Người mẹ cột con trai tâm thần vào mình, hàng ngày đi khắp phố dọn vệ sinh

25/07/2025 - 22:20

PNO - Người mẹ trói con trai tâm thần vào mình để dọn dẹp vệ sinh đường phố đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội đại lục.

Một đoạn video cho thấy một nữ nhân viên dọn dẹp đường phố và cậu con trai bị khuyết tật tâm thần gần một điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã lan truyền, thu hút sự quan tâm không cần thiết của công chúng. Ảnh: Baidu
Một đoạn video cho thấy một nữ nhân viên dọn dẹp đường phố cột cậu con trai bị tâm thần vào mình để làm việc đã lan truyền, thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Baidu

Vào đầu tháng 7, một đoạn video được ghi lại bởi người đi đường cho thấy cảnh một nữ nhân viên dọn dẹp vệ sinh đường phố và con trai của bà gần một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An, Trung Quốc đã lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người thương cảm khi người mẹ cần mẫn làm việc và chăm sóc con trai giữa cái nắng nóng trên 350C.

"Đây là một người mẹ và con trai bà ấy. Một tay cầm chổi duy trì sinh kế, trong khi tay kia vẫn giữ con trai cô ấy", người qua đường chú thích trong video.

Danh tính của người mẹ vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một người quen cho biết, người mẹ khoảng ngoài 50, và con trai tầm 30 tuổi bị tâm thần.

"Bà ấy phải đưa con trai mình đi làm vì không đủ khả năng thuê ai đó chăm sóc nó. Sợi dây giúp giữ an toàn cho người con, ngăn anh ấy đi lang thang vào giao thông hoặc va chạm với người đi bộ" - một người quen cho biết.

Một người quen đề cập rằng người mẹ phải đưa con trai đi làm vì cô ấy không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc, và sợi dây giữ cho anh ấy an toàn. Ảnh: Baidu
Người mẹ phải đưa con trai đi làm vì không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc - Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ đã làm đảo lộn cuộc sống của người mẹ khi các youtuber đã đổ xô đến quay phim để đăng lên mạng. "Bây giờ, nhiều người đang tiếp cận cô ấy, hỏi về số tiền quyên góp mà cô ấy đã nhận được. Điều này đã khiến cô ấy cân nhắc thay đổi công việc", người hàng xóm nói thêm

Theo đại diện của Nhóm Vệ sinh môi trường quận Lianhhu, người mẹ đã làm việc ở đó được hai năm.

"Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường. Cô ấy chưa bao giờ kêu gọi quyên góp công khai dựa trên bệnh tâm thần của con trai mình. Cô ấy hiện đang nộp đơn xin chuyển sang một vị trí khác do sự xáo trộn từ những người dùng internet muốn gặp cô ấy", người đại diện nói.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI