Chồng tôi sống 2 cuộc đời mà không thèm che giấu

08/04/2026 - 07:00

PNO - Phụ nữ có thể chịu đựng nhiều thứ nhưng không nên chịu đựng một người đàn ông vừa phản bội vừa vô trách nhiệm.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi đã kết hôn hơn 15 năm và có 2 con chung. Gần đây, tôi phát hiện chồng mình có quan hệ bên ngoài và đã có một đứa con riêng, năm nay khoảng 10 tuổi. Điều khiến tôi sốc không chỉ là chuyện anh ta ngoại tình mà là việc anh ta đã giấu tôi suốt một thời gian rất dài. Hơn 10 năm tôi sống trong sự lừa dối và phản bội mà không hề hay biết.

Từ khi tôi biết chuyện, anh ta vẫn tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra. Không một lời giải thích, không xin lỗi, cũng không nhắc đến trách nhiệm của mình. Thậm chí năm nay anh còn không đưa tiền về cho gia đình như trước, trong khi mọi chi tiêu trong nhà và việc nuôi con đều do một mình tôi xoay xở.

Tôi vừa đau, vừa uất ức, vừa hoang mang, không biết mình nên tiếp tục chịu đựng để giữ gia đình cho con hay nên dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mong chị cho tôi lời khuyên. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi nên buông hay nên giữ?

Hoàng Thị Nhung

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Nhung thân mến,

Câu hỏi “Nên giữ hay buông?” Hạnh Dung đã nghe rất nhiều trong suốt hành trình tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình và nhận ra đó là một trong những câu hỏi khó nhất của một phụ nữ. Bởi lẽ, phía sau nó không chỉ là một cuộc hôn nhân rạn vỡ mà còn là con cái, là năm tháng, là lòng tự trọng và cả nỗi sợ phải bắt đầu lại.

Đọc thư chị, Hạnh Dung thấy có 3 điều nghiêm trọng:

Thứ nhất, chồng chị có quan hệ ngoài luồng suốt nhiều năm và có con riêng 10 tuổi, nghĩa là sự phản bội này không phải là sai lầm nhất thời mà là một đời sống khác, song song đời sống vợ chồng với chị, với quyền và nghĩa vụ tương đương.

Thứ hai, khi chị biết chuyện, anh ấy không hề giải thích hay xin lỗi, tức là anh ấy không xem việc đó là điều cần phải chịu trách nhiệm.

Thứ ba, hiện tại anh ấy đang ngừng chu cấp cho gia đình, tức là không chỉ phản bội tình cảm mà còn bỏ mặc nghĩa vụ làm chồng, làm cha.

Với tất cả những phân tích trên, cái sai của anh ấy là mười mươi rồi. Chị hỏi Hạnh Dung: "Nên giữ hay nên buông?", Hạnh Dung cũng muốn hỏi lại chị rằng: "Chị có chấp nhận sống với một người đàn ông sai mười mươi như vậy đến suốt đời hay không?".

Chị xem xét nhé, nếu chị tiếp tục ở lại, cuộc sống này có khá hơn không? Hay chị sẽ tiếp tục sống trong im lặng, thiếu sự tôn trọng và thiếu cả sự đảm bảo về kinh tế? Con của chị sẽ nhìn thấy điều gì? Một người cha vô trách nhiệm? Một người mẹ chấp nhận bị đối xử tệ bạc? Và quan trọng nhất, chị có còn cảm thấy mình được tôn trọng trong cuộc hôn nhân này không?

Nhiều phụ nữ không dám buông. Họ chọn “giữ” gia đình vì con. Nhưng chị cần phân biệt rõ: Giữ một gia đình có trách nhiệm, có sự tôn trọng mới tốt cho con còn giữ một cuộc hôn nhân mà ở đó, người mẹ bị tổn thương và người cha vô trách nhiệm nghĩa là chị chỉ đang kéo dài một sự sai lệch.

Trước mắt, chị hãy bình tĩnh nhìn thẳng vào thực tế. Người đàn ông này đã sống hai cuộc đời suốt 10 năm. Anh ta không có dấu hiệu dừng lại và hiện tại còn rút lui khỏi trách nhiệm với gia đình. Nếu không có sự thay đổi rõ ràng, chỉ là chị đang giữ một mình, còn anh ta đã "buông" từ lâu rồi chị ạ.

Phụ nữ có thể chịu đựng nhiều thứ nhưng không nên chịu đựng một người đàn ông vừa phản bội vừa vô trách nhiệm. Và dù quyết định của chị là giữ hay buông, Hạnh Dung cũng khuyên chị nên chuẩn bị một sự độc lập về tài chính, một sự vững vàng về tinh thần và một ranh giới rõ ràng cho chính mình.

Đã đi cùng nhau hơn 15 năm không có nghĩa là mình phải tiếp tục chịu đựng thêm 15 năm nữa. Những gì chị đã cho đi là quá đủ rồi. Chị xứng đáng được sống nhẹ lòng, không phải thấp thỏm, không phải nghi ngờ, không phải tự ép bản thân chịu đựng những điều làm mình đau. Chúc chị sớm tìm lại được sự bình yên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Quế Anh Cách đây 0 giờ

    Nói thật nha, buông không phải là thua. Nhiều khi đó là cách duy nhất để mình sống lại cho đàng hoàng, cho con thấy mẹ của tụi nhỏ xứng đáng được đối xử tốt hơn.

  • Tô Uyên Cách đây 4 phút

    Con cái cần một gia đình, đúng. Nhưng quan trọng hơn là một môi trường tử tế và tôn trọng. Một người cha sống thiếu trách nhiệm và một cuộc hôn nhân đầy dối trá chưa chắc đã là điều tốt để giữ lại bằng mọi giá.

  • Yến Ngọc Cách đây 5 phút

    Bây giờ, chị đang một mình gánh hết, từ tiền bạc đến con cái, còn anh ấy thì gần như đứng ngoài. Vậy cái “giữ gia đình cho con” thực chất đang là chị giữ hay chỉ là chị đang chịu đựng một mình?

  • Trâm B Cách đây 6 phút

    Nghe câu chuyện mà thấy nghẹn giùm chị luôn. Không phải chỉ là chuyện ngoại tình, mà là hơn 10 năm bị giấu giếm, bị đặt ra ngoài cuộc đời thật của người mình gọi là chồng. Uất ức thật chứ!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI