Câu chuyện đầu tư: Bán vàng mua cà phê, tôi như ngồi trên lửa

06/04/2026 - 06:00

PNO - Thấy giá vàng rớt, thay vì mua thêm thì tôi lại bán đi để lấy tiền mua cà phê trữ. Kết quả, giá vàng tăng trở lại, giá cà phê lao dốc. Bây giờ, ngày nào tôi cũng như ngồi trên đống lửa, chờ giá cà nhích lên.

Tôi chỉ mong giá cà phê quay trở lại như lúc đầu, chỉ cần bán vốn hoặc lỗ chút ít, tôi sẽ bán ngay rồi đem tiền đi gửi ngân hàng - Ảnh minh họa: Freepik
Tôi chỉ mong giá cà phê quay trở lại như lúc đầu, chỉ cần bán lấy lại vốn hoặc lỗ chút ít, tôi sẽ bán ngay rồi đem tiền đi gửi ngân hàng - Ảnh minh họa: Freepik

Vào đầu tháng Hai năm nay, khi giá vàng giảm, rớt khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng trước đó, tôi vốn định kiên nhẫn chờ thêm, chờ giá vàng hồi phục. Nhưng vì 'non gan', lại không biết phán đoán, cuối cùng tôi vẫn hành động theo số đông, đó là thấy tăng giá thì ồ ạt đi mua, thấy hạ giá thì vội vàng bán tống bán tháo. Và tôi đã bán 8 cây vàng để mua 10 tấn cà phê.

Lúc đó, giá cà phê gần 130 triệu đồng/tấn. Tôi tính, vàng có lẽ không tăng giá nữa, còn cà phê thì sẽ tăng. Và giá cà phê sẽ không biến động mạnh như giá vàng, như vậy, tôi cũng đỡ đau tim theo đà tăng hay giảm giá. Tôi còn tâm đắc vô cùng, nghĩ mình nay đã biết 'không bỏ trứng vào một giỏ'.

Cứ tưởng bán vàng mua cà phê là xong, chắc thắng, nhưng tôi không ngờ, sau khi tôi mua 10 tấn cà phê thì giá cà phê bắt đầu giảm. Lẽ ra, khi thấy giá vừa giảm tôi có thể bán nhanh cắt lỗ, nhưng nghĩ mình đã bán vàng đang lúc giá thấp, giờ thôi ráng chờ giá cà phê lên để gỡ. Tôi ôm niềm hy vọng đó, mỗi ngày lên mạng xem giá cà phê, giá vàng. Bán hết vàng rồi, vậy mà tâm trạng của tôi cũng trồi sụt theo giá vàng. Hễ thấy giá vàng tăng, tôi lại tiếc nuối, tự trách mình đầu tư không tính toán. Chỉ khi giá vàng giảm một tí, tôi mới bớt tiếc và mới cảm thấy nhẹ lòng.

Với cà phê, mỗi ngày đều thấy nó giảm giá, tôi lại héo hon, chỉ khi nó nhích được vài hào, tôi mới đỡ lo. Ngày hôm sau, giá cà phê giảm, tôi lại như ngồi trên lửa. Nghe một số người quen nói, ở nước ngoài, giá cà phê và ca cao rớt thê thảm lắm, đừng ráng gồng nữa, bán sớm cắt lỗ đi, nhưng cứ nghĩ đến chỗ mình bán vàng giá rẻ mua cà phê giá cao, thì tôi lại chùn bước, không nỡ bán, vì đợi cũng 2 tháng rồi.

Trong khi người ta giữ vàng hoặc mua tại thời điểm giá thấp thì đã có lãi, còn tôi thì lại lỗ cả 2 đầu. Nay giá vàng hơn 170 triệu đồng/lượng, tính ra tôi mất mỗi lượng 10 triệu đồng, còn giá cà phê là 89 triệu đồng/tấn, tính ra tôi mất gần 40 triệu đồng/tấn. Nếu chưa tính bán vàng lỗ so với thời điểm giá hiện nay, thì riêng với 10 tấn cà phê, chỉ trong vòng 2 tháng, tôi đã lỗ khoảng 400 triệu đồng nếu bán ra lúc này. Tiếc tiền, ngày nào tôi cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chỉ mong giá cà phê hồi phục, chỉ cần quay lại giá 128 triệu đồng/tấn như khi mua vào, tôi sẽ gỡ được giá vốn hoặc lỗ chút ít, không cần so đo chuyện bán vàng giá thấp nữa.

Cũng vì làm liều đầu tư, tôi không chỉ mất tiền mà còn hao tổn sức khỏe, lại khiến vợ chồng cãi vã xào xáo, chồng nói tôi dại, không biết gì cũng bày đặt mua với bán, thà cứ 'ôm' vàng rồi chờ tăng giá. Tôi đâu biết cớ sự này, chỉ là muốn đầu tư thêm để mong kiếm chút lãi, không ngờ lại thua thê thảm như vậy.

Thôi thì đợt này, chờ giá cà phê hồi phục, dù không quay lại như lúc mua vào, thì tôi cũng bán cắt lỗ rồi đem tiền gửi ngân hàng cho chắc ăn, nghe nói, lãi suất tiết kiệm tăng rồi.

Minh Anh

(phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI