Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: 'Tình yêu với trẻ nhỏ đã khiến tôi viết tiếp'

05/04/2026 - 06:52

PNO - Hơn 20 năm kể từ "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa số", nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần mới trở lại với văn học thiếu nhi, qua cuốn sách "100 cái chân".

100 cái chân (NXB Trẻ) là tác phẩm viết cho thiếu nhi mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, kể từ cuốn sách Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ra đời từ hơn 20 năm trước. Đây cũng là một trong những tựa sách có ý nghĩa kỷ niệm 45 năm ngày thành lập của NXB Trẻ (1981 - 2026).

Sách được in bản bìa cứng và bìa mềm - Ảnh: NXB Trẻ
Sách được in bản bìa cứng và bìa mềm - Ảnh: NXB Trẻ

Trong lần trở lại này, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần cũng tự tay minh họa cho câu chuyện đồng thoại của mình, với những loài vật biết nói: Sáo, Rít, cá Trắm, Gõ Kiến... Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần chia sẻ, anh mong đây sẽ là cuốn sách cha mẹ sẽ đọc cùng con và chia sẻ cùng trẻ thơ những thông điệp ý nghĩa về lòng biết ơn, tình cảm gia đình, sự cho đi...

Những suy tư trong 100 cái chân cũng là cảm ngộ của nhà văn trong thời gian dài nằm viện, đã chứng kiến và trải qua những giờ phút sinh tử lẫn những điều tốt đẹp và kỳ diệu của sự sống. Tâm cảm của nhà văn trở thành bối cảnh truyện với một khu rừng trong mùa hạn hán và sự sống của các loài bị đe dọa, chúng đã san sẻ cùng nhau để vượt qua...

Toàn bộ tranh minh họa trong tác phẩm do nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vẽ
Toàn bộ tranh minh họa trong tác phẩm do nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vẽ

"Hơn 20 năm sau cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tôi từng nghĩ mình sẽ không viết thêm những cuốn sách như thế này nữa. Nhưng rồi tình yêu với những đứa trẻ đã giục tôi viết tiếp. Đây cũng là những gì thuần khiết nhất tôi muốn gửi gắm. Vào giây phút tưởng chừng tận thế, con vật đã chia sẻ thân thể của mình cho đồng loại. Và nhận ra, thế giới này, sự sẻ chia không bao giờ là đủ" - nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần bày tỏ.

Lam Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI