Nhà văn Xuân Phượng ra mắt cuốn hồi ký thứ ba

29/05/2026 - 15:36

PNO - Sáng 29/5, tại trụ sở Hội Nhà văn TPHCM, nhà văn Xuân Phượng đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhiều đồng nghiệp, bạn đọc nhân ngày ra mắt cuốn hồi ký thứ ba mang tên “Chân cứng đá mềm”.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như nhạc sĩ Trần Tiến, NSND Kim Cương, nhà báo Vũ Kim Hạnh… Nhiều khách mời từ Hà Nội cũng bay vào TPHCM chỉ để tham dự buổi gặp gỡ với nữ đạo diễn - nhà văn gần 100 tuổi.

Đông đảo khán giả đến tham dự buổi giao lưu và ra mắt
Đông đảo khán giả tham dự buổi giao lưu

Không chỉ là hồi ký

Chân cứng đá mềm là tập hồi ký thứ ba của Xuân Phượng, tiếp nối Gánh gánh gồng gồngKhắc đi... khắc đến. Nếu 2 cuốn sách trước ghi lại hành trình từ một tiểu thư hoàng tộc rời gia đình đi kháng chiến và hành trình mang tranh Việt ra thế giới, thì cuốn sách mới tập trung vào quãng đời bà dấn thân vào nghề làm phim tài liệu chiến trường.

Quyển hồi ký Chân cứng đá mềm
Trang bìa hồi ký Chân cứng đá mềm

Phát biểu tại sự kiện, nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - gọi cuộc đời bà Xuân Phượng là một biểu tượng của sự tận hiến. Bà nhấn mạnh: “Ở tuổi gần tròn thế kỷ, nhà văn Xuân Phượng vẫn đang ở đây, giữa chúng ta, vẫn tinh anh, nồng hậu, tràn đầy năng lượng, giữ lửa và thắp lửa cho sáng tạo”.

Theo bà, 3 tập hồi ký của nhà văn Xuân Phượng giống như “chiếc kiềng ba chân” dựng nên chân dung một con người hòa cuộc đời mình vào lịch sử dân tộc. "Đặc biệt, Chân cứng đá mềm không chỉ là tên một cuốn hồi ký. Đó còn là tuyên ngôn sống của một người phụ nữ gần trăm tuổi vẫn chưa bao giờ ngừng bước" - nhà văn Bích Ngân khẳng định.

Nhà văn Bích Ngân phát biểu tại sự kiện
Nhà văn Bích Ngân phát biểu tại sự kiện

Trong buổi giao lưu, nhà văn Xuân Phượng nhiều lần khiến cả khán phòng lặng đi khi kể về quyết định rời công việc bác sĩ ổn định ở tuổi 37 để bước vào chiến trường.

“Phóng viên chiến trường Việt Nam năm 1967 thì chỉ có 30% sống và 70% chết” - bà nhớ lại. Nhưng điều thôi thúc bà là những ngày chứng kiến bom đạn tàn phá và lòng can đảm của người dân nơi tuyến lửa.

"Ai đã trải qua những giờ phút thật ác liệt, thấy lòng can đảm của người dân, thấy sự cố gắng giữ từng tấc đất của họ thì đều sẽ ao ước làm sao mình giúp được họ, chia sẻ với họ" - bà chia sẻ.

Nhà văn Xuân Phượng cũng xúc động nhắc đến sự đồng lòng của gia đình trong nhiều quyết định ‘mạo hiểm’
Nhà văn Xuân Phượng xúc động nhắc đến sự đồng lòng của gia đình trong nhiều quyết định "mạo hiểm"

Không chỉ nói về chiến tranh, bà Xuân Phượng còn dành nhiều thời gian lý giải ý nghĩa hình ảnh cánh diều trên bìa sách Chân cứng đá mềm. Theo bà, đó là biểu tượng của khát vọng tự do và nhân cách con người Việt Nam.

“Dẫu trong mọi hoàn cảnh, người Việt Nam chúng ta cũng tỏ rõ nhân cách đặc biệt và xứng đáng được sống” - bà nói.

"Hãy cứ đi rồi đá sẽ mềm"

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Kim Nguyên đã có phần chia sẻ giàu cảm xúc tại buổi ra mắt sách Chân cứng đá mềm của nhà văn Xuân Phượng. Chị bày tỏ sự kính trọng và cảm phục trước cuộc đời kiên cường, bản lĩnh của nữ nhà văn, đồng thời xem bà như một nguồn cảm hứng lớn cho phụ nữ và người trẻ hôm nay.

"Cô sẽ là tấm gương của các bạn trẻ, những người phụ nữ trẻ. "Khắc đi khắc đến" và "chân cứng" rồi "đá" sẽ "mềm".

Ông Nguyễn Văn Nên đã gửi thư và hoa chúc mừng bà Xuân Phượng
Ông Nguyễn Văn Nên gửi thư và hoa chúc mừng bà Xuân Phượng

Nhà văn Đỗ Viết Nghiệm đánh giá cuốn hồi ký hấp dẫn bởi yếu tố lịch sử và tính chân thực của những trải nghiệm được kể lại sau gần 60 năm dồn nén ký ức. Ông cho rằng Xuân Phượng không kể lể toàn bộ đời mình mà chọn những lát cắt tiêu biểu để dựng nên một cấu trúc gần với tiểu thuyết.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Thanh Truyền nhận xét Chân cứng đá mềm cho thấy rõ chân dung “một con người tha thiết tin yêu cuộc sống, sống có trách nhiệm với đất nước, với con người”.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp và thân mật
Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp và thân mật

Đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Đình Ba cho biết Gánh gánh gồng gồng trước đó đã tái bản 17 lần với gần 30.000 bản in, một con số hiếm thấy với thể loại hồi ký.

Ở tuổi gần 100, nhà văn Xuân Phượng vẫn xuất hiện minh mẫn, dí dỏm và đầy năng lượng: “Tôi mong rằng đây sẽ là điều làm cho các bạn cố gắng hơn nữa, ước mơ nhiều hơn nữa và sống có ích cho xã hội”.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI