Không cần cưới

14/07/2013 - 00:04

PNO - PNCN - Thưa chị Hạnh Dung! Chúng em yêu nhau đã lâu, hai bên gia đình đều mong mỏi có một đám cưới, nhưng anh ấy lại không muốn.

Anh bảo rất sợ cảnh lo lắng đủ thứ, bây giờ cứ chuẩn bị cho cuộc sống thật tốt là được, có chút tiền dành dụm làm ăn, đầu tư cho lâu dài, chưa cần phải làm gì, cứ về sống với nhau, có đăng ký đàng hoàng. Bây giờ người ta sống với nhau có con cái, khi nào thuận tiện và muốn gặp gỡ bạn bè, lúc đó mới cưới cũng có sao đâu. Em bảo rất sợ cảnh ăn ở lâu ngày rồi sinh ngại và lờ luôn đám cưới. Người ta vẫn hay dị nghị “nó có cưới xin gì đâu, cứ về ở với nhau vậy thôi”. Em cũng sợ cha mẹ em và bà con buồn, nhưng anh ấy vẫn chưa chịu. Chúng em rất thương nhau, không có vấn đề tính toán tình cảm gì khác.

Thưa chị, sao anh không chiều theo nguyện vọng của em? Em có nên “đòi hỏi” việc này không? Em rất áy náy với gia đình và bạn bè, sợ mọi người chê trách.

Tâm Anh (Q.3, TP.HCM)

Khong can cuoi

Em Tâm Anh quý mến,

Việc cưới xin như một ràng buộc pháp lý đã đành, còn là ràng buộc về trách nhiệm. Nó còn là kỷ niệm đẹp, một dịp gặp gỡ, tiếp đãi người thân và bạn bè. Nếu xem đám cưới với ý nghĩa tốt đẹp và đừng quá sức của cặp vợ chồng trẻ, thì chả có gì phải bàn. Nhiều người mang nợ nần, làm rình rang phô trương, biến đám cưới thành một dịp “kinh doanh” lời lỗ, thì nên xem xét lại cung cách tổ chức. Những nét hay, dở này dư luận xã hội đã phản ánh tương đối rõ. Nếu tình cảm của các em gắn bó, thì chị nghĩ việc bàn bạc với nhau là rất cần và đâu khó khăn lắm.

Hiện nay cũng có xu hướng không coi đám cưới là một ràng buộc, có thể cưới lúc thuận lợi, thậm chí không cưới (do không thích chứ không phải nghèo không lo được). Điều này là tính toán xem xét riêng của mỗi người. Nhưng quyết định này phải được thống nhất, thoải mái giữa hai người. Gia đình cũng sẽ hiểu. Nếu anh ấy muốn tập trung làm ăn, lập nghiệp vững chắc chứ không phải do gì khác, thì các em có thể bày tỏ với hai bên gia đình. Rồi sau đó gặp gỡ, tổ chức nghi thức trong gia đình cho các bậc sinh thành yên tâm, vui vẻ. Tiệc cưới có thể tổ chức vào dịp thuận lợi, thậm chí không làm, cái đó tùy hoàn cảnh và ý thích cá nhân. Nhưng dù quyết định thế nào cũng nên để người thân hiểu, không để vì nó mà gây ra sóng gió cho hạnh phúc gia đình.

Nếu thấy mình làm đúng, em sẽ không áy náy nữa. Phải bàn bạc thống nhất hai vợ chồng, để anh ấy chia sẻ với em. Mọi người sẽ hiểu thôi, khi thấy các em hòa thuận, sống tốt. Chị nghĩ điều này có thể làm được khi hai người thực sự thương yêu và tôn trọng nhau.

Chúc các em hạnh phúc.

HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI