Chẳng lẽ mình sinh ra để rửa bát cả đời sao? Đừng nói phụ nữ thế là… rửng mỡ, có gia đình vui vầy để mà rửa bát là hạnh phúc rồi...
Văn phòng là nơi bạn dành phần lớn thời gian trong đời nên không có lý do gì để biến nó thành địa ngục.
Chỉ khi có độc lập, đàn bà mới có được sự tự tin, quyến rũ, cũng như tìm kiếm được hạnh phúc và sự cân bằng trong cuộc sống.
7 nguyên tắc dưới đây cho phép bạn cải thiện hiệu quả và không phải khổ sở mỗi khi nghĩ tới công việc.
Nếu có ai đó bất ngờ hỏi “bạn có bao giờ nói dối vợ/chồng chưa?”, câu trả lời nghe được thường cũng… rất bất ngờ “tôi chưa”.
Elizabeth Gilbert - tác giả Ăn, cầu nguyện, yêu - nói về giá trị căn bản của cuốn sách đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ suốt thập kỷ qua.
Lâu dần, Quân cảm giác ngán đến tận cùng cô vợ sống quá ảo, tính tình quá giả tạo như Hoa.
Hãy khởi động kế hoạch làm người phụ nữ, người mẹ, người vợ của bạn bằng 2 từ "hạnh phúc".
Hạnh phúc là thứ gì đó xa xỉ, nhưng mẹ xứng đáng được yên ổn. Tôi không biết khi nào mẹ sẽ nhận ra, hoặc có thể mẹ đã nhận ra...
Ông bà đến với nhau từ chuyến mang lương phẩm cho bộ đội. Rồi qua mai mối - cái tất yếu như chuẩn mực đúng-quy-trình, họ nên nghĩa vợ chồng vào năm 1949.
Tuy chồng con làm ăn giỏi, kinh tế khấm khá nhưng mỗi lần trả nợ cho mẹ, con lại làm thâm hụt ngân quỹ gia đình. Từng chút, từng chút...
Từng là bạn thân chí cốt mà suýt chút nữa chúng tôi không nhìn mặt nhau chỉ vì làm chung một cơ quan và chung một ông sếp.
Cuộc họp tổ dân phố đột xuất kéo dài gần ba giờ đồng hồ để giải quyết đơn tố cáo của ông. “Bị cáo” là đứa cháu nội khoảng 16 tuổi.
Thật sự các mẹ cũng muốn thoát khỏi vuông bếp lắm chứ, nhưng hồi trước, ra khỏi bếp thì đi đâu?... Không đưa mẹ đi thì mai này lại hối tiếc.
Tôi cho rằng hạnh phúc giống như điệu nhảy đôi ăn ý, hễ nam tiến thì nữ lùi và ngược lại. Tại sao chỉ nhắc đến sự hy sinh của phụ nữ?
Giá tôi được lựa chọn theo tiếng gọi của cơ thể mình, được đến với những thứ tôi coi là mới, là lạ, là hưng phấn thì tốt biết mấy.
Kết hôn hay chia tay là chuyện rất riêng tư của mỗi người, mỗi gia đình, không phải người trong cuộc sẽ không sao hiểu hết.
Mẹ chồng lên mặt chửi tôi vô học, nhưng tôi thấy bà chẳng có một chút đạo đức nào... lời nói của bà tôi sẽ không quên.
“Với em anh mới được như thế này, còn với vợ lâu nay anh chỉ làm cho xong nhiệm vụ, cho nó đỡ nghi thôi. Em tuyệt quá!”.
Nhiều lần mẹ nghĩ, nếu ngày đó kiên trì chút nữa, dịu dàng chút nữa, hẳn đã có thể lay chuyển được ba.
“Cứ để mẹ con nó ở chơi với bà ngoại ít ngày. Lúc nào tiện con sẽ đón về. Cha mẹ không được tự ý sang đón cháu đâu đấy!”.
Sự hy sinh một chiều của người vợ như miệt mài tỏa ấm trong chiếc chăn rách toạc. Tỏa hoài mà chẳng ấm lại cố vá víu, lại tỏa tiếp...
80 tuổi, nhưng sức khỏe bác không đến nỗi tệ. Chỉ là bệnh người già như đau nhức xương khớp, bước đi chậm chạp, nhớ nhớ quên quên.
Đàn bà không thể ngoại tình với… đàn bà, mà phải có “đối tác” khác giới. Tội trạng ngoại tình ấy, ngay từ đầu đã không phải lỗi riêng của đàn bà.