Chị chồng cay nghiệt hơn mẹ chồng

06/04/2026 - 10:00

PNO - Cứ ngỡ lấy được chồng hiền, cha mẹ chồng tâm lý là yên thân, nào ngờ tôi lại "đụng" chị chồng khó ưa, khó chịu.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi đang ức chế đến phát điên, mẹ nào cùng cảnh ngộ vào chia sẻ với tôi cho bớt tăng xông. Tôi là dâu út, sống cùng cha mẹ chồng. Trộm vía ông bà hiền lành, thương con cháu nhưng khổ nỗi trong nhà này, chị chồng mới là người đóng vai phản diện.

Trước đây, cha mẹ chồng cho vợ chồng tôi mượn 5 cây vàng để mua mảnh đất và nói "khi nào tụi con có thì trả lại". Vậy mà khi vàng tăng giá thời gian qua, chị chồng đã kêu cha mẹ lấy lại, khiến vợ chồng tôi dù đất đai đóng băng cũng phải bán để trả.

Đúng là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Cha mẹ chồng cũng hứa cho vợ chồng tôi một căn nhà và cho ra riêng để chúng tôi có cuộc sống riêng tư. Sắp tới ngày đi công chứng giấy tờ, bỗng dưng chị chồng tôi giở chứng nhỏ to kiểu gì mà cha mẹ chồng đổi ý. Vậy là chúng tôi vừa không có nhà vừa không được ra riêng.

Chị chồng còn quá quắt, xem tôi như người giúp việc không công. Mỗi chiều, gia đình chị đều kéo về nhà chồng ăn cơm. Chị mặc định tôi như người giúp việc, cứ về đến nhà là chỉ tay năm ngón, bắt tôi nấu đủ món theo ý chồng con chị. Ăn xong, chị ngồi tám với mẹ, để mặc tôi lúi húi dọn dẹp một núi chén bát.

Chị cũng can thiệp vào việc mua sắm của tôi. Cứ qua nhà thấy tôi mặc đồ mới đúng lúc giao hàng, liền mỉa mai: "Dâu út giàu quá, mua sắm suốt". Đến việc tôi dạy con chị cũng can thiệp, muốn con tôi đi học thêm tiếng Anh, toán... chỗ con chị học. Trong mắt của cha mẹ chồng tôi, cái gì liên quan tới chị chồng đều tốt và chị là bảo chứng nên ép tôi theo. Tôi làm mẹ mà không được nuôi dạy con theo ý mình nên rất ấm ức.

Tôi cảm giác mình như người dưng, bị tước đoạt hoàn toàn quyền riêng tư và quyền làm mẹ. Chồng tôi thì hiền, chẳng dám hó hé trước mặt chị, cha mẹ chồng lại nghe lời con gái khiến tôi vừa uất ức vừa bế tắc vô cùng. Tôi nên làm thế nào để chị chồng không thao túng, can thiệp vào cuộc sống của gia đình tôi?

N.Hân

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI