Ngày của Mẹ: Mẹ và con cùng chung một nhịp đập

14/05/2017 - 08:30

PNO - Sinh ra với hội chứng xương dễ gãy, Yomi Wrong sống được đến ngày hôm nay chính nhờ cô có một người mẹ yêu cô bằng tất cả trái tim mình.

Tháng 5/1972, Yomi Wrong chào đời, và bác sĩ thông báo với mẹ cô là bà Sarah Churchill rằng Yomi khó có thể qua khỏi đêm đầu tiên.

Ngay cua Me: Me va con cung chung mot nhip dap
Cô Yomi Wrong và mẹ - Ảnh: NPR

Cô bị mắc hội chứng osteogenesis imperfecta (xương dễ gãy). Một lực tác động nhẹ cũng có khả năng làm cấu trúc xương của cô vỡ vụn.

Bác sĩ khuyên bà Sarah hãy để con gái ở lại bệnh viện vì sớm muộn gì Yomi cũng khó sống sót.

Bà Sarah chọn giữ lấy con ở bên mình. Bà nói: “Tôi chưa từng nghĩ làm sao mình có thể rời bỏ con”.

Bà Sarah kể lại: “Đêm đầu tiên ở bên con, tôi lo sợ mình sẽ mất con. Tôi ôm con trong lòng và cảm nhận nhịp tim của chúng tôi là một. Tôi đã ngồi lặng yên ngắm con mình suốt đêm”.

Ngay cua Me: Me va con cung chung mot nhip dap
Yomi lúc 4 tuổi bên mẹ - Ảnh: NPR

Suốt cuộc đời mình, Yomi luôn tưởng tượng ngày mình sinh ra, về hình ảnh người mẹ đau đớn khi biết con gái mắc bệnh bẩm sinh. 

Bà Sarah thường nói với Yomi rằng chính cô đã lựa chọn bà để cho bà cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng.

Thế nhưng, với Yomi, mẹ mới là người lựa chọn, cho cô cơ hội được lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện.

Mẹ cô chỉ đơn giản nghĩ cô là một phần đời bà không thể thiếu ngay trong khoảnh khắc bà cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của con gái.

Đến nay, điều khiến Yomi tiếc nuối nhất là cô không thể sinh con vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

Cô khao khát có được một đứa con bé bỏng để cô trao trọn tình mẫu tử như cách mẹ cô đã dành tặng cô.

Duy An (Theo NPR)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI