Iran bác bỏ kế hoạch của Mỹ: Thỏa thuận ngừng bắn là không tưởng

06/04/2026 - 18:03

PNO - Giữa lúc tên lửa vẫn rền vang tại Tehran, Iran thẳng thừng bác bỏ các đề xuất từ Mỹ và khẳng định một thỏa thuận ngừng bắn hiện là điều không tưởng.

Người dân đi bộ trên đường phố, gần một bảng quảng cáo chống Mỹ ở Tehran, Iran, ngày 5/4/2026 - Ảnh: Majid Asgaripour/WANA
Người dân đi bộ trên đường phố, gần một bảng quảng cáo chống Mỹ ở Tehran, Iran, ngày 5/4/2026 - Ảnh: Majid Asgaripour/WANA

Lời khước từ đanh thép trước ‘tối hậu thư’ của Mỹ

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran đã dội gáo nước lạnh vào những nỗ lực ngoại giao trung gian khi mô tả kế hoạch hòa bình 15 điểm do Mỹ đề xuất là "cực kỳ tham vọng và phi lý".

Người phát ngôn Esmail Baghaei khẳng định Tehran sẽ không bao giờ cúi đầu trước áp lực hay chấp nhận bất kỳ thời hạn chót nào do Washington áp đặt. Theo ông, những đề xuất này không dựa trên thực tế mà chỉ là sự áp đặt một chiều.

Phía Iran cũng dứt khoát bác bỏ khả năng mở lại eo biển Hormuz chỉ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời. Chính quyền nước này cho rằng Washington hoàn toàn thiếu thiện chí cho một nền hòa bình bền vững, do đó mọi đề nghị ngắn hạn ở thời điểm này đều là điều không tưởng.

Tehran nhấn mạnh việc họ trao đổi qua các nước trung gian như Pakistan không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay đầu hàng, mà là để làm rõ khung yêu cầu riêng biệt nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh tối thượng của người dân Hồi giáo.

Máu đổ giữa lòng Tehran và nỗi lo thảm họa hạt nhân

Ngày 6/4, một cuộc không kích dữ dội của liên quân Mỹ - Israel vừa đánh thẳng vào quận Baharestan ngay trung tâm thủ đô Tehran, khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sức công phá từ vụ tấn công đã san phẳng 4 khu căn hộ và gây hư hại nặng nề cho hơn 40 ngôi nhà cũng như phương tiện của người dân, cho thấy sự tàn khốc của cuộc xung đột đang nhắm thẳng vào các mục tiêu dân sự.

Cùng lúc đó, viễn cảnh về một thảm họa phóng xạ đang hiện hữu khi các cơ sở hạt nhân liên tục bị tấn công. Ông Mohammad Eslami, người đứng đầu ngành năng lượng nguyên tử Iran, cho biết nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã bị oanh tạc tới 4 lần.

Ông chỉ trích sự im lặng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là hành động tiếp tay cho những sai phạm. Theo đó, việc tấn công vào một lò phản ứng đang hoạt động có thể gây ra những hệ lụy không thể cứu vãn cho con người và môi trường không chỉ tại Iran mà còn ở các quốc gia láng giềng.

Một người mẹ và con gái cùng nhau dùng bữa trên sàn lớp học ở Beirut, Lebanon giữa các cuộc tấn công của Israel - Ảnh: Caolán Magee/ Al Jazeera
Một người mẹ và con gái dùng bữa trên sàn lớp học ở Beirut, Lebanon giữa các cuộc tấn công của Israel - Ảnh: Caolán Magee/ Al Jazeera

Ngoại giao bế tắc trong hoài nghi

Vai trò trung gian của Pakistan hiện đang rơi vào tình thế vô cùng nan giải trước sự đối đầu quyết liệt của các bên.

Các quan chức từ Islamabad thừa nhận với đài Al Jazeera rằng họ đang phải tiến hành một cuộc "ngoại giao điên cuồng" để cố gắng kết nối những mắt xích đã đứt gãy. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là sự thiếu hụt lòng tin trầm trọng và cái tôi quá lớn từ các nhà lãnh đạo.

Theo họ, Pakistan đang phải làm việc ráo riết với mọi tầng lớp quyền lực tại Iran, từ giới chức ngoại giao đến các chỉ huy quân sự thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, nhằm tìm kiếm một lối thoát.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải là ai sẽ đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo Iran khi họ bước vào bàn đàm phán.

Với việc Mỹ liên tục đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và Israel không ngừng tăng cường hỏa lực, ám sát các tướng lĩnh Iran, viễn cảnh về một giải pháp hòa bình thực thụ dường như vẫn chỉ nằm trên mặt giấy

Linh La (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI