Con muốn buông, cha mẹ không biết giữ thế nào

14/03/2026 - 07:00

PNO - Vợ anh muốn con học trường quốc tế, anh thì nghĩ trường công cũng đủ. Hai cách nhìn khác nhau nhưng đều xuất phát từ tình thương. Đừng để sự khác biệt đó biến thành cãi vã.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Con trai tôi đang học lớp Tám tại một trường quốc tế. Từ đầu năm học, cháu gặp nhiều vấn đề về tinh thần, không thể tiếp tục học ở đó. Dù học phí rất cao và đã đóng cả năm nhưng tinh thần của con quá căng thẳng nên vợ tôi phải chấp nhận xin chuyển trường. Cô ấy cũng lo được cho con sang một trường điểm của quận.

Nhưng rồi hơn tháng sau, cháu cũng nói học căng thẳng quá sức, không thể chịu được. Từ khi nghỉ tết đến nay cháu chán học, cứ ở lì trong phòng chơi game, không giao tiếp với mọi người. Tôi thuê gia sư đến kèm tại nhà cháu cũng không chịu học. Sáng nào nhà cửa cũng tan hoang ầm ĩ con mới chịu đi học. Cũng không biết đến lớp con có học được gì không. Chuyện của con làm vợ chồng tôi bất đồng quan điểm, cãi vã suốt mà không giải quyết được.

Thật lòng, tôi thấy phụ nữ thật mau quên và hay đổ lỗi. Lúc đầu tôi muốn con học trường công như bao nhiêu đứa trẻ khác. Chúng tôi ngày xưa học trường bình thường rồi cũng lớn lên, đi làm... có sao đâu. Vợ tôi nằng nặc cho con học trường quốc tế. Đến giờ, khi con không chịu nổi, cô ấy lại đổ lỗi cho tôi, nói vì tôi không quan tâm kèm con học. Con học trường quốc tế, cô ấy không biết tiếng Anh để dạy con. Nay cô ấy kể lể rằng tôi đi suốt, không dành thời gian cho con, không kèm cặp con thường xuyên. Tôi không đi làm thì tiền đâu ra cho con học trường quốc tế? Tôi muốn điên đầu vì chuyện này.

Xin chị cho tôi lời khuyên. Làm sao để vừa giải quyết được việc học cho con, vừa giữ được hòa khí gia đình?

Một người cha lo lắng

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Anh thân mến,

Con trai anh đang ở tuổi dậy thì, tâm lý rất nhạy cảm, lại thêm áp lực học tập, nên dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Khi con nói không chịu nổi, đó là tín hiệu cần được lắng nghe. Không phải con yếu kém, mà có thể con cần một môi trường phù hợp hơn. Môi trường đó cha mẹ đã chọn nhưng có vẻ chưa phù hợp. Giờ cha mẹ phải cùng nhau chọn lại chứ không nên ép con phải chấp nhận.

Vợ anh muốn con học trường quốc tế, anh thì nghĩ trường công cũng đủ. Hai cách nhìn khác nhau nhưng đều xuất phát từ tình thương. Đừng để sự khác biệt đó biến thành cãi vã. Điều tốt nhất lúc này là cả hai ngồi lại, cùng nhau trò chuyện với con, lắng nghe con: con muốn gì, con thấy thế nào... Anh chị nên làm ngay trước khi quá muộn. Nếu chưa thể cùng nhau nói chuyện với con, anh nên chủ động. Anh bình tĩnh hơn, anh có thể nói chuyện riêng với con, sau đó nói chuyện với vợ. Đừng áp đặt, hãy để con có tiếng nói. Nếu con có chậm một học kỳ, một năm cũng được, anh cố gắng giúp con thoát khỏi áp lực hiện tại.

Nếu con thấy trường điểm quá căng thẳng, anh có thể chọn một trường vừa sức hơn, miễn là con học được, vui vẻ, giữ tinh thần ổn định. Anh cũng nên chia sẻ với vợ rằng việc kèm con học không phải trách nhiệm của riêng ai. Quan trọng là cả hai cùng đồng hành, không đổ lỗi cho nhau. Nếu mẹ không giỏi tiếng Anh thì ba có thể hỗ trợ hoặc tìm thầy cô phụ đạo.

Lúc này, không nên nhắc lại những chuyện cũ, đừng phân định lỗi phải, đừng quá rạch ròi xem quyết định học trường quốc tế là do ai, chuyển về trường điểm là do ai. Hãy tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất: giúp con bắt nhịp trở lại với việc học. Có thể anh phải bớt chút thời gian để cùng con sửa chữa việc này, bởi một mình vợ anh đã không thành công lắm. Khi con ổn định được việc học, anh có thể góp ý với vợ, vợ anh chắc chắn sẽ nể trọng và lắng nghe chồng hơn.

Anh hãy coi đây là cơ hội để gia đình học cách lắng nghe nhau. Con cần cha mẹ đoàn kết, không phải cha mẹ cãi nhau. Khi cả nhà cùng hướng về sự bình an của con, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hạnh Dung

Khi muốn chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ TPHCM, bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI