Mất lòng tin

10/05/2013 - 16:30

PNO - PN - Một cụ ông qua đời sau thời gian dài bị tai biến nằm một chỗ. Cụ ra đi là sự “giải thoát” cho riêng cụ, người nhà cũng đỡ vất vả. Chỉ có điều, sau đám tang, người nhà tìm thấy những cọc tiền mới tinh cụ cất rất...

Toàn loại tiền có mệnh giá 50.000đ. Nhưng than ôi, những cọc tiền của cụ đã không còn giá trị vì đó là loại tiền cotton màu xanh lá mạ đã ngưng lưu hành từ lâu rồi! Sau thời gian dài chăm sóc cụ, kinh tế gia đình cũng khó khăn. Số tiền đó nếu còn “lưu thông” sẽ giúp con cái cụ rất nhiều, nhưng điều con cái cụ buồn hơn chính là vì họ không được cha tin tưởng.

Mat long tin

Một chuyện khác, cụ ông đã gần 80 vất vả chở cụ bà tuổi 70 bằng xe đạp giữa trưa về nhà. Dù trông cụ ông cũng còn khỏe nhưng chốc chốc cụ lại loạng choạng tay lái dưới cái nắng gay gắt. Hai cụ vừa ở ngân hàng về, các cụ đi gửi tiền tiết kiệm dưỡng già. Chắc sẽ có người thắc mắc, rằng con cái các cụ đâu, sao không giúp cha mẹ? Nhưng thực ra đây là điều “bí mật”, con cái không hề biết vì các cụ cố tình... giấu! Con các cụ đều là công chức, ở gần bên cạnh, chẳng giàu có gì nhưng không thiếu sự quan tâm, chăm sóc cha mẹ. Họ sẽ nghĩ sao khi không được cha mẹ tin tưởng?

Tôi biết một anh đã trên 30 đang chuẩn bị cưới vợ. Ai cũng nghĩ rằng cô nào được làm vợ anh như chuột sa chĩnh nếp. Anh có nhà riêng ở thành phố. Trong nhà đầy đủ tiện nghi phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Ai làm vợ anh chỉ việc về... không. Khỏe! Nhưng ít ai biết, trước khi đám cưới, anh đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về quyền sở hữu toàn bộ những gì anh có. Cẩn thận vẫn hơn, anh nghĩ vậy. Thực tế đã chẳng chứng minh bao chuyện khóc dở mếu dở khi vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt phải đưa nhau ra tòa chia tài sản đó sao! Nhưng cô vợ sắp cưới mà biết sẽ nghĩ gì?

Thường nghe đám phụ nữ nói nhỏ với nhau rằng, thời buổi này chẳng tin ai được. Tốt nhất là cứ ... “thủ”! Lỡ “có gì” còn có tiền nuôi con. Cánh đàn ông, dù kín đáo hơn nhưng không ít người cũng nghĩ thế. Vậy là vợ chồng ngoài những khoản “công khai” cùng xây tổ ấm thì mỗi người còn có những “bí mật” của riêng mình...

Phải chăng, tất cả những cách ứng xử trên đều bắt nguồn từ chỗ mất lòng tin! Những câu chuyện về con cái ngược đãi cha mẹ, anh em đấu đá nhau tranh giành của cải, thậm chí tước đi mạng sống của người thân chỉ vì tiền là những điều ám ảnh, kích động mạnh mẽ gây hoang mang, lo ngại, hoài nghi lẫn nhau. Điều đó khiến người già thường “phòng thủ”... từ xa, kể cả khi con cái vẫn rất thương yêu và lo lắng cho họ. Tình trạng ly hôn, vấn đề chia tài sản với những rắc rối không thể lường trước như hiện nay, khiến không ít cặp vợ chồng mất lòng tin, đã nghĩ đến chuyện “phòng ngừa” ngay từ khi mới bước chân vào cuộc hôn nhân và ngay cả khi tình vẫn còn nồng...

Còn rất nhiều câu chuyện tiêu cực về tình anh em, bạn bè, tình thầy trò, tình người với nhau... xảy ra hàng ngày trong xã hội khiến người ta e ngại và cuối cùng là ngờ vực, mất lòng tin vào nhau. Rồi từ mất lòng tin lại tiếp tục hình thành nên những cách đối xử vô tình, ích kỷ thậm chí thiếu tình người với nhau. Con người ta còn sống được, còn vươn lên là nhờ lòng tin, mất lòng tin là mất hết...

 Hoài Thu

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: giatrigiadinh@baophunu.org.vn

Từ khóa Mất lòng tin
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI