Hình phạt nào cho mẹ?

14/03/2014 - 16:44

PNO - PN - Ngày cuối tuần, mẹ tranh thủ về thăm Cún. Nhà cách trung tâm thành phố chưa đầy 50km nhưng quãng đường ấy dài thêm bởi đường sá quá đông người. Tuy hơi mệt nhưng mẹ không mấy bận tâm, bởi mẹ sắp được gặp Cún, sắp...

edf40wrjww2tblPage:Content

Về tới nhà thì đã gần 20g, cánh cổng khép hờ, mẹ vội chạy vào nhà tìm Cún, nghĩ rằng Cún nhìn thấy sẽ chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Nhưng không, Cún không những không chạy ra ôm mẹ, mà còn vờ như không thấy và lảng đi chỗ khác chơi. Mẹ thấy buồn, rồi lại tự an ủi: cũng phải, Cún chỉ mới tròn hai tuổi, ở nhà với bà từ khi mới tròn chín tháng, mẹ đi làm biền biệt, thi thoảng mới có thời gian về thăm Cún, con không theo mẹ là đương nhiên. Mẹ mang nào bánh kẹo, nào sữa và cả quần áo mới ra chỗ Cún, bế con và nựng nịu, ấy vậy nhưng Cún vẫn một mực quấn lấy bà nội. Mẹ hy vọng lát nữa Cún sẽ nhận ra mẹ, lại yêu mẹ và quấn quýt lấy mẹ như mọi lần. Mà đúng thế thật, đêm ngủ với mẹ, thi thoảng Cún còn lấy tay vòng qua cổ mẹ, rồi vỗ vỗ nhẹ lên đầu mẹ như mọi khi Cún vẫn ru cho em búp bê ngủ. Mẹ thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Mẹ yêu Cún vô cùng.

Hinh phat nao cho me?

Ngày hôm sau, mẹ bận nấu cơm dưới bếp. Cún ngồi chơi với bà ở nhà trên, thi thoảng, bà lại gọi mẹ lên dỗ Cún vì Cún nghịch quá. Mẹ lên nhà, dỗ Cún vào chơi đồ hàng để mẹ tiếp tục xuống bếp nấu cơm. Cún không nghe, oằn người chống trả, rồi vớ được cái chổi Cún cầm lên đập vào người mẹ. Trong phút nóng giận, lại đang vội xuống bếp để nấu cơm, mẹ đã đánh Cún. Cún khóc và nằm ra nhà ăn vạ. Thấy vậy mẹ lại đánh và mắng Cún thêm vài câu nữa. Cún chạy đến bên bà. Thức ăn bị cháy, còn mẹ khóc vì không hiểu tại sao vừa rồi lại nỡ đánh và mắng Cún như vậy? Chiều hôm ấy, khi mẹ đang quét sân, Cún bỗng chạy ra cầm lấy chổi và đòi đánh mẹ. Mẹ rất đau lòng khi nhìn thấy Cún bị ảnh hưởng hành động của mình.

Đứng đợi xe để quay trở ra Hà Nội, mẹ đã rất hối hận và không cầm được nước mắt vì nhớ lại ánh mắt đáng thương của Cún khi bị mẹ đánh. Bác hàng xóm cũng góp ý với mẹ không nên mắng Cún nặng lời như vậy. Mẹ biết mình sai, mẹ biết mình có lỗi, tiếc là mẹ đã không thể kiềm chế lúc nóng giận. Có lẽ trong ký ức của Cún, hình ảnh của mẹ sẽ càng thêm tồi tệ. Hình phạt nào cho mẹ để mẹ biết và nhận ra lỗi của mình? Để mẹ biết trân trọng, bình tĩnh xử lý trong hoàn cảnh ấy, để Cún biết rằng, lỗi lầm phải được sửa chữa chứ không nên giải quyết bằng đòn roi…

 Phạm Thị Nhung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI