Kỵ tuổi?

06/09/2014 - 12:31

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung,

edf40wrjww2tblPage:Content

Em 24 tuổi, bạn trai là mối tình đầu thời phổ thông. Anh hơn em hai lớp, theo đuổi em từ lúc còn đi học nhưng khi đó em còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương, lại sợ ảnh hưởng đến việc học nên chủ động chia tay anh. Giờ em đã học xong cao đẳng, đi làm được gần ba năm. Trời xui đất khiến thế nào chúng em tình cờ gặp lại nhau. Khi anh có ý định nối lại tình xưa, em cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng với sự chân thành của anh, chúng em đến với nhau. Tuy nhiên, đến lúc hai đứa tính chuyện kết hôn thì phát sinh việc tuổi tác không hợp. Em và anh không nặng nề vấn đề đó nhưng gia đình anh, nhất là dì và mẹ anh cương quyết không đồng ý vì em tuổi mèo, anh tuổi chuột. Em chưa ra mắt gia đình anh nhưng gia đình anh cũng biết rõ về em vì chị họ em là bạn của gia đình dì anh. Theo lời anh, dì anh cho rằng tuổi anh và em không thể đến được với nhau vì đại kỵ, hai đứa lấy nhau sẽ bị thế này, thế nọ... Nếu chúng em vẫn tiến tới, gia đình sẽ không cưới hỏi gì hết, dì cũng sẽ không lo việc làm cho anh (dì quen biết nhiều nên lo việc cho tất cả con cháu). Em nghe mà buồn lắm. Thời đại bây giờ mà sao người lớn còn có lối suy nghĩ như vậy. Nếu em lấy anh mà không có đám cưới, liệu ba mẹ em có chấp nhận, vì chỉ có mỗi em là con gái? Mặt khác, nếu gia đình bên anh hắt hủi, liệu em có chịu đựng nổi không? Anh đã có nhà riêng nhưng lại là người nặng tình cảm gia đình. Anh kể, con của dì và anh trai của anh cũng lập gia đình theo sự sắp đặt về tuổi tác của dì. Gia đình em thì chỉ cần hai đứa thương nhau, có công việc ổn định để lo cho cuộc sống chung là được. Giờ em thật sự không biết tính sao. Em đã nói lời chia tay anh nhưng không làm được.

Hà (Q.8, TP.HCM)

Ky tuoi?

Em Hà mến,

Hạnh Dung từng nhận được không ít thư chia sẻ những chuyện tương tự chuyện của em. Đúng là ở thời đại của thế giới phẳng này rồi, lẽ ra người ta phải tin vào khoa học, bớt đi những điều mê tín dị đoan; nhưng thực tế các “ông thầy, bà thầy” vẫn còn đất sống dài dài. Người ta vẫn giẫm đạp lên nhau ở những lễ hội cầu tài cầu lộc, vẫn cúng sao giải hạn, vẫn xem ngày xem tháng, từ công sở đến tư gia vẫn cúng kiến ầm ầm… Vì thế, em cũng đừng quá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra phía gia đình bạn trai em. Hạnh Dung nghĩ, trong vấn đề này, quan trọng là ở những người trẻ, nếu không tin nhưng vẫn cứ xuôi theo, chấp nhận thì những chuyện mê tín sẽ còn mãi không dứt. Chính những người trẻ như các em phải đấu tranh mạnh mẽ để giúp người lớn thay đổi cách nhìn, bớt dần việc tin vào những chuyện phản khoa học đó.

Hai em đều không tin chuyện dị đoan thì việc cần làm là phải giữ vững lập trường, đừng buông xuôi như những người anh em của anh ấy mà đánh mất nhau. Hai em đã đi một vòng mất bao nhiêu năm của tuổi trẻ mới tìm lại được nhau, hẳn đã hiểu rõ nhau, hiểu mình yêu ai và cần người bạn đời như thế nào. Vì thế, hãy mạnh mẽ lên để thuyết phục gia đình anh ấy. Nếu không thuyết phục nổi, hãy dùng quyền tự quyết của mình mà pháp luật cho phép. Yếu đuối là mất nhau ngay. Hai em vẫn còn có sự ủng hộ của gia đình phía em. Cả hai lại đều đã đi làm, có nhà riêng. Nếu sau này cả hai sống tốt, gầy dựng được gia đình ấm êm, hạnh phúc, chắc chắn gia đình anh ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. Nếu tin mình chọn nhau là đúng, hai em hãy nắm chặt tay nhau mà bước tới, đừng vì một chút sóng gió mà ngã tay chèo.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI