar, Indonesia, Ấn Độ… Những quốc gia này đa dạng về văn hóa, sắc tộc và có nhiều điều khám phá để tiếp tục hành trình chia sẻ các nội dung du lịch của Lại Ngứa Chân.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI