Máy bay đâm vào trường học ở Bangladesh, hơn 100 người thương vong

21/07/2025 - 20:41

PNO - Hơn 100 người thương vong khi máy bay quân sự rơi vào khuôn viên trường học ở Bangladesh.

hiện trường đã nhìn thấy các nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đưa các học sinh bị thương trên cáng đi
Hiện trường vụ tai nạn khi nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đưa các học sinh bị thương đến bệnh viên cấp cứu

Ngày 21/7, các quan chức cho biết, ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 80 người khác, bao gồm cả trẻ em bị thương. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, chủ yếu bị bỏng.

Theo điều tra ban đầu, một máy bay đã đâm vào trường cao đẳng Milestone ở khu vực phía bắc Uttara của Dhaka vào chiều thứ Hai.

"Máy bay huấn luyện F-7 BGI của không quân Bangladesh bị rơi ở Uttara. Máy bay cất cánh lúc 13g06", bộ phận quan hệ công chúng của quân đội cho biết trong một tuyên bố.

"Hơn 100 người đã bị thương trong vụ tai nạn, với ít nhất 83 người đang được điều trị tại một số bệnh viện", văn phòng chính phủ lâm thời Muhammad Yunus cho biết.

Các video vụ tai nạn cho thấy một đám cháy lớn và khói dày đặc. Nhiều người thân đứng bên ngoài la hét và khóc trong khi những người khác cố gắng an ủi họ. Các nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đưa các sinh viên bị thương trên cáng, còn các nhân viên quân sự giúp dọn dẹp đống đổ nát.

Masud Tarik, một giáo viên tại trường, thuật lại: "Khi tôi đón con mình và đi đến cổng, tôi nhận ra có thứ gì đó đến từ phía sau. Tôi nghe thấy một tiếng nổ. Khi tôi nhìn lại, tôi chỉ thấy lửa và khói".

Muhammad Yunus, người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh, cho biết "các biện pháp cần thiết" sẽ được thực hiện để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đảm bảo hỗ trợ cho các nạn nhân".

"Đây là khoảnh khắc đau đớn sâu sắc đối với quốc gia. Tổn thất mà lực lượng không quân, học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên và những người khác phải gánh chịu trong vụ tai nạn này là không thể khắc phục được" - ông nói thêm.

Chính phủ đã công bố một ngày quốc tang vào ngày 22/7.

Vụ việc xảy ra hơn một tháng sau khi một máy bay của Air India đâm vào một ký túc xá của trường đại học y ở Ahmedabad, Ấn Độ, giết chết 241 trong số 242 người trên máy bay và 19 người trên mặt đất. Đó là thảm họa hàng không tồi tệ nhất thế giới trong một thập kỷ.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI