 |
| Du khách tham quan Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc, An Giang) mùng Sáu tết - Ảnh: Phú Hữu |
Những bức bối vì kẹt xe, quá tải, giá cả tăng cao… là cảm xúc rất thật của không ít gia đình sau mỗi kỳ nghỉ Tết. Nhưng nếu nhìn ở một chiều khác, du lịch tết không chỉ là sự chen chúc và mệt mỏi. Đó còn là cơ hội hiếm hoi để gia đình được ở bên nhau trọn vẹn - điều mà suốt một năm bận rộn, không phải ai cũng dễ dàng có được.
Với nhiều gia đình, chỉ dịp tết mới đủ đông đủ thành viên: con cái đi học xa, người lớn đi làm ở nhiều nơi, lịch trình quanh năm khó thu xếp. Nếu không đi tết, có khi cả năm cũng không có một chuyến đi chung.
Trẻ con có thể sẽ nhớ mãi chuyến đi biển đông nghịt người, nhớ cảnh cả nhà cùng ngồi ăn hải sản muộn đến 2g chiều; người lớn có thể quên mệt nhưng không quên khoảnh khắc con ngủ gục trên vai mẹ giữa dòng xe cao tốc. Ký ức gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chính những trải nghiệm “không hoàn hảo” ấy lại làm nên câu chuyện để nhắc lại nhiều năm sau.
Một chuyến đi tết có thể vất vả, nhưng đổi lại là sự hiện diện đầy đủ của những người thân yêu. Và trong nhịp sống hiện đại, sự hiện diện ấy là điều không dễ.
Việc “khắp nơi kẹt cứng du khách” không chỉ phản ánh áp lực hạ tầng, mà còn cho thấy một tín hiệu tích cực: đời sống kinh tế được nâng cao. Khi nhà nhà, người người có điều kiện chi tiêu cho nghỉ dưỡng, di chuyển, ăn uống, đó là biểu hiện của thu nhập cải thiện và tiêu dùng nội địa tăng trưởng.
Du lịch tết góp phần tạo doanh thu lớn cho ngành du lịch, lưu trú, vận tải, ẩm thực; tạo việc làm thời vụ và thu nhập cho hàng triệu lao động; kích thích thương mại, dịch vụ địa phương; lan tỏa dòng tiền đến cả những khu vực ngoài đô thị lớn.
Ở góc độ vĩ mô, những dòng người đổ về biển, lên vùng cao hay đến các khu nghỉ dưỡng chính là biểu hiện của một nền kinh tế năng động. Sự sôi động ấy, nếu được tổ chức tốt, hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
Vấn đề không phải là “đi hay không đi”, mà là “đi như thế nào”. Những bức bối trong câu chuyện kể - kẹt xe, hết bàn ăn, xếp hàng dài, dịch vụ quá tải - cho thấy một thực tế: nhu cầu đã vượt xa khả năng tổ chức ở nhiều nơi.
Để du lịch tết không trở thành “hành xác”, ngành du lịch và các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong phân luồng, giãn tải điểm đến, phát triển thêm sản phẩm mới thay vì dồn về một vài địa điểm quen thuộc. Đồng thời, quản lý giá cả minh bạch, hạn chế tình trạng tăng giá quá mức cũng như tăng cường an toàn giao thông, an ninh, cứu hộ trong cao điểm; tổ chức trải nghiệm độc đáo, thay vì chỉ dựa vào cảnh quan sẵn có. Ngoài ra còn ứng dụng công nghệ đặt chỗ, quản lý lưu lượng khách theo thời gian thực.
Khi khâu tổ chức được nâng cao, những “điểm nghẽn” sẽ dần được tháo gỡ, và trải nghiệm của du khách sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ở nhà hay đi chơi đều là lựa chọn đúng. Sự thong thả ở nhà dịp tết là một lựa chọn đáng trân trọng. Nhưng việc quyết định đi du lịch, dù đông đúc, cũng không sai. Bởi phía sau quyết định ấy là mong muốn được cùng nhau bước ra khỏi nhịp sống thường ngày, tạo nên một chương mới cho năm mới.
Có thể năm nay mệt. Có thể năm sau gia đình sẽ chọn thời điểm khác. Nhưng không thể phủ nhận rằng những chuyến đi tết - với tất cả sự ồn ào và náo nhiệt - đang góp phần tạo nên nhịp đập kinh tế và những ký ức gia đình.
Vấn đề không phải là “chừa” hay “không chừa”, mà là làm sao để mỗi chuyến đi trở nên đáng giá hơn. Khi ngành du lịch tổ chức tốt hơn, khi hạ tầng được nâng cấp, khi dịch vụ chuyên nghiệp hơn, thì sự đông đúc ấy sẽ không còn là áp lực, mà trở thành minh chứng cho một xã hội đang phát triển, tự tin và sẵn sàng tận hưởng thành quả của mình.
Tầm Xuân