Lát cưới vợ luôn

07/10/2013 - 16:13

PNO - PN - Mỗi khi Tin chú tâm vào trò chơi, y như rằng không ai có thể nhờ vả, sai bảo gì được. “Lát nữa” là cách Tin thường trả lời trong tình huống như vậy. Mẹ nhờ lấy món đồ, con đáp ngay: “Lát nữa Tin lấy”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lat cuoi vo luon

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hôm qua, con không chịu ăn cơm vì mải chơi trò xếp hình, cô Út trêu: “Tin không ăn, làm sao lớn đây?”. Con liền đáp: “Lát nữa Tin lớn”. Cô út nén cười, hỏi thêm: “Rồi chừng nào cưới vợ cho cả nhà nhờ?”. Con không thèm ngẩng đầu, nói: “Lát Tin cưới vợ luôn”. 

Mẹ không phải nấu cơm 

Bác Tám hàng xóm làm đám giỗ, sang mượn mẹ chục ghế đẩu. Mẹ hỏi bác Tám: “Bà mất được bao năm rồi ạ?”. Tin đang xem ti vi, bất ngờ đứng dậy vỗ tay: “Nhà ông Tám hôm nay có giỗ, mẹ không phải nấu cơm”. Quay sang cô Út, Tin hỏi: “Nhà ông Tám giỗ, nhà nội có nấu cơm không cô Út?”.

Số là, có lần mẹ kể với mọi người chuyện ở quê, hễ nhà ai có đám giỗ thì cả xóm không phải nấu cơm vì thể nào cũng được mời ăn; Tin nghe lỏm nên ghi nhớ, “vận dụng”.  

Chỉ có Tin thôi 

Tin qua nhà nội chơi, thấy bà bưng đĩa trái cây, cơm canh lên chiếc bàn đặt giữa sân rồi đốt nhang khấn vái. Đợi nội khấn xong, Tin hỏi: “Nội nói chuyện với ai vậy ạ?”. Nội đáp: “Bà mời mọi người về ăn cơm”. Con nhìn quanh quất, ngạc nhiên: “Chỉ có Tin thôi, bà nội đâu cần mời”.

Mẹ TIN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI