Tối hậu thư 48 giờ và cuộc giải cứu kịch tính phi công Mỹ

05/04/2026 - 07:15

PNO - Giữa nỗ lực tìm kiếm phi công mất tích sau khi tiêm kích F-15E bị bắn hạ, Tổng thống Trump cảnh báo Iran chỉ còn 48 giờ để tránh cuộc tấn công hủy diệt.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân RAF Lakenheath ở Mildenhall, Anh, vào ngày 7/1 - Ảnh: Dan Kitwood/Getty Images
Một chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân RAF Lakenheath ở Mildenhall, Anh, vào ngày 7/1 - Ảnh: Dan Kitwood/Getty Images

Chiến sự tại Iran bước sang ngày thứ 36 với diễn biến đầy kịch tính sau khi chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi.

Đây là tổn thất máy bay chiến đấu trong thực chiến lớn nhất của Washington sau nhiều thập kỷ. Trong khi 1 phi công đã được giải cứu thành công, quân đội Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm thành viên còn lại trong một chiến dịch được mô tả là cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.

Các chuyên gia an ninh nhận định khả năng sống sót của phi công phụ thuộc vào nhiều biến số như sự hoạt động của thiết bị định vị, địa hình lẩn trốn, mật độ dân cư và đặc biệt là kỹ năng sinh tồn để thuyết phục người dân bản địa bằng vàng hoặc tiền mặt mang theo.

Phía Iran hiện bác bỏ các tin đồn về việc bắt giữ quân nhân này, đồng thời treo thưởng khoản tiền tương đương 60.000 USD cho bất kỳ ai tìm thấy phi công Mỹ, khiến tình hình cứu hộ thêm phần căng thẳng.

Các quan chức Iran kiểm tra thiệt hại sau cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Đại học Shahid Beheshti ở Tehran, Iran - Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA
Các quan chức Iran kiểm tra thiệt hại sau cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Đại học Shahid Beheshti ở Tehran, Iran - Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

Giữa lúc chiến dịch giải cứu đang ở giai đoạn then chốt, Tổng thống Donald Trump đưa ra lời cảnh báo đanh thép trên mạng xã hội. Ông nhấn mạnh thời hạn 10 ngày để Iran đàm phán hoặc phải mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz - huyết mạch dầu mỏ của thế giới - đang dần cạn kiệt.

Vị tổng thống khẳng định chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước khi "địa ngục sẽ trút xuống" quốc gia này nếu các yêu cầu không được đáp ứng.

Dù ông Trump tuyên bố cuộc chiến có thể kết thúc trong vài tuần tới, thực tế trên bàn đàm phán vẫn hoàn toàn bế tắc. Phía Tehran khẳng định không có bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào với Washington, nhất là khi các đợt tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao của nước này, gây ra những hoài nghi về việc ai sẽ là người đứng ra ký kết các thỏa thuận.

Việc tiêm kích F-15E bị hạ cùng với thông tin cường kích A-10 Thunderbolt và một số trực thăng cứu hộ cũng trúng hỏa lực đã dội gáo nước lạnh vào tuyên bố của Washington về việc xóa sổ hoàn toàn năng lực phòng không Iran.

Phía Tehran khẳng định họ đang sở hữu các hệ thống phòng thủ tiên tiến do chính các chuyên gia trong nước phát triển, đủ sức kiểm soát bầu trời và phơi bày sự yếu kém của đối phương.

Những diễn biến khốc liệt này cho thấy lời đe dọa đưa Iran về "thời kỳ đồ đá" của ông Trump đang gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Số phận người phi công mất tích và tương lai eo biển Hormuz hiện vẫn là dấu hỏi lớn khi tối hậu thư 48 giờ đang bắt đầu đếm ngược.

Linh La (theo Al Jazeera, NBC News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI