Mơ ước làm sui ngày càng xa

09/12/2014 - 17:11

PNO - PN - Phương ngồi với mẹ cả buổi chiều, khóc sướt mướt vì con quyết định chia tay. Mẹ chẳng biết phải giải quyết thế nào, đành an ủi vài câu cho có lệ. Phương dắt xe ra về như người mất hồn. Khổ thân con bé, mẹ chỉ sợ nó...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con đẹp trai, cao ráo, chơi đàn hay, lại khéo ăn nói, nên ngay từ khi học đại học đã có nhiều bóng hồng vây quanh. Bạn con đến nhà chơi, gái nhiều hơn trai. Dịp sinh nhật, con thường nhận nhiều quà, hầu hết là bạn gái tặng. Cứ một thời gian ngắn, mẹ lại thấy con dắt một cô bé về nhà, giới thiệu: “Đây là bạn gái con”. Có cô con quen vài tháng, có cô chỉ được vài tuần.

Bốn năm con học đại học, phải đến cả chục lần con nói với mẹ cái câu quen thuộc ấy. Đến nỗi riết rồi mẹ chẳng thể nhớ hết tên mấy cô bạn gái của con. Thấy con thay người yêu như thay áo, ba mẹ nhắc nhở, con bào chữa bằng cái giọng tưng tửng: “Ba mẹ ơi! Trong một khoảng thời gian con chỉ quen một người. Hết cô này mới đến cô khác. Chừng nào con quen cùng một lúc vài người thì mới sai chứ. Còn chuyện chia tay, chỉ đơn giản là con thấy không hợp, không muốn quen nữa. Vậy thôi!”.

Mo uoc lam sui ngay cang xa

Con ra trường, đi làm, những tưởng sẽ chín chắn hơn, nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm. Ai ngờ, con vẫn chứng nào tật nấy. Tình yêu đối với con dường như chỉ là một cuộc rong chơi bất tận. Mỗi cô gái đến với con chỉ được con xem như một trạm dừng chân ngắn ngủi, một trải nghiệm thú vị. Thấm thoắt con đã 36 tuổi. Vài năm nữa thôi, qua tuổi 40, đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, vậy mà con vẫn chưa chịu tìm cho mình một mái ấm. Ba mẹ khuyên mãi, thậm chí không ít lần tỏ ra giận dỗi nhưng con vẫn không thay đổi.

Có lúc mẹ nghĩ, con chưa lập gia đình vì chưa có cô gái nào khiến con yêu thật sự và muốn gắn bó lâu dài. Đã vài lần mẹ xen vào chuyện tình cảm của con bằng cách kết thân với mấy cô bạn gái mà con giới thiệu. Mẹ nói cho các cô ấy biết thói quen của con, dạy các cô ấy nấu những món ăn mà con yêu thích. Rồi mẹ làm “nội gián”, thông báo tình hình của con và những bóng hồng khả nghi lượn lờ chung quanh. Thu này, Tuyết này, mới đây nhất là Phương.

Nhưng bao giờ cũng vậy, khi tình cảm giữa mẹ và các cô “con dâu tương lai” vừa khắng khít thì con đã nói lời chia tay. Thế là, mẹ lại thành nơi cho các cô ấy trút bầu tâm sự, chứng kiến nước mắt của các cô ấy rơi vì con trai mình. Biết bao nhiêu cô gái như Phương, đến với con vì tin vào một tình yêu đích thực, hy vọng về một hạnh phúc lâu dài, một mái ấm gia đình. Nhưng rồi tất cả đều ôm hận mà đi. Có bao giờ con nghĩ, từ trẻ đến giờ, con đã làm tan nát trái tim của bao nhiêu cô gái?

Tuổi mẹ giờ đã 60, ba con thì gần 70. Ba mẹ mong lắm một ngày được làm sui, được có con dâu, được ẵm bồng cháu nội, và quan trọng nhất là con tìm được người mình yêu thương thật sự. Vậy mà mơ ước chính đáng ấy càng lúc càng xa.

 YÊN BA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI