Phía sau những chuyến xe bus: Hạnh phúc tự thân của cặp đôi hưu trí 'tích tiểu thành đại'

06/04/2026 - 09:13

PNO - Thay vì chọn sự tiện lợi của xe cá nhân, nhiều người chọn gắn bó với hệ thống giao thông công cộng.

Nhiều người thường nghĩ rằng, để có một tuổi già an nhàn, người ta phải làm những điều thật lớn lao. Nhưng với vợ chồng ông Dũng và bà Mai (phường Nhân Chính, Hà Nội) sự tự do tài chính và thảnh thơi ở tuổi ngũ tuần lại đến từ những chiếc vé xe bus và cặp lồng cơm đã sờn màu theo năm tháng.

​Suốt gần 30 năm đi làm, thay vì chọn sự tiện lợi của xe cá nhân hay sự tốn kém của taxi, ông bà chọn gắn bó với hệ thống giao thông công cộng.

Nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng - Ảnh: TH
Nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng - Ảnh: TH

Theo ông Dũng, mỗi sáng bước lên xe bus không chỉ là tiết kiệm tiền xăng xe, phí gửi xe mà còn là khoảng thời gian quý giá để đọc nốt cuốn sách dang dở, hay đơn giản là quan sát nhịp sống thành phố qua ô cửa kính.

Bà Mai mỉm cười nhớ lại: "Hồi đầu đồng nghiệp cũng hay hỏi sao không mua cái xe tay ga đi cho nhàn. Nhưng tôi tính rồi, đi xe bus vừa an toàn, vừa bớt căng thẳng vì tắc đường, mà số tiền tiết kiệm được từ xăng xe mỗi tháng đủ để chúng tôi mua thêm vài chỉ vàng mỗi năm."

​Cùng với việc đi xe bus, thói quen mang cơm đi làm là một "di sản" khác của gia đình ông bà. Trong khi giới trẻ ngày nay chuộng đặt đồ ăn ngoài, ông Dũng vẫn kiên trì dậy sớm chuẩn bị phần cơm giản dị nhưng đủ chất.

​Ông Dũng cho biết việc tự nấu ăn không chỉ giúp bản thân kiểm soát được chi tiêu mà quan trọng hơn là bảo vệ sức khỏe. Những món ăn mang hương vị gia đình không chỉ lấp đầy dạ dày mà còn là sợi dây kết nối tình cảm, nhắc nhở vợ chồng về mục tiêu chung của cả hai: Một tuổi hưu không phụ thuộc.

Ông Dũng chọn di chuyển bằng xe bus giúp tiết kiệm tiền xăng xe - Ảnh: T.A
Ông Dũng chọn di chuyển bằng xe bus giúp tiết kiệm tiền xăng xe - Ảnh: T.A

Giờ đây, khi đã chính thức nghỉ hưu, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang loay hoay với các khoản chi phí sinh hoạt đắt đỏ, ông Dũng và bà Mai lại thong dong tận hưởng cuộc sống.

​Số tiền tích góp từ những "khoản chi nhỏ nhặt" được cắt bỏ suốt hàng chục năm qua đã biến thành một khoản tiết kiệm vững chãi.

Họ không cần một chiếc xe sang, bởi đôi chân họ vẫn khỏe mạnh để đi bộ ra trạm xe bus, và tâm trí họ nhẹ nhõm vì không phải chạy đua với những giá trị hào nhoáng bên ngoài.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI