Đã về sống chung mà mỗi người đều chỉ nghĩ cho mình, sống cho mình, mặc kệ cảm nhận của bạn đời, nên chữ hy sinh không có chỗ để chen vào.
Ngày nhìn thấy vợ mắt ngấn nước thông báo rằng, mình đã đến thời kì “khô hạn”, anh Khang như “mở cờ trong bụng”.
Cãi vợ mục đích là để vợ vui, để chứng minh vợ luôn đúng. Cãi xong, đi đâu lại ngửa tay xin tiền vợ...
Những con người đã chà đạp lên niềm tin, tình yêu và cuộc đời của cô sẽ không bao giờ được yên ổn như thế đâu. Cô thề!
Cả thị trấn phố núi này ai cũng ngỡ ngàng khi ông Thành bỗng nhiên gọi đội thợ xây lớn nhất huyện về gia cố cho căn nhà nhỏ của ông.
Mọi người có thể chửi tôi là người đàn bà ham dục tính, hư hỏng hay chỉ biết đòi hỏi, nhưng tôi vẫn muốn kể ra câu chuyện của mình.
Vừa nhìn thấy bồ của chồng, tôi thật muốn lao vào xé xác cả đôi gian phu dâm phụ, vì ghen tuông thì ít, vì cay cú, phẫn nộ thì nhiều.
Hai vợ chồng mình bằng tuổi, không gọi nhau là “anh anh em em” mà suốt ngày “chồng chồng vợ vợ”, khi tranh cãi thì không ai nhường ai.
“Đứng trước tan vỡ hôn nhân, tôi bị mất phương hướng. Tôi ngại suy nghĩ, ngại yêu, thậm chí là ngại sống và không muốn tiếp xúc với đám đông."
Anh chị là một cặp đẹp đôi, từ khi chưa cưới cho đến nay đã hơn 15 năm. Họ xứng từ ngoại hình đến địa vị xã hội.
Hồi yêu nhau, em đã biết anh nóng tính, nhưng nghĩ chuyện đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng, miễn anh tốt với em là được.
Anh dần thấy… hoảng người phụ nữ đang là vợ mình. Sao cô ấy có thể phát ngôn như thể không có chút văn hóa nào?
Đời em đã một lần bị sóng gió dập vùi, nếu cơn cuồng phong này cuốn anh đi mất, làm sao em còn hy vọng để sống tiếp?
Với những người đàn bà một màu, tự do là điều họ chưa từng nghĩ tới hoặc chưa bao giờ dám mơ rằng mình hoàn toàn có đặc quyền được hưởng.
Cứ ba vụ tự tử trên thế giới thì có một vụ xảy ra ở Ấn Độ, trong đó các bà nội trợ chiếm con số rất cao.
Đàn ông “hàng hiệu” vẫn sẵn sàng ăn tạp với cả cô ôsin, chị tạp vụ, nàng tiếp thị bia, dù chẳng đến nỗi thiếu thốn gì...
"Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim", chính vì thế, không phải lúc nào họ cũng có chung ngôn ngữ hay hành động.
Từ hôm tòa chấp nhận đơn ly hôn, chị bỗng dưng bừng tỉnh, thấy như mình đã phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa…
Bạn là ai trong cơn bão dư luận? Là kẻ ném đá người khác với sự hả hê, thích thú? Bạn có tự cho mình quyền kết tội của quan tòa?
“Hôn nhân là chuyện “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nên rất khó phán xét, chỉ có người trong cuộc mới tường tận.
Những bà, những cô luôn tự hào cái vỏ bọc "vì tôi thẳng thắn" để biện minh cho sự kém cỏi của mình thì nên xem xét sửa chữa lại nhé...
Bỏ tiền ra để mua một tấm chồng lịch sự, thơm tho, bóng mượt từ đầu tới chân, Liệu Ngọc có hạnh phúc?
Ngày mai có thể không phải là tận thế, trời vẫn sáng và trái đất vẫn quay, nhưng không còn bạn nữa!
Mỗi người ai cũng chỉ có một cuộc đời và cuộc đời đó là của riêng từng người, hà cớ gì phải bạc đãi bản thân để được tiếng đức hạnh...
Họ nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là… tình đồng chí, khi mà chưa hề có một đêm động phòng thực sự nào xảy ra.