Tình yêu trên internet đang trở thành bệnh dịch. Nó không phá hủy hạnh phúc của mọi gia đình, mà chỉ với những cặp vợ chồng nào có dấu vết rạn nứt.
Đàn ông làm việc nhà không phải là xấu. Nhất là khi con đã có gia đình, con càng nên xắn tay xuống bếp giúp đỡ vợ.
Tôi rất muốn “lẳng lơ” trong phòng ngủ để chiều chồng nhưng còn nhiều điều ngại ngùng, nhất là về phía ông xã. Tôi phải làm thế nào?
Cô thấy mình thật ngu dại khi đã đánh mất hạnh phúc chỉ vì những phiêu lưu tình ái thoảng qua.
Giờ vợ tôi càng lúc càng "cuồng ghen" điên loạn. Tôi cũng ngày càng ngán ngẩm niềm vui mua vui cho vợ.
Mỗi tối bước vào phòng ngủ - thánh đường của tình yêu, một người phụ nữ đã chuẩn bị mùi hương như thế nào để “đãi” người đàn ông của mình?
Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, nhưng bù vào đó là sự thương xót, cũng là niềm kỳ vọng của ông bà
Mẹ chồng lau nhà, con dâu ngồi xem tivi còn "biết ý" nhấc chân lên cho mẹ lau chỗ khuất.
Tôi thực lòng rất muốn đi tìm cậu ấy, muốn nói rõ một lần cho hết tất thảy những tình cảm xưa kia và sự nhung nhớ bao năm qua.
Và bàng hoàng đến vô cùng, khi bỗng một ngày, chị nhận được tin nhắn của đứa em họ đang thực tập tại một khách sạn...
23 tuổi, "sở hữu" tới 6 thiên thần nhỏ đáng yêu, Chloe Dunstan đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bằng câu chuyện của mình.
Tôi đủ tự tin để kéo anh về đội của tôi, nhưng với mẹ chồng nghiêm khắc và truyền thống như bà thì tôi bị ngại ngần...
Chồng cô chính là người cô yêu và chọn lựa, nên hạnh phúc của cô phụ thuộc cả vào người đàn ông đó.
Em chỉ cần tin anh một lần thôi, anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh…
Còn vài ngày nữa là ông bà kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Bao nhiêu sóng gió rồi cũng qua, bởi luôn có một trong hai người muốn làm tấm bình phong.
Không có gì đáng buồn hơn khi một người phụ nữ phải đối xử với chồng mình như “một đứa trẻ”, dù to xác mà dường như vẫn chưa trưởng thành.
Tôi là trai tân, cao ráo, công việc tốt, tính tình ổn mà lại đi phải lòng một người phụ nữ đã có gia đình. Trớ trêu thay!
Quản lý có thể là người làm việc điên cuồng nhiều giờ liên tục, sẵn sàng hy sinh cuối tuần nhưng bạn không nhất thiết phải là người tiếp bước.
Tôi thật sự thấy sợ hãi. Yêu thương là thế sao? Hay phụ nữ cũng có thói quen đi chinh phục; sự đáng yêu, hiền dịu của họ chỉ là cái “bẫy”?
Đàn ông sẽ cảm nhận được bạn đang thực sự lắng nghe và hiểu ra mình cần nói gì. Lắng nghe là cách tốt nhất để anh ấy “thích” nói với vợ.
Lần đầu gặp nhau ở bãi rác, 47 năm qua, dù chưa từng có một đám cưới nhưng ông Thành – bà Thủy vẫn sống bên nhau trọn nghĩa vợ chồng.
“Hơn cả tình yêu em ạ. Người ấy cho chị cảm giác được làm đàn bà thực sự, khi ở trên giường…”.
Chuyện khắc khẩu thì em có thể khắc phục được, chứ chuyện gối chăn, em thấy sao quá khó.
Những vị khách không ngờ, tình huống không thể lường trước đã giúp những cặp đôi dưới đây có khoảnh khắc chụp ảnh cưới đầy thú vị.
Tôi vẫn nhớ như in ngày chú Hải quyết định “đóng đô” trong căn bếp, mẹ ruột chú đi xe ôm 20km từ Hóc Môn sang tìm hiểu nguồn cơn câu chuyện.