Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?

Đó là vi phạm pháp luật, không phải chuyện tế nhị đóng cửa bảo nhau

20/11/2025 - 17:26

PNO - Tại sao việc ép buộc quan hệ - thứ gây ra tổn thương sâu sắc với phụ nữ - lại được nhiều người khuyên chỉ nên đóng cửa bảo nhau.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi đọc được thông tin về quy định phạt tiền hành vi ép buộc vợ hoặc chồng quan hệ tình dục, lòng mừng như trúng số. Vì đây sẽ là chiếc phao cứu sinh của con gái tôi.

Con gái tôi lấy chồng được hơn 3 năm, cháu ngoại vừa tròn 2 tuổi. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ con tôi sung sướng: chồng có công việc ổn định, thu nhập tốt, không cờ bạc, không đánh đập vợ con. Nhưng tôi thì biết con gái xanh xao gầy mòn không phải vì chăm con mọn, mà vì nỗi ám ảnh chồng có nhu tình dục cầu cao.

Có lần, vào lúc đêm khuya, khi cả nhà tôi đã ngủ say, con gái gọi điện khóc nức nở, nói tôi mở cửa cho vào nhà. Cánh cổng vừa mở là con gái lao vào ôm tôi rồi khóc tức tưởi.

Mãi lúc sau, con mới bình tĩnh kể, 3 năm qua, con luôn sống trong cảnh như là nô lệ tình dục của chồng. Con rể tôi bình thường là người hiền lành, nhưng khi có chút bia rượu vào thì phải giải quyết bằng chuyện giường chiếu và thành kẻ hung hãn trên giường.

Bất chấp con gái tôi mệt mỏi, hay đang nấu ăn, dọn dẹp, con rể cứ có nhu cầu là đòi hỏi, dù đứa con trai bé nhỏ nằm ngay bên cạnh.

Con gái tôi uất ức kể, cả ngày mệt mỏi vì con quấy khóc do bệnh. Vậy mà chồng đi nhậu về, người nồng nặc mùi rượu, lao vào ép vợ làm chuyện ấy ngay trước mặt con. Con gái tôi phản ứng nhưng chồng gạt phăng, cho rằng đó là quyền lợi của mình và là vợ thì phải chiều. “Lúc đó con chỉ thấy tủi nhục như thể con là nô lệ tình dục”, con gái tôi nói.

Sau nhiều lần chạy về cầu cứu mẹ giữa đêm, con tôi đau khổ quyết định: “Con muốn ly hôn, con không thể sống nổi với người chồng như vậy”. Là người mẹ, thấy con đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tôi đành ủng hộ con ly hôn, tìm đường giải thoát.

Khi đời sống chăn gối là sự éo uổng thì phụ nữ luôn là người đau khổ. Ảnh minh họa Reepik
Đời sống chăn gối trở thành nỗi ám ảnh của con gái tôi - Ảnh minh họa: Freepik

Thế nhưng, rào cản lớn nhất lại đến từ chồng tôi. Khi nghe chuyện, ông gạt ngay: "Chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau, mang ra tòa người ta cười cho. Đàn ông say xỉn thì mất kiểm soát một tí, chứ nó có đánh đập gì đâu mà đòi bỏ? Mai mốt nó lớn tuổi, bớt nhậu thì lại ổn".

Ông cấm tôi không được can thiệp, cho rằng đó là chuyện riêng của vợ chồng con gái. Ông sợ con mang tiếng bỏ chồng, sợ dư luận dèm pha. Chính sự ngăn cản của cha làm con gái tôi chùn bước. Con gái tôi sợ cha buồn, sợ làm trái ý cha nên lại lầm lũi quay về nhà, tiếp tục những đêm dài nơm nớp lo sợ. Nó sống mòn mỏi, nụ cười tắt hẳn, chỉ còn sự chịu đựng.

Tôi vẫn tự hỏi, tại sao việc ép buộc quan hệ - thứ gây ra tổn thương sâu sắc, nhất là với phụ nữ - lại được nhiều người, trong đó có chồng tôi, xuề xòa? Tại sao cứ là vợ chồng thì mặc định mất quyền được từ chối chuyện gối chăn mà phải coi như nhiệm vụ.

Vì vậy, khi Nghị định 282 ban hành, tôi ủng hộ điều luật này, và ủng hộ cả những chế tài mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì chúng ta cần một cơ sở pháp lý để định danh cái hành động đó là vi phạm pháp luật chứ không phải là chuyện tế nhị hay nghĩa vụ làm vợ.

Nếu luật pháp rõ ràng, xã hội lên tiếng, thì những người đàn ông (như con rể tôi) và những người cha mang tư tưởng cũ (như chồng tôi) mới giật mình nhìn lại. Rằng ép vợ quan hệ cũng là một dạng bạo lực tàn nhẫn, cần phải chấm dứt ngay, chứ không phải đợi đến khi người phụ nữ kiệt quệ và phải ra đi bằng cách ly hôn.

Mẹ Q (Bình Chánh, TPHCM )

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn 'Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?'.

Bài viết bày tỏ quan điểm, chia sẻ câu chuyện thực tế, tranh luận về điều luật, xu thế phát triển của xã hội... xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI