Chú mèo tranh cử chức ủy viên Hội đồng thành phố New York

14/09/2025 - 11:18

PNO - Chú mèo tên Leo đang thu hút sự chú ý tại quận Queens, New York khi ra tranh cử chức vụ Ủy viên Hội đồng thành phố.

Dù chỉ là một chiến dịch mang tính biểu tượng, câu chuyện về Leo, chú mèo mướp 9 tuổi từng sống lang thang đang khiến cư dân địa phương và mạng xã hội không khỏi tò mò, thích thú. - Ảnh: IG Leothecat
Dù chỉ là một chiến dịch mang tính biểu tượng, câu chuyện về Leo, chú mèo mướp 9 tuổi từng sống lang thang đang khiến cư dân địa phương và mạng xã hội không khỏi tò mò, thích thú - Ảnh: IG Leo4thepeople

Trong nhiều tuần qua, người dân ở các khu phố như Ridgewood, Maspeth và Elmhurst bắt gặp nhiều nhãn dán và tờ rơi kêu gọi cử tri viết tay tên Leo vào phiếu bầu trong cuộc bầu cử vào ngày 4/11 sắp tới. Đây là khu vực mà nghị sĩ Robert Holden (thuộc Đảng Dân chủ) sắp mãn nhiệm.

Chiến dịch tranh cử của Leo do chính chủ nhân của chú là cô Raquel Namuche Pacheo, một nhà hoạt động xã hội tại Queens, đứng sau tổ chức. Theo cô, chiến dịch này là lời phản đối việc các ứng viên hiện tại không đưa ra được các giải pháp thực sự cho những vấn đề quan trọng của người dân như tiền thuê nhà cao, thực phẩm đắt đỏ, hay chi phí trông trẻ.

"Người ta cứ nói mãi về chất lượng cuộc sống, nhưng lại không hiểu rằng những khó khăn hàng ngày mới là điều ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của người dân" - cô Pacheo chia sẻ.

Leo là một "ứng viên ngoài danh sách", không có tên chính thức trong cuộc bầu cử. 2 người đang tham gia tranh cử là Phil Wong (Đảng Dân chủ) và Alicia Vaichunas (Đảng Cộng hòa và Bảo thủ), cả hai đều từng làm việc cho nghị sĩ Holden.

Dù chỉ có hơn 100 người theo dõi trên Instagram, Leo đã "lên tiếng" phản đối sự chi phối lâu nay của tư tưởng bảo thủ trong khu vực và tự nhận là "ứng viên duy nhất thật sự quan tâm đến người dân".

Thông điệp tranh cử của chú mèo cũng rất cảm động và mang tính nhân văn. Trong một bài đăng, chiến dịch viết: "Chiến dịch của chúng tôi là để nâng đỡ mọi bàn chân bé nhỏ từng bước đi trên nền tuyết lạnh, cho những ai từng phải chịu mưa gió không có nơi trú".

Leo cũng "hứa hẹn" rằng nếu được bầu, chú sẽ đề xuất một luật mới bắt buộc cả thành phố phải có giờ ngủ trưa mỗi ngày.

Tất nhiên, về mặt pháp lý, một chú mèo không thể trở thành ủy viên Hội đồng thành phố. Một nhân viên của Ủy ban Bầu cử thậm chí còn bật cười khi được hỏi về tính hợp pháp của chiến dịch này và khẳng định: "Chỉ công dân Mỹ và là con người mới được phép giữ chức vụ dân cử ở New York".

Việc Leo tranh cử cho thấy sự bất mãn ngày càng lớn của người dân với hệ thống chính trị hiện tại. Chiến dịch này đã đặt ra một câu hỏi: Liệu những người thật sự tranh cử có đang lắng nghe người dân hay không?

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI