Chúa ơi, vợ con đâu rồi?

24/02/2020 - 16:48

PNO - Một ngày đẹp trời, vợ tôi rút tài khoản đi phẫu thuật thẩm mỹ, nào hút mỡ độn mông, căng da mặt với nâng mũi sửa cằm mổ mí mắt... gì đó...


Buổi sáng lướt "phây", thấy cô bạn xinh đẹp tự sướng, theo thói quen, tôi bấm like, rồi lướt tiếp để xem tin tức. 

Nhoằng phát, lại thấy hình bạn tự sướng tiếp, vẫn kiểu na ná: đầu hơi nghiêng khoe mũi S - line, cằm V - line, mắt cắt mí mở to như mắt búp bê... tôi lại bấm like tiếp, rồi lướt. 

Nhoằng phát nữa, bạn lại tự sướng, vẫn kiểu cũ, tôi lại bấm like, nhưng bắt đầu bực mình. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vậy mà đâu đã hết, gần chục cú tự sướng của bạn lại tiếp tục hiện lên, kiểu dáng y hệt chả thay đổi gì. Tôi bực quá bấm inbox gọi cô bạn:

- Có gì phởn mà tự sướng thế hở em? Anh "lai" mỏi cả tay!

- Ơ! Em tự sướng bao giờ? Mấy hôm nay bận bỏ bu, em còn bỏ cả "phây"!

- Ơ hay! Anh thấy nãy giờ có đến cả chục cái ảnh tự sướng của em hiện lên “liu phít”...

- Đâu, để em xem... (ngừng một lát) giời ạ! Mắt bố làm sao thế bố? Là con khác, không phải em...

- Thế à? Vậy anh xin lỗi, anh tưởng... để xem lại.

Tôi rà lại newsfeed, và đúng là tôi nhầm thật. Vì chỉ nhìn ảnh, chả để ý chủ tài khoản là ai, nên nhầm.

Có đến chục cái nick khác nhau, và không phải bạn tôi, cùng đăng ảnh tự sướng. Nhưng mà, sao họ giống nhau thế?

***

Thì ra, mặt họ cũng như mặt bạn tôi, đều được tạo bởi một ông thợ - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Cằm "vi lai", mũi "ét lai", mặt cái gì lai đó… đại khái như có cái khuôn đúc sẵn rồi in ra, làm gì tôi không nhầm cơ chứ.

Những vị bác sĩ thẩm mỹ có vẻ như đang đắc ý vì nhờ có mình, thế giới có thêm nhiều người đẹp, thậm chí họ còn ngông cuồng hơn khi cho rằng, ta đã chỉnh sửa những khiếm khuyết của tạo hóa...

Tạo hóa từ bản chất là nghệ sĩ, sáng tạo ra thế giới với sự phong phú muôn vẻ và không lặp lại. Ta không thể tìm thấy hai bông hoa hồng giống y chang nhau, hoặc hai con người, dù là sinh đôi, giống hệt nhau trăm phần trăm.

Bạn cứ tưởng tượng, hôm nay bạn được xem cuộc thi hoa hậu, bạn được thưởng thức nhan sắc của nhiều người đẹp. Hôm sau người ta mời bạn xem cuộc thi khác, với những cô gái khác, bạn háo hức đến và gặp lại những cô y xì hôm trước, bạn có nổi khùng và ném trứng thối lên sân khấu không?

Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ - ngược lại với tạo hóa - chỉ tạo ra cái khuôn rồi dùng cái khuôn đó rập ra những sản phẩm giống nhau. Nếu cô gái tôi yêu có gương mặt giống y chang một triệu cô gái khác thì có thể tôi sẽ rất mau chán...

Một nhà triết học đã nói: “Xưa nay người ta chỉ tìm cách giải thích thế giới, vấn đề là cải tạo nó”. Một thời nhân loại nghe ông, cố cải tạo thế giới, cải tạo tự nhiên và rốt cuộc chỉ chuốc lấy bi kịch cho mình.

Những bác sĩ thẩm mỹ, họ tin rằng họ đang cải tạo, thay đổi thứ mà thiên nhiên đã làm ra. Và đám đông lại tin rằng, điều đó là có thể. Tất nhiên là có thể, nhưng chắc sẽ có một ngày tôi phải phát cáu: “Ở trong nhà thì buồn, ra đường thì toàn phải nhìn những gương mặt y chang nhau...”.

A#nh minh họa
Ảnh minh họa

Có lần tôi lướt thử vài kênh giải trí trên ti vi, kênh nào cũng gặp cảnh gương mặt cô gái mắt to, mũi cao, khuôn mặt kiểu hot girl - đang ngơ ngác nhìn một chàng trai mặt nhọn mồm chúm chím, da dẻ nuột nà kiểu hot boy - đang điệu đà nghiêng đầu, trầm tư, khiến tôi phải thốt lên:

- Ơ... cái thằng này với con này đóng nhiều "phin" nhở, kênh nào cũng thấy chúng nó...

Vợ tôi ngồi cạnh giải thích:

- Ông lướt kênh kiểu đấy thì phân biệt làm sao được, thằng này là Kim dang Sun, con này là Chin Su, và phim này là Tình yêu tuyệt đẹp. Còn kênh vừa rồi là thằng Chai Bi Hăm đóng với con Sin Sôi và phim đấy là phim Tình yêu bí hiểm. Còn kênh trước nữa mà ông bỏ qua là thằng...

- Thôi thôi, anh xin em, đọc tên làm gì anh ung cả thủ, thằng nào với con nào chả thế, na ná nhau cả… Mặt mũi giống nhau, kiểu diễn xuất cũng giống nhau...

Từ đó tôi dứt khoát không xem phim bộ Hàn quốc nữa.

***

Một ngày đẹp trời, vợ tôi rút tài khoản đi phẫu thuật thẩm mỹ, nào hút mỡ độn mông, căng da mặt với nâng mũi sửa cằm mổ mí mắt... gì đó...

Đến chiều, tôi thấy em Chin Su 25 tuổi bước vào nhà, tôi hỏi:

- Chào cô Chin Su, cô tìm ai?

- Anh yêu, là em đây, không nhận ra em à?

Tôi đau đớn ngẩng mặt lên trời gào tướng:

-  Chúa ơi, vợ con đâu rồi?

Từ trên cao, Chúa vén mây trả lời tôi:

- Ta biết đâu đấy, đi mà hỏi ông bác sĩ thẩm mỹ nhá! 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI