Em ở đâu trong cuộc đời anh?

06/04/2026 - 07:00

PNO - Việc em nhắn tin chia tay rồi anh ấy im lặng suốt 2 ngày đã là một câu trả lời. Người muốn giữ em lại sẽ không im lặng lâu đến thế.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và anh ấy quen nhau được 4 tháng. Cả hai đều đã từng ly hôn. Ngay từ đầu, em nói rõ là em muốn một mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc nhưng anh nói anh còn nhiều trách nhiệm: cha mẹ lớn tuổi, con còn nhỏ, lại thêm nhiều rào cản nên chưa thể về chung một nhà.

Anh sống cách Hà Nội khoảng 100km nên những dịp lễ tết anh cũng không thể ở bên em. Ngay cả những cuộc vui với bạn bè của em hay những dịp cần có mặt cùng nhau, anh cũng không thể tham gia. Anh nói tất cả là vì cha mẹ già và con nhỏ nên việc tiến tới sống chung là rất khó.

Thời gian gặp nhau của chúng em cũng rất ít. Trung bình khoảng 10 ngày hoặc 3 tuần em mới gặp anh một lần, mỗi lần gặp chỉ là ở khách sạn rồi đi ăn uống. Anh nói vậy là tuyệt vời rồi nhưng em không cảm thấy như thế.

Có lần em về nhà anh nhưng anh cũng không giới thiệu em bạn gái của anh. Điều đó cũng làm em khá hụt hẫng.

Không chịu được sự mập mờ này, cuối cùng, em đã mạnh dạn nhắn tin chia tay. Đến nay đã 2 ngày, anh cũng không buồn trả lời. Em không biết quyết định của mình có sai hay quá vội vàng? Hiện tại, em rất buồn và đau khổ, chị Hạnh Dung ạ. Mong nhận được phản hồi của chị.

Nguyễn Hoài Trang

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Trang thân mến,

Đây là một câu chuyện mà rất nhiều người mắc phải trong mối quan hệ tình cảm, em cũng không là ngoại lệ. Đó là, ngay từ khi đến với nhau, cả em và anh ấy đã có những mưu cầu rất khác nhau. Trong khi em cần một mối quan hệ rõ ràng, có mặt trong đời sống của nhau, có sự hiện diện, có tương lai... thì anh ấy - qua những gì em kể - lại chọn một mối quan hệ… ít ràng buộc nhất có thể.

Anh ta nói rất nhiều về trách nhiệm: cha mẹ già, con nhỏ, khoảng cách địa lý... Những rào cản đó đều có thể là thật. Nhưng điều quan trọng hơn chính là cách anh ta chọn sắp xếp cuộc sống của mình.

Một người đàn ông nếu thật sự muốn gắn bó với người phụ nữ họ yêu dù có thể chưa làm được ngay nhưng sẽ cho người phụ nữ ấy một vị trí rõ ràng, một kế hoạch cụ thể. Và ít nhất, họ không để người phụ nữ ấy đứng bên ngoài cuộc đời họ.

Còn ở đây, em đang ở đâu trong cuộc đời anh ấy? Không được gặp vào dịp lễ tết, không có mặt trong các mối quan hệ bạn bè, đến nhà chơi cũng không được giới thiệu đúng "danh phận". Mỗi lần gặp chỉ quanh quẩn ở khách sạn và những bữa ăn uống, với tần suất quá thưa thớt so với một mối quan hệ yêu đương.

Hạnh Dung nói thẳng thắn, có thể hơi khó nghe nhưng cần thiết: Đó không phải là một cuộc tình đang gặp phải những rào cản khó khăn mà là một mối quan hệ đang được anh ta giữ ở mức giới hạn. Và khi anh ta cho rằng như vậy là tuyệt vời rồi còn em thì không, đó chính là lúc hai người đã không còn chung định nghĩa về hạnh phúc.

Vậy nên, khi em hỏi “liệu quyết định chia tay của em có sai hay quá vội vàng?”, Hạnh Dung trả lời ngay là em không sai . Thậm chí, em đã làm được điều rất nhiều người không đủ dũng cảm để làm: rời đi khi nhận ra mình không được yêu theo cách mình muốn. Bởi xét cho cùng, em chỉ đang đòi hỏi một tình yêu đúng nghĩa mà đòi hỏi đó là hoàn toàn chính đáng.

Thậm chí, việc em nhắn tin chia tay rồi anh ta im lặng suốt 2 ngày… thực ra cũng là một câu trả lời. Một người thật sự muốn giữ em lại sẽ không im lặng lâu đến thế.

Hạnh Dung biết em đang rất buồn, rằng cảm giác đau là thật, vì em đã đặt tình cảm vào đó khá nhiều. Nhưng em thử nhìn lại xem, em đang buồn vì mất một người đàn ông hay em đang buồn vì đã đặt hy vọng sai chỗ? Hai điều đó khác nhau rất nhiều.

Hạnh Dung sẽ không khuyên em quay lại. Điều em cần làm lúc này là bình tâm kiên trì với sự lựa chọn của mình. Một phụ nữ đã đi qua đổ vỡ biết mình cần gì, dám nói ra, dám dừng lại đúng lúc... là người đã đủ trưởng thành để không tự làm tổn thương mình thêm nữa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Kim Nhiên Cách đây 38 phút

    Nếu một người thực sự trân trọng và sợ mất bạn, họ sẽ cuống cuồng giải thích hoặc tìm cách níu giữ.

  • Tú Anh Lã Cách đây 40 phút

    Theo mình, sự im lặng này có thể là sự thừa nhận ngầm rằng: "Anh cũng chỉ có thể cho em đến thế thôi, nếu em không chịu được thì đành chịu".

  • Nghi Bích Cách đây 42 phút

    Anh ta nói rằng việc 10 ngày hay 3 tuần gặp nhau một lần, quanh quẩn ở khách sạn và đi ăn là "tuyệt vời" nhưng với em, đó là sự thiếu hụt. Ở đây không có ai đúng ai sai hoàn toàn về mặt lý thuyết nhưng rõ ràng tiêu chuẩn về một hạnh phúc của hai người đang lệch pha.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI