Khi tình yêu dẫn lối đến địa ngục

15/01/2015 - 16:47

PNO - PN - Nếu không gặp Amedy Coulibaly, không bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài gan lì và bất cần của một thanh niên có “chiến tích” nhiều lần vô tù ra khám, có lẽ cô gái người Pháp xinh đẹp Hayat Boumeddiene (27 tuổi) sẽ không lâm vào bi kịch...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bố mẹ Hayat Boumeddiene là người Algeria. Hayat đổi họ theo cách đặt tên của người Pháp vì cô rất yêu quê hương thứ hai của mình. Thế nhưng, quãng đời tốt đẹp nhất của Hayat đã khép lại khi cô gặp Amedy tại một cửa hiệu mà cô làm nhân viên thu ngân.

Vẻ phong trần của Amedy khiến cô mê đắm. Bất chấp lai lịch bất hảo, từng trộm cắp, gây rối và bị liệt vào sổ đen cảnh sát địa phương của Amedy, Hayat vẫn quyết yêu thanh niên này. Với cô, Amedy là chỗ dựa tinh thần sau những tổn thương từ một gia đình rạn vỡ. Sau khi mẹ qua đời năm cô lên sáu tuổi, bố của Hayat thường xuyên kiếm chuyện gây gổ và từ chối nuôi con. Hayat nhủ lòng, chỉ Amedy mới mang lại sự an toàn mà lâu nay cô không cảm nhận được. Cả hai kết hôn theo nghi thức của Hồi giáo mà bỏ qua sự công nhận của luật pháp.

Khi tình yeu dãn lói dén dịa ngục

Lúc mới quen Amedy, Hayat là cô gái hồn nhiên - Ảnh: Daily Mail

Thế nhưng, cuộc sống bình yên không kéo dài quá lâu. Amedy dần lộ rõ thái độ cực đoan và Hayat bị ảnh hưởng nhiều nhất. Không ai ngờ, cô gái thoải mái, tự tin với bộ bikini trong một bức ảnh chụp 5 năm trước nhanh chóng bị người yêu thuyết phục cải đạo, tự tròng vào tấm áo burka kín mít từ đầu đến chân. Cô còn tình nguyện theo chân chồng để trở thành “chiến binh” thánh chiến trong tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Cô và Amedy cùng thực hiện vụ bắt cóc con tin tại một siêu thị ở Paris tuần trước. Hayat đã trà trộn vào đám đông và tẩu thoát. Cô ta hiện là nữ nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Pháp và mọi người e rằng Hayat sẽ quay lại quê hương thứ hai để trả thù cho Amedy.

Khi tình yeu dãn lói dén dịa ngục

Hayat Boumeddiene hạnh phúc bên Amedy Coulibaly - Ảnh: Daily Mail

Hayat không phải là trường hợp duy nhất bị tình yêu dẫn lối đến địa ngục. Năm 2014, Shannon Maureen Conley (19 tuổi) sống ở ngoại ô Denver, bang Colorado (Mỹ) bất ngờ quen biết qua mạng và yêu một chiến binh của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Shannon choáng ngợp trước sức mạnh của IS mà cô đã đọc trên các trang tin cũng như lời dụ dỗ trải thảm đỏ đón mình nên không ngần ngại chuyển tiền cho tổ chức trên. Shannon không ngờ mình bị theo dõi, bị cảnh sát còng tay ngay tại sân bay khi cô chuẩn bị đến Đức để sau đó bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, vào Syria.

Khi bị bắt, cô gái này thừa nhận, việc mình làm là vô cùng nguy hiểm và cô không có ý định quay về Mỹ một khi đến được Syria. Thế nhưng, vì tình yêu và giấc mơ về hình mẫu anh hùng xa lạ, Shannon không thể cưỡng lại. IS đã quá tinh vi khi biết được ước mơ không bao giờ có của Shannon, đó chính là mong muốn gia nhập quân đội Mỹ. Cô đã bị đánh trượt do không đủ tố chất. Đánh trúng tâm lý này, IS hứa hẹn giao cho cô một vị trí quan trọng trong tổ chức để sau này có thể trực tiếp đào tạo lại những chiến binh người Mỹ khác.

Hayat, Shannon cũng chỉ là số ít trong nhiều số phận phụ nữ không may mắn chọn rẽ vào lối cấm. Ngoài phụ nữ, trẻ em cũng trong tầm ngắm mà các lực lượng cực đoan hay khủng bố tận dụng, khai thác tối đa để xây dựng nhân tố mới. Trẻ em non nớt không hiểu hết con đường mà chúng bị đẩy vào nhưng với chúng, trở thành một chiến binh là niềm tự hào lớn lao. Tháng 8/2014, một nhà làm phim tài liệu của hãng Vice News quyết định thâm nhập thực tế, làm một thành viên trong tổ chức IS ở Raqqa (Syria). Tại đây, anh tận mắt chứng kiến cái gọi là “lò đào tạo chiến binh”. Đoạn phim tư liệu do anh thực hiện có ghi lại lời nói của một tay súng IS, quản lý trại huấn luyện này: “Giáo lý cơ bản nhất bắt đầu xâm nhập và ăn sâu vào tâm trí những đứa trẻ. Mai đây, tất cả chúng sẽ chiến đấu để xây dựng IS vững mạnh”.

Khi tình yeu dãn lói dén dịa ngục

“Abdullah the Belgian” mang theo con trai 6 tuổi, từ Bỉ đến Syria để theo IS. Hắn ta gieo vào đầu con trẻ lòng thù hận người châu Âu không theo đạo Hồi, như mẫu đối thoại này: “Vì sao phải giết người ngoại đạo, nhất là người châu Âu?”, “Vì họ đã giết người Hồi giáo”… Abdullah liên tục lặp lại câu hỏi: “Con muốn làm gì?” - “Một chiến binh thánh chiến”, cậu bé trả lời và sau đó quay sang hỏi bố rằng như thế đã đúng chưa. - Ảnh: clarionproject.org

Đây là một phần của trại huấn luyện tập trung 200-300 trẻ em được đào tạo kỹ thuật đánh bom tự sát, hành quyết con tin. IS dùng đủ chiêu trò, tổ chức các lễ hội trẻ em để dụ dỗ phụ huynh cho con em mình tham gia. Họ đâu ngờ đã vô tình đẩy con mình vào con đường nhuốm máu tội lỗi.

Các lực lượng Hồi giáo cực đoan như IS, Al-Qaeda không chỉ là nỗi ám ảnh khi chúng tấn công, bắt cóc, xâm phạm tình dục phụ nữ, mà còn ép buộc những đứa trẻ vô tội “nhúng chàm”, gieo rắc cho trẻ em suy nghĩ tiêu cực, ghét bỏ thế giới ngoại đạo để tạo một thế hệ sẵn sàng xả thân để báo thù. Chúng đánh vào điểm yếu tình cảm của phụ nữ để gia tăng sức mạnh cho mình.

 ANH THÔNG (Theo Telegraph, ABC News, clarionproject.org)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI