Cuốn sổ nợ hôn nhân

07/04/2026 - 18:00

PNO - Kết hôn không phải để chìm trong nợ nần và sự oán trách. Khi em bớt gánh vác quá nhiều, người đàn ông bên cạnh mới có không gian và áp lực để trưởng thành.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Cưới nhau 4 năm, nhìn lại em chỉ thấy thanh xuân của mình là chuỗi ngày sinh con và làm việc nhà không công cho cả gia đình. Chồng em hầu như không phụ giúp việc nhà. Anh làm ở một cơ quan nhỏ, thường xuyên đi làm buổi tối hoặc cuối tuần nhưng thu nhập vẫn không đủ lo cho gia đình. Hằng tháng, cha mẹ chồng vẫn phải chu cấp thêm. Dù vậy, ông bà thường nói rằng hiện tại khó khăn nhưng sau này thu nhập của anh tăng lên thì vợ con cũng được hưởng.

Em bắt đầu ghi sổ chi tiêu từ khi gia đình rơi vào cảnh vay nợ. Em ghi lại mọi khoản, từ tiền sữa tã đến khoản nhà ngoại hỗ trợ và cả tiền tạm ứng lương. Nhưng càng ghi, em càng thấy rõ cảnh thiếu trước hụt sau, tháng nào cũng phải vay. Em vay để lo cho cả nhà nhưng lại một mình gánh trả, tháng sau bù tháng trước.

Em cảm thấy quá thiệt thòi: vừa kiếm tiền, vừa sinh con, vừa lo toan mọi thứ, trong khi chồng gần như không đóng góp. Sự bức bối khiến em lúc nào cũng muốn cãi nhau và không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác cay đắng này.

Mỹ Trần

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Mỹ Trần thương mến,

Em bước vào hôn nhân với mong muốn được chở che, nương tựa nhưng lại phải gồng gánh một người đàn ông trưởng thành. Hạnh Dung đọc thư em và hình dung cảnh một người vợ trẻ đêm đêm lật từng trang sổ chi tiêu, nhìn từng con số nợ cùng nỗi ấm ức nghẹn lòng - sinh con, chăm con, gánh vác kinh tế, lo việc nhà… trong khi người bạn đời dửng dưng như một khách trọ.

Sự cay đắng, mệt mỏi của em là hoàn toàn dễ hiểu và đáng được cảm thông. Tuy nhiên, đừng để sự uất ức này biến em thành một con nhím xù lông, lúc nào cũng chực chờ cãi vã và thiêu rụi chính tổ ấm của mình.
Ông bà nội chu cấp thêm cho con trai và an ủi con dâu. Lời nói nghe qua có vẻ hợp lý nhưng thực chất lại là một liều thuốc mê có hại. Tương lai chồng em có làm ông này ông nọ hay không thì chưa ai biết nhưng hiện tại, em đang kiệt sức. Nguyên tắc của hôn nhân là sự chia sẻ, đỡ đần lẫn nhau. Đằng này, chồng em vắng mặt ở cả mặt trận tài chính lẫn mặt trận gia đình.

Em đang tự biến mình thành người gánh chịu sự kém hiệu quả của chồng. Tại sao tháng nào gia đình cũng thiếu trước hụt sau, phải vay nợ nhưng một mình em trả? Bởi vì em đang cố gồng gánh để duy trì một mức sống vượt quá khả năng thực tế của gia đình, vô tình làm tấm bình phong che chắn cho sự yếu kém của chồng. Khi em cứ lẳng lặng vay mượn rồi nai lưng trả, chồng em sẽ không bao giờ cảm nhận được áp lực cơm áo gạo tiền. Anh ta vẫn thấy nhà cửa sạch sẽ, con cái no đủ, cơm nước tinh tươm, vậy thì anh ta cần gì phải cố gắng nữa?

Hãy dừng đong đếm nỗi đau, thiết lập lại ranh giới. Càng nhìn vào sổ nợ, em sẽ càng thấy cay đắng. Bắt đầu từ ngày mai, tuyệt đối không đi vay nợ để chi tiêu sinh hoạt nữa. Thu nhập của gia đình đến đâu, gói ghém chi tiêu đến đó. Nếu thiếu tiền sữa tã, hãy chấp nhận để mâm cơm gia đình đạm bạc. Khi mâm cơm chỉ còn rau luộc và trứng trọn tuần, chồng em sẽ tự khắc hiểu ra vấn đề. Đừng sợ chồng khổ, đừng sợ mất mặt. Hãy để áp lực tài chính gõ trực tiếp lên người đàn ông của gia đình.

Đừng giữ cuốn sổ nợ cho riêng mình. Em nên chọn một buổi tối ngồi lại với chồng, đặt nó lên bàn và nói rõ đây là số nợ sinh hoạt của gia đình trong thời gian qua, giờ em đã kiệt sức và không thể tự trả nổi nữa. Hãy đề nghị chồng cùng chia khoản nợ và tính xem sẽ nhận làm thêm gì hay thắt chặt khoản nào để cùng em trả nợ.

Với việc nhà, em cần dừng vai trò người giúp việc toàn thời gian. Khi chồng ở nhà, em dứt khoát phân công việc: đặt nồi cơm, tắm con, phơi đồ, lau nhà… Ban đầu có thể lộn xộn, nhà cửa chưa gọn gàng nhưng em hãy kiên nhẫn. Không làm thay, không càm ràm, để chồng tự cảm nhận vất vả của vợ.

Kết hôn không phải để chìm trong nợ nần và sự oán trách. Khi em bớt gánh vác quá nhiều, người đàn ông bên cạnh mới có không gian và áp lực để trưởng thành. Hãy yêu thương bản thân trước khi đòi hỏi người khác trân trọng em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI