Không được bạo hành

01/09/2014 - 17:59

PNO - PN - Từ nhỏ, Ỉn rất thích nghịch nước. Mỗi lần tắm, cứ thả vào chậu là con cười thích thú. Giờ bốn tuổi rồi mà mỗi lần nhìn thấy nước là tay chân con lại ngọ nguậy.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khong duoc bao hanh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những lần trước, Ỉn đổ nước lênh láng ra sàn nhà, mẹ nhắc, Ỉn có vẻ nghe lời nhưng hôm rồi anh Tôm vừa làm xong bài tập làm văn để trên bàn, Ỉn đã nhanh tay chộp lấy rồi cứ thế hồn nhiên cuộn thành hình cái phễu đổ nước vào. Anh Tôm nhìn thấy cảnh đó chỉ còn nước lăn ra nhà khóc. Mẹ cũng chịu hết nổi, định phết cho Ỉn một cái thì Ỉn ngước mặt lên đầy bản lĩnh: “Mẹ đừng có bạo hành con, con gọi công an bắt mẹ đấy”. Mẹ dừng ngay tắp lự, sực nhớ, có lần Ỉn xem ti vi, thấy cô bảo mẫu bị bắt, Ỉn quay sang hỏi: “Sao cô ấy bị bắt hả mẹ?”, mẹ trả lời: “Vì cô ấy bạo hành trẻ em”, “Bạo hành nghĩa là gì hả mẹ?”... Ỉn là vậy, cái gì không biết thì hỏi đến khi nào biết mới thôi.

Ai dè Ỉn lưu vào bộ nhớ và áp dụng thật đúng lúc. Mẹ đành buông cái roi xuống, bắt Ỉn đứng úp mặt vào tường. Ỉn đứng chụm hai chân vào nhau, miệng lầm rầm: “Đứng mỏi chân thế này, mai làm sao mà đi xem thú được”. Mẹ vờ như không nghe thấy gì, nhưng bố xót con nên cứ lân la gần đó rồi lại rỉ tai mẹ: “Thôi, tha cho con đi, mai đi sở thú về con đứng bù”.

 Thu Nhật

Từ khóa công anbạo hành
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI