Nghĩ cho cùng, ý nghĩa của hôn nhân còn ở chỗ tạo điều kiện cho “nửa kia” được “mình vẫn là mình”, chứ không nhất thiết cứ phải “dính như sam”.
Ngày ngày vào bếp không chỉ là nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ mà đó là cách chị thể hiện tình cảm với chồng con và cảm ơn cuộc đời.
Vợ nói gia đình chồng cũ của nàng ở ngay tầng trên, rất nhiều lần nàng chạm mặt anh ta ở thang máy.
1 cô nàng cá tính sẽ thích chàng trai mạnh bạo, nhưng hôn nhân của cô sẽ bình yên hơn với 1 người đàn ông dịu dàng và biết lắng nghe.
Nếu có thể vui được, sao ta không chịu khó để vui? Nếu có thể buông để bảo toàn cho người cho ta, sao lại chọn giữ chặt?
Tôi từng nghĩ chỉ là ăn thôi mà, có gì mà phải quá quan trọng quá tốn sức...
Một đêm mưa gió, anh giả làm chồng chị, giải cứu chị thoát khỏi người đàn ông say rượu. Rồi, họ thành vợ chồng.
Trong sự ra đi của 2 người phụ nữ, anh đã làm hết sức, nhưng dư luận vẫn vây lấy anh, kết cho anh cái “án” sát thê.
Nỗi khổ lớn nhất, có tính sát thương nhất, hơn cả thiếu cơm ăn và áo mặc là nỗi khổ khi quay đi quay lại chỉ thấy có một mình.
Rupert Murdoch, “ông trùm” truyền thông, nhà tài phiệt 92 tuổi vừa cầu hôn với bà Ann Lesley Smith (66 tuổi). Ông nói đây là tình yêu cuối cùng của đời mình.
Chị Ánh chia sẻ, chị không bao giờ cảm thấy anh là gánh nặng. Ngược lại, khi anh gặp tai nạn, chị thấy yêu thương anh nhiều hơn.
Nói gì thì nói, hạnh phúc vẫn là điều khó nói nhất, bởi quan niệm mỗi người mỗi khác, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.
“Suốt thời gian dài, tôi đã phải chiến đấu với nỗi cô đơn và mặc cảm. Tôi nghĩ rằng chẳng ai muốn lấy một phụ nữ ốm yếu, chân đi xiêu vẹo..."
Đang tuổi đi học, cảm thấy thích đối tượng, không ít đứa trẻ nghỉ ngang, đòi cha mẹ đi “bắt vợ, bắt chồng” cho mình.
Thực tế vẫn có không ít đôi tan vỡ vì mẹ chồng. Một lý do… lãng nhách, nhưng không hề xa lạ.
Những giải pháp cứu rỗi hôn nhân, chị đã áp dụng rồi, vẫn chưa thấy hiệu quả. Chị quyết định kết thúc hôn nhân để giành lại “cái nết” của mình.
Chị “trấn an" người đàn ông vừa bị bắt ghen rằng chị không giận anh, nhưng hãy cùng suy nghĩ xem có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không...
Báo Phụ nữ TPHCM mở chuyên mục “Sao Hỏa - Sao Kim” mong giúp các đôi hiểu nhau, gìn giữ tình yêu, để không lạc mất nhau…
Mỗi dịp 8/3, chị em tất bật chuẩn bị quà tặng mẹ, bà, sếp nữ, cô giáo... nhưng lại quên tặng quà cho người phụ nữ quan trọng nhất.
Chắc chắn, sự “vô tâm” không phải là cái cớ cho cánh mày râu “trốn việc” nhà.
"Nếu chồng ngoại tình, bạn sẽ làm gì?". Tôi nhận một câu hỏi tưởng chừng bâng quơ, nhưng đã phải dừng suy nghĩ rất lâu.
Một khi đã quạu có nghĩa là đã có gì đó không vui trong lòng. Thôi thì cứ nhịn cho qua cơn...
Trên giường bệnh, ông ngoại vẫn ôm điện thoại, dặn dò “em yêu” nhớ ăn cơm chiều, uống thuốc đầy đủ.
Không ít đàn ông và cả phụ nữ đã có con tự cho mình quyền phán xét và đánh giá nhân phẩm của những người không có con.