Hành trình hơn 1.000 hải lý đưa thùng phiếu ra biển

14/03/2026 - 09:37

PNO - Một buổi sáng mưa dông, tiếng còi tàu KN 260 vang lên giữa cầu cảng Chi đội Kiểm ngư số 2, báo hiệu chuyến hải trình đặc biệt bắt đầu. Con tàu rẽ sóng ra khơi, mang theo thùng phiếu của tổ bầu cử số 10 hướng tới các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Sau hơn 120 hải lý, điểm bầu cử đầu tiên được tổ chức trên tàu Cảnh sát biển 6008. Khi đoàn công tác tiếp cận tàu, biển động mạnh, mưa giông kéo dài khiến việc đưa thùng phiếu sang tàu gặp không ít khó khăn.

Tổ bầu cử và tài liệu phục vụ bầu cử được tổ xuồng đưa từ Tàu KN 260 sang điểm bỏ phiếu tại tàu trực - Ảnh: Đức Định
Tài liệu phục vụ bầu cử được tổ xuồng đưa từ tàu KN 260 sang điểm bỏ phiếu tại tàu trực - Ảnh: Đức Định

Ông Cao Hùng - Tổ trưởng tổ bầu cử số 10 - cho biết: "ngay ngày đầu đến khu vực bầu cử, thời tiết xuất hiện giông lốc và mưa lớn. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán kỹ các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, tài liệu và thùng phiếu. Sau khi hội ý với chỉ huy tàu và các thành viên tổ bầu cử, đoàn công tác quyết định triển khai bầu cử theo đúng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn khi tiếp cận tàu".

Giữa màn đêm trên biển, xuồng công tác của tàu KN 260 chở thùng phiếu rẽ sóng tiến về phía con tàu đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh ấy trở thành khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình đưa quyền công dân đến với những người lính nơi đầu sóng.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4031 theo dõi danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND - Ảnh: Đức Định
Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4031 theo dõi danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND - Ảnh: Đức Định

Trên các tàu đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển phía Nam, có gần 270 cử tri là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và cán bộ, nhân viên kiểm ngư. Đối với những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, việc trực tiếp bỏ phiếu lần này mang ý nghĩa đặc biệt.

Đối với những người lính giữ biển, quyền công dân luôn gắn liền với những hy sinh thầm lặng. Đó là những ca trực xuyên đêm để bám sát mục tiêu, là những hải trình dài ngày giữa muôn trùng sóng gió.

Giữa bao thiếu thốn nơi biển khơi, sự xuất hiện của thùng phiếu bầu cử mang đến cảm xúc đặc biệt. Tại các điểm bỏ phiếu, thùng phiếu được đặt trang trọng trên boong tàu hoặc trong phòng câu lạc bộ của tàu. Từng cử tri lần lượt bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031 bỏ phiếu sớm trên biển - Ảnh: Đức Định
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4031 bỏ phiếu sớm trên biển - Ảnh: Đức Định

Sau 8 ngày lênh đênh trên biển, vượt hơn 1.000 hải lý, tàu KN 260 quay mũi hướng về đất liền, khép lại hành trình đặc biệt đưa những lá phiếu bầu cử đến với cử tri nơi đầu sóng.

Trong suốt hải trình đó, tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng, TPHCM) phối hợp với đoàn công tác trên tàu KN 260 (Chi đội Kiểm ngư số 2) đã tổ chức cho 100% cử tri đang làm nhiệm vụ trên các tàu trực tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại vùng biển phía Nam, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn bộ quá trình bầu cử được tiến hành đúng kế hoạch, đúng quy trình, nguyên tắc và quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, tài liệu và thùng phiếu.

Cán bộ chiến sĩ bỏ phiếu - Ảnh: Đức Định
Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu - Ảnh: Đức Định

Thùng phiếu cơ động được niêm phong cẩn thận. Trọng lượng của nó không là bao, nhưng giá trị và ý nghĩa của những lá phiếu gửi về từ trùng khơi thì vô cùng lớn lao. Bởi phía sau mỗi lá phiếu ấy là niềm tin của những người lính đang ngày đêm bám biển. Là trách nhiệm công dân gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Là minh chứng sinh động cho ý chí và bản lĩnh của lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, luôn vững vàng giữa trùng khơi vì bình yên của đất nước.

Ngọc Thùy - Đức Định

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI