Nếu không có ba

12/03/2014 - 20:40

PNO - PN - Ngấp nghé tuổi bốn mươi, lại không có nhan sắc, con cứ ngỡ suốt đời đành một mình lẻ bóng. Nào ngờ con gặp ba trong những ngày nuôi người chị nằm bệnh viện. Ba đã đưa anh đến bên con, giúp chúng con tạo lập một gia đình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ban đầu, mẹ kiên quyết phản đối chuyện hôn nhân. Theo mẹ, dù anh từng có một đời vợ và đã có đứa con riêng nhưng vẫn thuộc hàng trí thức, không thể cưới cô gái lỡ thì, nhà quê, ít học. Vì chuyện này, ba mẹ xung đột dữ dội, bởi ba kiên quyết bảo vệ chúng con. Con về làm dâu trong sự hằn học của mẹ. Nghe lời ba, con chiều mẹ hết lòng, kể cả khi bị mắng oan. Con thương bé Bi, “cục vàng” của bà nội, hơn cả con ruột. Cộng với sự tỉ tê khuyên bảo của ba, dần dần, mẹ thay đổi. Ngày biết tin con cấn thai, mẹ nôn nao lo lắng.

Neu khong co ba

Nhưng rồi mẹ mất đột ngột khi cháu chưa kịp chào đời. Từ đó, ba suy sụp và già nhanh thấy rõ, cứ như cuộc đời vừa lật sang một trang hoàn toàn khác. Treo võng cạnh bàn thờ mẹ, ba nằm lim dim suốt ngày, trong tiếng kinh kệ nho nhỏ phát ra từ máy. Chồng đi làm xa, con suốt ngày bận bịu với việc nhà và hai cháu nhỏ nên không mấy khi có dịp trò chuyện cùng ba. Đến lúc này con mới hiểu sự cô đơn của tuổi già. Đôi lúc lén nhìn ba mà lòng con thương quá đỗi.

Công ty giải thể, chồng con lại bị tai nạn giao thông trong những ngày thất nghiệp. Hai chuyện không may đến cùng lúc khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó. Mọi chi tiêu trong nhà đều phải bớt xén. Bữa cơm không còn có nhiều món ngon như trước. Thương cháu, ba dành cho cháu thức ngon rồi vờ bảo người già chỉ thích ăn rau.

Anh chị Hai về thăm, mắt anh đỏ hoe khi nhìn ba từ tốn bên mâm cơm đạm bạc. Chị dâu muốn rước ba về ở cùng. “Ba về với tụi con đi, đỡ gánh nặng cho chú thím Út. Vợ chồng con sẽ cố gắng lo cho ba”. “Ba già rồi, đâu mong gì nữa. Đứa con nào ba cũng thương, nhưng lâu nay quen sống với vợ chồng thằng Út. Tụi nó ăn gì ba ăn đó, đâu có sao. Ba sống ở đây, chết cũng ở đây”.

Dẫu tay yếu chân run, hàng ngày ba vẫn giúp con chăm sóc chồng. Những ngày nằm một chỗ vì gãy xương, tinh thần của chồng con sa sút hẳn. Ba kể cho anh nghe những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời ba, có lúc phải ăn cháo loãng, hoặc nhịn đói nhường phần cơm cho mẹ đang nuôi con nhỏ. Ba không nản chí, luôn tìm cách thoát nghèo.

Gia đình mình giờ đây ổn định trở lại. Chồng con đã có được công việc tốt hơn. Sắp tới, ba muốn giữ cháu để con tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Công ơn của ba, con không biết cách nào bù đắp.

 Tô Hà

Từ khóa Nếu không có ba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI