Câu chuyện đầu tư: Bán chung cư mua bất động sản nghỉ dưỡng, tôi 'bay màu' giấc mơ để nhà cho con

08/04/2026 - 06:00

PNO - Tôi đã bán căn chung cư để lấy tiền đi đầu tư đất tỉnh. Căn chung cư đó đã tăng giá 1 tỉ, đất tôi mua đến giờ vẫn chưa bán được.

Chồng nói từ nay sẽ kiểm soát tài chính, để tôi không đầu tư dại dột nữa, còn tôi thì ân hận, vì sợ không gỡ được, lấy gì mua nhà cho con - Ảnh minh họa: Freepik
Chồng nói từ nay sẽ kiểm soát tài chính, để tôi không đầu tư dại dột nữa, còn tôi thì ân hận, vì sợ không gỡ được, lấy gì mua nhà cho con - Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh, mọi chuyện cũng vì tôi đầu tư sai khi bán nhà chung cư đem tiền mua đất Lâm Đồng. Dạo đó, trên Facebook, tôi thấy nhiều bạn bè đầu tư đất nghỉ dưỡng ở tỉnh. Thấy thị trường sôi động, tôi cũng lao vào, ngày nào cũng lên mạng coi các bài rao đất. Chưa hết, tôi còn lặn lội đi xe đò từ Sài Gòn về Lâm Đồng để coi đất.

Sau khi được 'cò đất' dẫn xem nhiều lô, cuối cùng tôi chốt được 1 lô đẹp đất view hồ, diện tích 5 sào (5.000m2) có mấy chục mét đường đất và theo như 'cò' nói thì sau này có thể lên đường bê tông. Sợ rằng đất đẹp như vậy, nếu không nhanh tay mua thì sẽ hết, thế cho nên, tôi vội vàng đặt cọc, hẹn 30 ngày công chứng. Trong 30 ngày đó, tôi nhanh chóng rao bán chung cư để lấy tiền trả tiền đất.

Chung cư bán rất nhanh, chỉ sau 3 ngày rao, tôi đã bán được, người mua hẹn 15 ngày công chứng. Thấy người mua háo hức, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Trong đầu lúc đó chỉ muốn nhanh chóng có tiền để sang tên miếng đất kia. Tôi ôm hy vọng sẽ kiếm lời, mua 2 căn chung cư, cộng thêm căn gia đình đang ở là 3 căn, đủ sau này để lại cho 3 đứa con.

Sau khi có tiền, tôi nhanh chóng chồng tiền, sang tên và phân ra thành 5 lô, mỗi lô 1.000m2 với hy vọng có thể sẽ tìm được người muốn mua làm nhà vườn, làm homestay hay làm second home để cuối tuần về nghỉ dưỡng. Tôi cũng không ngại đầu tư rào, làm cổng, trồng thêm cây và hoa để thu hút khách rồi bắt đầu rao bán trên Facebook. Tôi rao ngày này qua tháng khác, rất nhiều người hỏi, cũng có người đi xem, nhưng không ai chốt. Tôi gửi cho 'cò' địa phương, hoa hồng 2%, cũng không ai bán được.

Tôi hạ giá xuống thấp hơn các chủ đất xung quanh nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Mãi rồi tôi thấy chán nản, nhất là khi căn chung cư tôi bán tăng giá vùn vụt, chỉ trong vòng 2 năm đã tăng thêm 800 triệu đồng. Tôi tiếc nuối, cứ nghĩ, giá như không bán chung cư, thì bây giờ, mỗi tháng có 8 triệu đồng tiền cho thuê, và nếu bán, thì đã nhiều hơn 1 tỉ, trong khi đất tỉnh có nguy cơ phải chờ lâu, mà cũng chưa chắc bán được, hoặc bán lỗ thu hồi vốn. Tính ra, tôi lỗ 2 đầu.

Tôi và chồng cãi vã mỗi ngày. Anh cho rằng tôi bốc đồng, thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào mà không thèm tìm hiểu kỹ càng. Anh nói, ngồi không chẳng muốn, lại muốn rước khổ vào thân. Có lúc anh chì chiết, nói tôi "dại mà bày đặt buôn buôn bán bán", để căn chung cư đó, có phải bây giờ sướng không!

Tôi cũng chỉ là muốn đầu tư kiếm thêm chút ít, sau này có của để lại cho 3 đứa con mà thôi, đâu có ngờ mọi thứ ra nông nỗi này. Tôi nói với chồng, phải chi tôi ăn chơi bài bạc, mua sắm hoang phí thì anh trách được, đây tôi chỉ là muốn kiếm tiền, chẳng qua là đầu tư sai. Vậy mà anh nổi đóa, nói rằng thật ân hận khi cho tôi được tự do quyết mọi thứ trong nhà. Anh còn dọa rằng từ nay sẽ kiểm soát tài chính, không cho tôi đụng vào việc bán mua hay tiền nong trong nhà nữa. Sau đó thì chúng tôi không ai nói với ai lời nào nữa. Tôi buồn đến suy sụp, tôi tiếc nuối, phải chi ngày đó tôi đừng làm gì cả, thì bây giờ, không phải mất tiền và ôm lấy nỗi lo.

Nếu được làm lại, tôi không dám đầu tư kinh doanh, làm công ăn lương sống an nhàn vậy mà hay.

Tuyết Minh (phường Thủ Đức, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI