“Giấc mơ” chất lượng của họa sĩ Hoài Hương

21/03/2021 - 06:37

PNO - Đã rất lâu, giới mộ điệu hội họa mới có dịp hội ngộ tại một triển lãm đồ sộ đúng nghĩa, cả về chất và lượng.

Họa sĩ Nguyễn Hoài Hương với Giấc mơ vừa tạo ra một cuộc dạo chơi cho chính mình cũng như giới yêu hội họa. Triển lãm gồm 70 tác phẩm được thực hiện từ nhiều chất liệu khác nhau từ sơn mài, sơn dầu, điêu khắc, sắp đặt, gốm...

Giấc mơ của họa sĩ Hoài Hương khá đồ sộ với số lượng, kích thước cho tới chất lượng tác phẩm. Người xem được thưởng lãm nhiều tác phẩm khổ lớn, choáng ngợp trước màu sắc, độ kỳ công để hoàn thiện.

Hoạ sĩ Hoài Hương tại triển lãm cá nhân trong buổi khai mạc tối 20/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.
Họa sĩ Hoài Hương tại buổi khai mạc triển lãm cá nhân tối 20/3 ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Triển lãm Giấc mơ không đơn thuần là cuộc bày biện các tác phẩm gần nhau, mà là một tổng thể thiết kế mang tính nội thất. Với khoảng 40 năm trong nghề thiết kế và thi công nội ngoại thất, cùng kiến trúc, họa sĩ Hoài Hương hình dung không gian sẵn có của bảo tàng như một căn nhà trống, để từ đó đưa tác phẩm, ánh sáng, thảm sàn, chấn song, màu sắc… vào theo một thiết kế sắp đặt. Nhìn chung, không gian triển lãm khá đặc biệt, đáng khen ở độ chỉn chu.

Tại triển lãm Giấc mơ, với số lượng tác phẩm sơn mài chiếm đa số, họa sĩ Hoài Hương cũng ngầm khẳng định ông đã tìm được chất liệu phù hợp với tính cách tỉ mẩn, kiên trì cũng như ý thích của bản thân trong hội họa. Trong 4 năm qua, sơn mài được nam họa sĩ sử dụng thường xuyên khi sáng tác.

Giấc mơ là sự kiện hội hoạ ấn tượng, thu hút nhiều người yêu tranh.
Giấc mơ là sự kiện hội họa ấn tượng, thu hút nhiều người yêu tranh tại TPHCM và các tỉnh thành

Hoài Hương cùng 3 người bạn - họa sĩ Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Tín và Đỗ Hoàng Tường từng định danh từ các triển lãm nhóm từ cuối thập niên 1980. Đến nay, bộ tứ này vẫn miệt mài trên con đường sáng tạo mỹ thuật của riêng mình, thỉnh thoảng bày chung một triển lãm. Trong 4 người, Nguyễn Hoài Hương vừa làm thiết kế vừa vẽ.

“Tranh sơn mài của Hoài Hương lộng lẫy, rực rỡ nhưng không phải cái lộng lẫy vàng son cổ điển, mà nó tươi mới với một bảng màu không thường thấy trong sơn mài truyền thống: màu tím Huế, màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu nâu đất nhạt và màu vàng chanh, tất cả có độ trong mà không quá bóng bẩy”, nhạc sĩ Dương Thụ nhận xét.  

Triển lãm Giấc mơ diễn ra từ ngày 20 - 28/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Không gian triển lãm và một số tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương:

Không gian
Không gian triển lãm Giấc mơ được bố trí khá thoáng.
Góc sắp đặt của hoạ sĩ Hoài Hương tại triển lãm.
Một trong nhiều góc sắp đặt của họa sĩ Hoài Hương tại triển lãm.
Các tác phẩm điêu khắc được đặt ở giữa.
Các tác phẩm điêu khắc được đặt ở giữa không gian tiện cho người xem quan sát.
Nhiều không gian được đánh đèn khá đẹp, tôn lên màu sắc trong tranh.
Nhiều không gian tại triển lãm được đánh đèn khá đẹp, làm màu sắc trong tranh nổi bật hơn.
Nhiều người xem quan sát khá kỹ những tác phẩm của hoạ sĩ Hoài Hương.
Người xem quan sát khá kỹ những tác phẩm của họa sĩ Hoài Hương vì độ tỉ mẩn, kỳ công.
Bức Trừu tượng 3.
Bức Trừu tượng 3.
Bức Mùa xuân 2.
Bức Mùa xuân 2.
Tác phẩm Hát chầu văn.
Bức Hát chầu văn.

 

Bức Giấc mơ trưa.
Bức Giấc mơ trưa.
Bức Dạ liên được vẽ năm 2019.
Bức Dạ liên.
Xưởng vẽ tranh, nơi hoạ sĩ Hoài Hương thực hiện nên các tác phẩm của mình.
Xưởng vẽ tranh, nơi họa sĩ Hoài Hương thực hiện các tác phẩm của mình.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI