Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực

08/04/2026 - 07:15

PNO - Việc Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết mở lại eo biển Hormuz cho thấy căng thẳng vùng Vịnh lên đỉnh điểm, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng toàn cầu.

Các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ không kích vào một tòa nhà dân cư, vụ việc cũng phá hủy giáo đường Do Thái liền kề ở Tehran, Iran, hôm 7/4 - Ảnh: Majid Saeedi/Getty Images
Các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ không kích vào một tòa nhà dân cư và giáo đường Do Thái ở Tehran, Iran, hôm 7/4 - Ảnh: Majid Saeedi/Getty Images

Bế tắc tại Hội đồng Bảo an

Vào ngày 7/4, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc chứng kiến một bước lùi lớn trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại vùng Vịnh. Dù nhận được 11 phiếu thuận, nghị quyết do Bahrain bảo trợ đã chính thức bị bác bỏ do 2 phiếu phủ quyết từ Nga và Trung Quốc.

Đây là nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm giải quyết tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz, nơi luân chuyển 1/5 lượng dầu thô của thế giới.

Để tìm kiếm sự đồng thuận, văn bản dự thảo đã được điều chỉnh đáng kể bằng cách loại bỏ các nội dung cho phép sử dụng vũ lực và chỉ tập trung vào những biện pháp mang tính phòng vệ.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc vẫn giữ vững quan điểm phản đối khi cho rằng các biện pháp này có thể làm trầm trọng thêm xung đột thay vì xoa dịu tình hình. Họ cũng đổ lỗi cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel từ cuối tháng Hai là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện tại.

Yết hầu năng lượng bị siết chặt

Tình hình tại eo biển Hormuz trở nên tồi tệ sau hơn 4 tuần chiến sự, khiến giá dầu leo thang và chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy. Bahrain, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh tại eo biển này là trách nhiệm quốc tế gắn liền với sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Nghị quyết bị phủ quyết vốn kêu gọi các quốc gia thành viên phối hợp các biện pháp phòng vệ để bảo vệ hàng hải, bao gồm việc hộ tống tàu bè và ngăn chặn mọi nỗ lực cản trở giao thông đường thủy. Đồng thời, văn bản này yêu cầu Tehran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tối hậu thư và những đòn không kích

Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, xung đột quân sự vẫn tiếp tục leo thang mạnh mẽ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận quân đội nước này đã tấn công vào 8 cây cầu và các tuyến đường sắt tại Iran nhằm phá hủy khả năng vận chuyển vũ khí của lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Ông khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự, dù đã có báo cáo về thương vong dân sự tại thành phố Kashan đồng thời cảnh báo rằng Iran có thể phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc nếu không đạt được thỏa thuận.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định niềm tin và văn hóa của một quốc gia văn minh sẽ chiến thắng logic của sức mạnh bạo lực, đồng thời cam kết sẽ sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Linh La (theo Yahoo, CNN, The Nation, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI