Cùng con đón Giáng sinh

23/12/2025 - 07:50

PNO - Nhìn con trầm trồ thán phục, tôi nhớ về mùa Giáng sinh thơ ấu của mình, cũng từng tự hào về ba với ánh mắt lấp lánh như vậy.

Thuở nhỏ, khi tháng Mười hai vừa chạm ngõ, lần nào được theo ba lên thị trấn tôi cũng trầm trồ trước những quả châu treo trên cây thông lấp lánh đèn màu, người tuyết có chiếc mũi dài và ông già Noel có nụ cười hiền dưới chòm râu trắng. Trên khung cửa chính, người ta còn treo vòng nguyệt quế với chiếc nơ đỏ thắm.

Con thích thú với chiếc vòng nguyệt quế  do 2 mẹ con cùng làm - Ảnh do tác giả cung cấp
Con thích thú với chiếc vòng nguyệt quế do 2 mẹ con cùng làm - Ảnh do tác giả cung cấp

Khi ấy, nhà không có điều kiện nhưng vì thương con gái, ba tận dụng những nguyên liệu cây nhà lá vườn để làm cho tôi những món đồ trang trí Giáng sinh có một không hai. Tỉ mẩn từng chút, ba chặt thanh tre, xếp đều từ ngắn đến dài, buộc dây tạo hình dáng cây thông. Ba dùng dao cắt mảnh xốp tạo nên gia đình người tuyết. Với tôi, những mùa đông ấy lúc nào cũng ngọt ngào nhờ bàn tay của ba.

Giờ đây, cô bé ngày nào đã là mẹ của cậu con trai đang học lớp Hai. Một buổi tan trường về nghe con thỏ thẻ: “Mẹ ơi, hay mình cũng trang trí Giáng sinh đi mẹ”, tôi nhìn con rồi hỏi: “Vậy con nghĩ chúng ta sẽ làm những gì?”. Khuôn mặt con trở nên háo hức và tỏ vẻ hiểu biết: “Chuyện nhỏ! Cái gì không biết thì mình tra Google nhen mẹ”.

Tôi phì cười và mở máy tính, cùng con tìm hiểu cách làm, nguyên vật liệu. Sau một lúc lựa chọn, mẹ con tôi quyết định làm một chiếc vòng nguyệt quế bằng rễ cây si, lá và mấy quả thông nhặt được sau chuyến đi Đà Lạt vừa rồi. Con còn nghĩ sẽ tạo hình ông già Noel, người tuyết, bánh gừng… bằng đất nặn để thêm nhiều màu sắc.

Sáng cuối tuần, chuông báo thức chưa kịp reo, con đã dậy rồi cùng mẹ dạo quanh khu dân cư để tìm rễ si, lá dây leo, cành khô... Hì hục từ công đoạn đầu tiên đến thao tác gắn các chi tiết lên trên, mẹ con tôi mất gần một buổi sáng.

Tôi cũng bắt chước dáng vẻ cần mẫn ngày xưa của ba, cắt cành khô, buộc cố định các góc để tạo thành cây thông. Nhìn con trầm trồ thán phục, tôi nhớ về mùa Giáng sinh thơ ấu của mình, cũng từng tự hào về ba với ánh mắt lấp lánh như vậy.

Những em nhỏ tạo hình đồ trang trí Giáng sinh từ đất nặn - Ảnh do tác giả cung cấp
Những em nhỏ tạo hình đồ trang trí Giáng sinh từ đất nặn - Ảnh do tác giả cung cấp

Để chiếc vòng, cây thông qua một bên, con chọn màu đất sét để nặn phụ kiện trang trí. Con còn rủ cậu bạn gần nhà cùng tham gia. 2 đứa nhỏ say mê lăn tròn miếng đất để làm đầu, làm thân người tuyết rồi lại miệt mài xoay những chấm tròn be bé làm mắt, mũi, cắt hình tam giác tạo nên cây thông, nón ông già Noel.

Chờ thành phẩm từ đất nặn cứng hẳn, tôi giúp con cố định chúng lên vòng bằng keo nến. Khi đã hoàn tất, tôi lấy đoạn ruy băng được giữ lại từ gói quà cũ thắt thành chiếc nơ điểm xuyết trên vòng nguyệt quế.

Cả góc phòng lúc này khá bừa bộn nhưng khi ngắm nhìn thành quả, niềm hạnh phúc lẫn hào hứng lấp đầy không gian. Với tôi, việc cùng con làm đồ chơi không chỉ giúp căn nhà thêm phần tươi mới, hòa nhịp không khí lễ hội một cách tiết kiệm mà còn là khoảnh khắc cùng con lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Ngọc Nữ

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI